Man United liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số

21/12/2011 11:17
Nguyễn Nguyễn
(GDVN) - Một ông vua áo đen trong đường dây các trọng tài ‘bẩn’ khai nhận đã nhận tiền để dàn xếp tỷ số một trận đấu của Man United.
Trung Quốc hiện đang đưa ra xét xử đường dây trọng tài nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số. Không chỉ có các trận đấu trong nước mà ngay cả những trận giao hữu với các đội bóng lớn phương Tây cũng bị ‘soi’.
Tân binh Nani ghi bàn giúp Quỷ Đỏ thắng 6-0 ở Macau năm 2007.
Tân binh Nani ghi bàn giúp Quỷ Đỏ thắng 6-0 ở Macau năm 2007.

Mới đây, một trọng tài Trung Quốc khai đã ‘ăn tiền’ để dàn xếp một trận đấu giao hữu của Man United trong chuyến du đấu hè 2007.

Trọng tài Huang Junjie khai nhận đã nhận đút lót trước khi cầm còi trận giao hữu giữa Man United và CLB FC Shenzhen ở Macau, nơi có sòng bạc nổi tiếng, năm 2007. Trận đấu đó, đội bóng hùng mạnh của Sir Alex Ferguson thắng 6-0.
Màn tung đồng xu trong trận đấu của Man United đã bị dàn xếp.
Màn tung đồng xu trong trận đấu của Man United đã bị dàn xếp.

Tại tòa án Dandong ở tỉnh Liaoning, ông Huang Junjie khai đã nhận khoản tiền hối lộ khổng lồ 163 000 USD. Nhiệm vụ của ông là phải dàn xếp màn… tung đồng xu ở đầu trận (để chọn sân và chọn quyền giao bóng). Tiết mục này không mấy ai để ý nhưng cũng được các nhà cái đưa vào để cá độ, và Huang Junjie đã nhận tiền để giúp nhà cái thắng.

Hiện không có thông tin nào về việc có một cầu thủ hay HLV nào của đội Man United liên quan đến đường dây cá độ ở Trung Quốc.
Nguyễn Nguyễn