Bà Liễu treo chồng lên xà nhà, dùng xăng thiêu sống lĩnh án

19/08/2011 00:07
(GDVN) - Thấy chồng say rượu bị ngã ngoài giếng, Liễu mua xăng về đốt chồng đến chết rồi đem đào hố phi tang.
(GDVN) - Thấy chồng say rượu bị ngã ngoài giếng, Liễu mua xăng về đốt chồng đến chết rồi đem đào hố phi tang.
Ngày (18/8) tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vợ tẩm xăng đốt chồng gây xôn xao trong dư luận thời gian qua.
Cao Thị Liễu tại phiên tòa
Cao Thị Liễu tại phiên tòa
Theo cáo trạng, ngày 27/3, chồng của Cao Thị Liễu (1979) là anh Nguyễn Thế Hùng (1976) thường trú xóm 1 xã Nghĩa Mai huyện Nghĩa Đàn  uống rượu say được một người bạn là anh Trương Xuân Liên đưa về nhà. Khoảng 21 giờ ra giếng sau nhà thì anh Hùng bị ngã. 
Dù biết chồng ngã nhưng Liễu vẫn không ra đỡ dậy mà tiếp tục xem ti vi cho đến lúc ra giếng phát hiện anh Hùng nằm bất động. Không những không cứu chồng mà Liễu còn dùng dây dù kéo anh Hùng vào chuồng lợn.  
Sau đó Cao Thị Liễu chạy đi mua 3 lít xăng về treo anh Hùng lên rồi đốt. Khi đốt Liễu đặt tất cả quần áo của chồng xuống chân và chỉ đổ 1 chai xăng rồi tẩm lửa. Nhưng trong quá trình đốt thi thể vẫn chưa cháy hết nên Liễu đổ chai xăng còn lại và đốt tiếp sau đó mới vào giường nằm ngủ như không hề có chuyện gì xẩy ra. 
Gần sáng thức dậy Liễu đã vác cuốc ra sau nhà đào hố chôn xác chồng và tung tin với hàng xóm là anh Hùng đi khám bệnh không thấy trở về.
Khoảng 15 ngày sau (11/4) Liễu đã  kể cho anh trai chồng việc giết và đốt xác chồng như thế nào.
Bản giám định pháp y số 71/KTHS-PY của công an tỉnh Nghệ An kết luận: anh Hùng chết do tổn thương và bị ngạt do cháy. Với hành vi mất nhân tính của Liễu, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án 14 năm tù đối với bị cáo Cao Thị Liễu.
{iarelatednews articleid='10976,10663,10361,10176,10091,10034,10037,9929,9820,9552,9467,8754,8494,7208,6807,6734,6644,6484'}
Hoàng Sơn