Bài dự thi số 99: Dấu ấn từ ireland

05/10/2012 00:03
Hoàng Anh - Đức Yến -
(GDVN) - Tôi mơ ước về một Ireland dẫu xa xôi nhưng luôn lại gần gũi bởi nó nằm ngay nơi trái tim tôi. Và Ireland, nơi mang dấu ấn mạnh mẽ như một mùa hè không thể nào quên, rực rỡ và chan hòa ánh nắng.
Có những cuộc gặp gỡ khiến trái tim rung lên một cách kì lạ, khiến cho những tâm hồn dẫu chưa hiểu về nhau nhưng vẫn bùng lên sự khao khát, sự mến yêu. Giống như là đứng ở nửa địa cầu bên này tưởng tượng về một mảnh đất xa lạ mà tôi chưa từng đặt chân đến, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, mảnh đất ấy mang trong mình sự hấp dẫn đến kì lạ.
Ireland, đất nước khoác lên mình một màu xanh bất tận của cỏ cây, một màu hồng rực rỡ của nhịp sống đô thành và cả màu nâu cổ kính của nét văn hóa truyền thống còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi Ireland là “con vẹt đa sắc màu”, bởi lẽ bản đồ đất nước xinh đẹp này gây ấn tượng trong ta với hình dáng của loài chim vẹt với những nét đặc sắc của đất nước, của con người tạo nên những gam màu tô điểm hình thành nên trong ta một khái niệm “con vẹt đa màu sắc”.
Là một quốc đảo nằm ở phía tây bắc châu Âu, lại là một vùng đất có lịch sử và văn hóa lâu đời. Tôi yêu Ireland bởi cuộc sống tấp nập nơi đô thành, nhưng nó không tạo cho ta một cảm giác áp lực mà gợi đến cho ta những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Bởi lẽ đó mà Ireland được bầu chọn là một trong những nơi lí tưởng nhất đáp ứng cho cuộc sống của con người.
Thế nhưng điểm cuốn hút kì lạ của mảnh đất xinh đẹp này còn bởi những cánh đồng xanh bất tận, gắn bên nó là những điểm thu hút khách du lịch từ ngàn đời. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây những cánh đồng ngút ngát trải dài được bao phủ bởi những vách hàng rào đá tạo một ấn tượng đến kì lạ cho du khách. Màu xanh non của cỏ cây hòa với màu xanh biếc của vùng biển rộng lớn. Tôi vẫn hằng mơ ước được một lần được đặt chân đến Ireland, nơi tôi có thể dạo bước tự do trên những cánh đồng, nơi tôi có thể từ trên cao vách đá Moher đắm mình vào sắc xanh quyến rũ của miền đất mà người ta vẫn gọi bằng cái tên âu yếm – “hòn đảo ngọc bích".
Tôi được thưởng thức vị bia Guinness ở Việt Nam, tôi bị cuốc hút mạnh mẽ với hương vị lúa mạch đặc biệt của loại bia này. Nó gợi cho tôi sự đam mê mãnh liệt cháy trong nơi cổ họng, sự mặn mòi của một Ireland từ nơi phương cho tôi cảm nhận về sự khao khát ngấm trong từng mạch máu. Cứ như vậy, tôi thêm khao khát được du ngoạn mảnh đất cha đẻ của Guinness. Tôi yêu tha thiết hương vị ấy và tôi cũng yêu tha thiết đất nước Ireland.
Tác giả: Lê Hoàng Anh
             Nguyễn Thị Đức Yến
             Trần Ánh Hằng
Trường THPT Đa Phúc - Sóc Sơn - Hà Nội
Ireland – mảnh đất mang trong mình những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và còn là nơi in dấu ấn mạnh mẽ với những nét đẹp văn hóa ngàn đời. Con người Ireland cũng thật tuyệt vời, họ mang trong mình háo khí của mảnh đất lịch sử, họ mang đến cho du khách những cảm nhận về những nét văn hóa đẹp của đất nước họ. Lễ hội Halloween là một ngày lễ truyền thống và bắt nguồn từ Ireland. Ngày nay, lễ hội này được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới nhưng chắc hẳn, đến với nơi cội nguồn của Halloween, chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc và sự bất ngờ hơn bất kì nơi nào khác.
Tôi luôn tìm những điều bình dị xung quanh cuộc sống. Tôi tha thiết yêu những mảnh đất giàu tình người, giàu tình yêu thiên nhiên ban tặng. Tôi mơ ước về một Ireland dẫu xa xôi nhưng luôn lại gần gũi bởi nó nằm ngay nơi trái tim tôi. Và Ireland, nơi mang dấu ấn mạnh mẽ như một mùa hè không thể nào quên, rực rỡ và chan hòa ánh nắng.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Du học sinh Việt tranh tài tại LAVISA Music Feast 2012

10 trường đại học “đắt đỏ” nhất thế giới năm 2012
Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi Video: Newgrange - Ireland

ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử

Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch
Hoàng Anh - Đức Yến -