Tấm gương của Torres: Đôi chân vàng Chicharito

14/04/2011 07:01

Nếu so sánh Javier Hernandez với Fernando Torres, chúng ta sẽ thấy sự tương phản hoàn toàn giữa 2 tiền đạo này.

Hernandez còn được biết đến với cái tên vui nhộn “Chicharito”, tức “Hạt đậu nhỏ”. Mùa Hè trước, M.U mất 8 triệu bảng để đưa chàng trai 22 tuổi này về Old Trafford mà không đặt nhiều niềm tin nào về cầu thủ vô danh này. Ngay ở trận đấu ra mắt, Chicharito ghi bàn thắng đầu tiên giúp M.U đánh bại Chelsea 3-1 trong trận tranh Siêu cúp nước Anh. Đêm qua, Hernandez một lần nữa sút tung mành lưới của Chelsea. Anh chính là người ghi bàn thắng mở tỷ số giúp M.U vươn lên dẫn trước trong trận lượt về tứ kết Champions League. Cũng trong suốt 90 phút tại Old Trafford, Chicharito còn không ít lần quấy nhiễu hàng phòng ngự đối phương với khả năng di chuyển khó chịu của mình. Thậm chí, anh còn bị đội trưởng John Terry “dằn mặt” với một pha đánh nguội giữa hiệp 1.

Tấm gương của Torres: Đôi chân vàng Chicharito ảnh 1

Thất vọng Torres.


Đó là những điều trái ngược hoàn toàn với Fernando Torres. Đêm qua, tiền đạo người Tây Ban Nha thi đấu mờ nhạt, vô hại và bị thay ra chỉ sau 45 phút đầu tiên. Anh đến với sân Stamford Bridge với cái giá kỷ lục 50 triệu bảng và được đặt rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, hy vọng để rồi lại thất vọng. Giờ đây, nếu được hỏi thì các CĐV Chelsea sẽ lại lựa chọn Didier Drogba, người ghi bàn thắng duy nhất cho The Blues sau hai lượt trận tại vòng tứ kết. Ở trường hợp này, người ta sẽ thấy thương vụ Torres là sự đầu tư quá bất hợp lý, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của anh đã gây khó xử cho HLV Carlo Ancelotti trong việc bố trí đội hình xuất phát. Chiến lược gia người Italia dường như đang mất phương hướng với bài toán hàng tấn công của Chelsea.

Ngược lại, Sir Alex lại rất dũng cảm khi gạt bỏ Dimitar Berbatov, chân sút tốt nhất của M.U tại Premier League, để sử dụng Chicharito cho những trận đấu lớn. Ngay ở mùa giải đầu tiên, tiền đạo người Mexico đã có 18 bàn thắng sau 37 trận trên tất cả các mặt trận. Một thành tích vô cùng ấn tượng và đáng nể. Anh là mẫu cầu thủ chớp thời cơ rất tốt và cực kỳ hiệu quả. Hernandez đã ghi 3 bàn trong 3 trận đấu gần đây của M.U tại đấu trường Champions League. Tất cả những pha lập công trong các trận knock-out đó đều rất quan trọng cho đội chủ sân Old Trafford. Còn nhà vô địch thế giới Torres sẽ phải chạy dài mới đuổi kịp người đàn em ở mùa giải này. El Nino mới chỉ có 9 bàn thắng cho Liverpool và trải qua 11 trận tịt ngòi liên tiếp trong màu áo mới Chelsea.

Tấm gương của Torres: Đôi chân vàng Chicharito ảnh 2
Torres không bằng cả Chicharito.


Tóm lại, Sir Alex đã tiếp tục chứng tỏ sự khôn ngoan và tầm nhìn sáng suốt của mình trong các vụ chuyển nhượng. Còn Torres, anh cần nhanh chóng trở lại ở mùa giải sau để không còn lép vế so với người đàn em Chicharito nữa.

Torres không bằng cả Bebe

Bebe là tân binh rẻ nhất trên hàng công của M.U ở mùa giải này. Phí chuyển nhượng cho tiền đạo 20 tuổi này khoảng 7,5 triệu bảng nhưng anh còn đáng đồng tiền bát gạo hơn cả siêu sao Torres. Chân sút người Bồ Đào Nha đã ghi 2 bàn thắng (1 tại cúp Carling, bàn còn lại tại Champions League) sau 7 trận cho M.U.

Theo TTVH