Cả nhà em xin ...Dư luận hãy buông tha

12/03/2019 06:43
Phan Tuyết
(GDVN) - Gia đình thống thiết kêu gọi mọi người ngừng ngay những bàn luận, những xì xào vô căn cứ về em Trần Công Mẫn, đừng vì sự vô tình của mình mà giết chết đứa trẻ.

Mấy hôm nay, em Trần Công Mẫn cậu học sinh lớp 10A3 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thị xã La Gi đã không thể đến lớp trước miệng đời nghiệt ngã.

Dù Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có bài minh oan cho em sớm nhất, tiếp sau đó, đài Tiếng nói Việt Nam VOV và khá nhiều tờ báo khác cũng đồng loạt lên tiếng và đính chính rất rõ ràng, cậu bé học trò trong nghi án tình cảm với cô giáo tuyệt đối không phải là em Trần Công Mẫn mà là một học sinh khác cùng lớp.

Mẫn suy sụp tinh thần vì bị hàm oan. Gia đình luôn bên em động viên, chia sẻ (Ảnh CTV)
Mẫn suy sụp tinh thần vì bị hàm oan. Gia đình luôn bên em động viên, chia sẻ (Ảnh CTV)

Thế nhưng dư luận vẫn không chịu buông tha cho em.

Mới hôm qua (11/3), vừa bước chân ra cổng trường ra, Mẫn bị một phụ huynh chỉ mặt chửi bằng những ngôn từ vô cùng khó nghe.

Khi thấy em xuất hiện, một số người vẫn bóng gió xa xôi “Không có lửa làm sao có khói” mà không biết rằng ở đời đôi khi “không có lửa nhưng khói vẫn nghi ngút”.

Đến bây giờ, Mẫn vẫn không thể hiểu nỗi vì sao mình lại bị nỗi oan thấu trời như vậy?

Có lẽ…Mẫn nhớ rằng, trong một lần đi học thêm, em và 3 bạn cùng lớp (cả nam và nữ) được cô mời đi ăn mì cay ở quán.

Một bạn nữ có ngẫu hứng “Tụi mình mỗi người chụp với cô một tấm ảnh làm kỉ niệm”. Nói rồi các bạn thay nhau bấm máy và những tấm hình được đưa lên facebook ngay sau đó để làm kỉ niệm.

Có lẽ vì tấm hình chụp chung với cô mà em đã hứng trọn tai bay vạ gió đến với mình?

Chị Nga, mẹ cháu Mẫn cho biết “Nó còn khờ và tồ lắm, mấy ngày đầu còn tỏ ra khá bình thường vì “Con không làm chuyện đó nên con không thấy buồn”.

Thế nhưng những ngày gần đây, trước những lời xì xào, những lời chỉ trích bóng gió và không ít lần bị chỉ thẳng mặt chửi rủa một cách thậm tệ Mẫn mới thấy hậu quả vô cùng tai hại.

Cả nhà em xin ...Dư luận hãy buông tha ảnh 2Nghi án cô trò vào khách sạn: Nỗi oan thấu trời của một nam sinh

Em nói với mẹ “Con chẳng còn mặt mũi nào ra đường nữa. Con muốn nghỉ học”.

Thế là em ở rịt trong nhà, không ăn uống và chẳng thể đến lớp.

Nhìn con tiều tụy gầy đi trông thấy, chị Nga như nát cả cõi lòng nói trong tiếng nấc nghẹn “Cứ thế này con tôi chết mất”.

Sáng nay, chị Nga tới trường xin cho em nghỉ học thêm mấy ngày và yêu cầu nhà trường đính chính thông tin em bị oan trước cờ để học sinh toàn trường biết.

Mẹ em chia sẻ, mặc dù báo đã có minh oan cho em nhưng không phải ai cũng đọc để biết.

Tin xấu họ chia sẻ chóng mặt nhưng những tin thế này nhiều người lại dửng dưng.

Ngay bà con trong vùng, chỉ xóm trên xóm dưới mà cũng xảy ra tranh luận vì chuyện của Mẫn.

Một chị hàng xóm vì bảo vệ Mẫn đã cãi nhau khan cổ với một người ở xóm bên.

Gia đình em cũng thống thiết kêu gọi mọi người hãy ngừng ngay những bàn luận, những xì xào vô căn cứ về em Trần Công Mẫn, đừng vì sự vô tình của mình mà giết chết niềm tin, sự sống của một đứa trẻ vô tội.

Chị Nga cũng cho biết, hiện gia đình chị đã viết đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị truy tìm những tờ báo, những trang mạng đăng hình, tên của em buộc họ phải công khai xin lỗi và bồi thường những tổn thất tinh thần mà bản thân em và gia đình phải gánh chịu trong suốt thời gian vừa qua.

Phan Tuyết