Trái lại, các CĐV còn liên tục hô vang tên Poldoski như một sự cổ vũ cho những đóng góp của tiền đạo người Đức trong màu áo mới. Tung hô người mới, vùi dập người cũ, đó là những gì CĐV của Arsenal đã làm. Cách đối xử đổi thay đến bất ngờ ấy hẳn đang khiến Van Persie chạnh lòng. Vì dù sao thì với bao cống hiến (37 bàn cho Arsenal ở mùa giải vừa qua), tiền đạo người Hà Lan xứng đáng được coi trọng thay vì bị ruồng bỏ, chỉ vì anh đòi ra đi do cảm thấy Arsenal không còn đủ khả năng chinh phục.
Van Persie đang bị cô lập ở đội bóng |
Cách đối xử ấy có thể đến từ số ít fan, nhưng nó lại khiến cả Van Persie lẫn Arsenal phải đối mặt với nhiều chuyện khó xử. HLV Wenger luôn tuyên bố sẽ bằng mọi cách giữ chân cậu học trò cưng. Nhưng thử hỏi khi Van Persie đã kiên quyết ra đi thì ông sẽ làm thế nào để thuyết phục anh ký vào bản hợp đồng mới. Vì giữ lại thì khác nào Arsenal chấp nhận cảnh mất trắng Van Persie vào Hè 2013, thời điểm hợp đồng giữa hai bên đáo hạn. Với một đội bóng luôn trong cảnh phải tự thân vận động như Arsenal vì việc mất trắng một ngôi sao là tối kị.
Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
Còn với Van Persie. Hẳn anh sẽ tủi thân lắm khi biết mình đang bị xua đuổi. Giả sử có ở lại thì cái nhìn về anh trong mắt NHM cũng không còn như xưa nữa. Bởi dù sao, anh vẫn trót mang tiếng là kẻ bội bạc, dứt áo đội bóng ra đi khi đội bóng gặp khó. Và lại, ngay cả khi có ở lại thì Van Persie cũng khó giữ được chiếc băng đội trưởng. Thế mới nói vụ việc bị la ó vừa qua đang đẩy cả Van Persie lẫn Arsenal vào tình thế khó xử.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |