Barcelona: Dấu chấm hết cho một kỷ nguyên

24/04/2013 12:45
Trần Công Hưng
(GDVN) - 4 năm trước, chiến thắng 4-0 trước Bayern Munich đã mở ra kỷ nguyên thống trị của Barcelona. Đêm qua, trận thua với tỷ số y hệt trước chính đội bóng Đức đã chấm dứt vị thế độc tôn của gã khổng lồ xứ Catalan sau nửa thập kỷ.
Người ta vốn chỉ quen nhìn thấy Messi và các đồng đội bắt nạt người khác. Tại Allianz Arena đêm qua, những người bị Barca ức hiếp suốt một thời gian dài đã có thể hả hê vì cuối cùng cũng có một đội bóng bắt nạt lại đội bóng xứ Catalan.

Quyền lực của Barca đã chấm dứt.
Quyền lực của Barca đã chấm dứt.

5 năm qua Barcelona không khác gì một con ngáo ộp của bóng đá thế giới. Tất cả các đội bóng, không ai dám dùng lối chơi hàng ngày của mình khi gặp Barca. Tất cả đều co rúm lại đỡ đòn và chờ Người khổng lồ sơ hở để thỉnh thoảng chọt lại một cú. Đội sở dĩ có lực lượng cân bằng với Barcelona nhất – đối thủ truyền kiếp Real Madrid có thể ghi bàn tới tấp vào lưới đội khác, nhưng với Barca thì sau vài lần thua đau đã quay về với cách mà tất cả các đội “khôn ngoan” đã dùng: cứ phải phòng ngự trước đã.

Đã có những thắc mắc về việc Bayern sẽ dùng chiến thuật nào để đối đầu với “kẻ mà không ai dám đôi công” kia. Bayern hoàn toàn có thể đá theo cách “an toàn” mà một số đội đã áp dụng thành công trước đó. Nhưng không! Hùm xám đã chơi với Barca như cách họ chơi với bất cứ đội nào khác, và sự dũng cảm đó đã được đền đáp xứng đáng.

Trong cuộc đối đầu giữa 2 đội kiểm soát bóng giỏi nhất thế giới lần này, Bayern đã thắng. Nếu không nhìn vào thông số trận đấu, không ai có thể tin rằng Barca vẫn giữ bóng tới 65,7%, vì đó là cách giữ bóng không ai muốn. Cả trận Barca hầu như không có pha phối hợp nào ra hồn, thậm chí những pha đập nhả ở giữa sân cũng không được “trôi chảy” như mong muốn. Mọi đường bóng đều bị cắt đứt. Trong khi đó mọi pha tấn công của Bayern đều nguy hiểm, và dù chỉ cầm bóng 34,3% nhưng việc sút bóng tới 15 lần (gần gấp 4 lần Barca) khiến cho người ta cảm thấy Bayern mới là người làm chủ trận đấu.

5 năm qua, Barcelona dạy cho thế giới sự ổn định và tính khoa học của lối chuyền bóng ngắn Tiki-taka. Giờ đến lượt Bayern chỉ cho Barca thấy thế nào là sự lợi hại của tính đa dạng. Barca chỉ cần một công thức và một đội hình để làm chủ thế giới, nhưng điều đó có vẻ đã lỗi thời, người chiến thắng họ đêm qua có không biết bao nhiêu công thức và bao nhiêu cầu thủ để ghi bàn vào lưới đối phương. Bàn thắng có thể đến từ mọi hướng và pha cắt bóng có thể đến từ bất cứ cầu thủ nào.

Thomas Muller là một cầu thủ mỏng cơm, nhưng đêm qua anh ghi 1 bàn bằng đầu và 1 pha bật cao kiến tạo cho Gomez ghi bàn. Schweinsteiger ngày trước nổi tiếng là một tiền vệ tấn công và thậm chí rất tốc độ khi dạt ra cánh, giờ có thể càn quét giữa sân để phá vỡ ý tưởng của những bộ óc vĩ đại nhất thế giới bóng đá như Pirlo hay Xavi. Cặp trung vệ của họ, có một cái gì đó rất không “trung vệ”. Các trung vệ đẳng cấp thế giới, thường theo kiểu “hòn đá tảng” vững chãi hoặc tấn công tốt nhưng lại không chắc chắn. Cả Boateng và Dante đều có phong thái của một tiền vệ, có tốc độ và kỹ thuật, tham gia tấn công tốt nhưng vẫn cực kỳ chắc chắn trong phòng ngự. Dường như đã là cầu thủ Bayern thì cái gì cũng phải biết. Đây sẽ là xu hướng mới chăng, khi “mốt” trong thời gian qua mua các tiền vệ nhỏ con để giữ bóng giỏi như Barca.

Trận đấu hôm qua còn chỉ ra rằng, thực chất Barca phòng ngự không tốt, chỉ có điều các đối thủ trước đây của họ không có bóng để tấn công mà thôi. Barca đã yếu ớt như thế nào khi có người dồn ép họ suốt trận. Sức mạnh phòng ngự của Bayern cũng có một cái gì đấy rất mới lạ, phòng ngự theo phong cách tấn công, của các cầu thủ giỏi tấn công. Lahm, Alaba, Boateng, Dante, Schweinsteiger đều là những người giỏi tấn công.

Tuy nhiên vẫn cần có 90 phút tại Nou Camp để kiểm chứng: Barca thua do tiki-taka đã bị hóa giải bởi một phương thức tấn công ưu việt hơn hay chỉ là thua do không thể đá tiki-taka với mặt sân ướt sũng và cầu thủ trụ cột không đạt thể trạng tốt nhất. Ở vòng loại đấu loại trực tiếp đầu tiên, Barca cũng đã thua Milan 0-2 trong một trận đấu hoàn toàn không có tiki-taka. Messi cũng giống như trận đấu đêm qua, mất hút và không tung ra nổi một pha dứt điểm nào. Nhưng lượt về La Pulga và các đồng đội đã chơi một thứ bóng đá tốt nhất mà con người có thể tạo ra để biến Milan thành các chàng tập sự trong môn thể thao Vua.

Bayern đương nhiên khác xa Milan và cuộc lội ngược dòng của Barca gần như là viễn tưởng. Nhưng đội bóng mạnh nhất nửa thập kỷ qua vẫn cần phải gỡ gạc thể diện của mình hay để cho thế giới thấy rằng: nhà Vua vẫn chưa băng hà và thất bại lần này chỉ là động lực cho đợt cải tổ và “chạy đua vũ trang” rầm rộ vào mùa sau.
Trần Công Hưng