Navibank Sài Gòn khiến đội bóng của bầu Đức 'ôm hận' tại phố Núi

04/02/2012 18:36
Xuân Thanh
(GDVN) - Đội khách Navibank Sài Gòn đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2-0 trước CLB HAGL của bầu Đức ngay tại phố Núi.
Trận cầu tâm điểm ở lượt đấu sớm vòng 4 giải VĐQG Việt Nam Cúp Eximbank 2012 là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà HAGL và đội khách Navibank Sài Gòn. Trận đấu này đánh dấu ngày trở về của hậu vệ Đoàn Việt Cường, người vừa chia tay HAGL để đầu quân cho Navibank Sài Gòn ở đầu mùa giải năm nay với giá chuyển nhượng lên đến 9 tỉ đồng.

Với lợi thế sân nhà, không có gì ngạc nhiên khi đội chủ nhà HAGL hoàn toàn làm chủ trận đấu trong những phút thi đấu đầu tiên. Phút thứ 2, thủ môn Thế Anh bên phía Navibank Sài Gòn suýt chút nữa đã biếu không cho đội nhà một bàn thắng. Sau đường chuyền về của đồng đội, Thế Anh đã sút bóng trúng người tiền đạo Evaldo, bóng bay bật trở lại và chệc khung thành trong gang tấc.

Đến phút 24, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Navibank Sài Gòn, bóng đến chân đội trưởng Phùng Văn Nhiên. Anh đã tung ra một cú sút chân phải rất mạnh về phía khung thành thủ môn Thế Anh, đáng tiếc bóng lại đi vọt xà.

Phút 31, tiền đạo Evaldo có cơ hội mười mươi để mở tỉ số nhưng cú sút cận thành của anh đã không vượt qua được sự truy cản của một hậu vệ bên phía Navibank Sài Gòn.

Phút 38, lại là các chân sút của đội chủ nhà lên tiếng. Tiền vệ Thái Dương có pha độc diễn ngoài vòng 16m50 trước khi tung ra cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Thế Anh. Tuy nhiên cú dứt điểm của anh bóng lại đi nhẹ và không chính xác. Hiệp 1 trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Đội khách Navibank Sài Gòn bất ngờ đánh bại HAGL ngay tại Pleiku
Đội khách Navibank Sài Gòn bất ngờ đánh bại HAGL ngay tại Pleiku
Sang hiệp 2, đội khách Navibank Sài Gòn bất ngờ vươn lên dẫn trước đội chủ nhà với tỉ số 1-0. Phút 50, từ một pha lộn xộn trong vòng cấm của HAGL, bóng được chuyền về cho thủ thành Tuấn Mạnh. Nhưng tiền đạo Fonseca bến phía Navibank Sài Gòn đã rất tinh quái lao vào áp sát khiến cú sút bóng lên của Tuấn Mạnh, bóng trúng vào người tiền đạo Fonseca và bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các CĐV trên sân.

Phút 61, đội khách tiếp tục gia tăng tỉ số lên thành 2-0. Từ cú đá phạt chếc bên cánh phải của Được Em, tiền đạo Ricardo đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Tuấn Mạnh. Ba phút sau, tỉ số suýt chút nữa được nâng lên thành 3-0 cho Navibank Sài Gòn nếu cú sút cận thành của tiền đạo Fonseca bóng không bay vọt xà.

Bị dẫn 2 bàn ngay tại phố Núi, các cầu thủ HAGL đã dồn lên tấn công hòng tìm bàn thắng san hòa. Tuy nhiên, nhưng cú dứt điểm của Paulo, Xuân Hiếu bóng đều đi không chính xác. Phút 74, tiền đạo Evaldo suýt chút nữa đã rút ngắn tỉ số xuống thành 1-2 cho HAGL khi anh có cú vuốt bóng từ ngoài vòng cấm cực kỳ hiểm hóc và chạm vào mép trên xà ngang khung thành thủ của môn Thế Anh.

Những phút còn lại của trận đấu, dù đã rất có gắng nhưng hàng công của đội chủ nhà HAGL đã không thể ‘xuyên thủng’ được hàng phòng ngự vững chắc được chỉ huy bởi Long Giang và Việt Cường bên phía Navibank Sài Gòn.

Mải dồn lên tấn công, suýt chút nữa đội chủ nhà HAGL phải nhận thêm những bàn thua ở những phút cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi thêm và đội khác Navibank Sài Gòn giành chiến thắng chung cuộc  trước HAGL với tỉ số 2-0.

Đội hình xuất phát

HAGL: Tuấn Mạnh, Duy Quang, Marcelo, Văn Trương (Anh Tuấn 66’), Xuân Hiếu, Đức Dương (Hoàng Thiên 69’), Owen, Văn Nhiên, Thái Dương (Sakda 66’), Paulo (Quý Sửu 87’), Evaldo.

N.Sài Gòn: Thế Anh, Quang Long, Long Giang, Vicent, Khánh Lâm (Cao Thiện 88’), Được Em (Đức Nghĩa 71’), Tài Em, Ricardo, Việt Cường, Quang Hải, (Văn Nghĩa 45’), Fonseca.
Xuân Thanh