Nhật ký giây phút đợi con ngoài trường thi

29/06/2011 15:43
(GDVN) - Ông bố liền giơ nắm đấm ra dọa: “Có cái giấy cũng quên. Mày mà thi không ra cái gì thì liệu hồn với tao!”…

(GDVN) - Ông bố liền giơ nắm đấm ra dọa: “Có cái giấy cũng quên. Mày mà thi không ra cái gì thì liệu hồn với tao!”…

Tháng 6 mùa thi...

Với những bạn học sinh từ cấp 2 lên cấp 3, đây là kỳ thi tầm cỡ đầu tiên mình tham gia, với một sự ganh đua quyết liệt, không kém gì thi đại học.

Bon chen trong cái sự “thi và thố”, với tư cách của người nhà đưa thí sinh đi thi…

1. Điều “mắt thấy”:  Câu chuyện về cái “Thẻ dự thi”

Khi cánh cổng trường đóng sập, ngăn cách các vị phụ huynh với các sĩ tử, thì bỗng có một sĩ tử hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài cổng: “Các bác ơi! Cháu quên thẻ dự thi rồi! Các bác ơi!...” Thằng bé mếu máo, lạc cả giọng, nhìn thật tội nghiệp.

Trong khi mọi người còn thương cảm, nhưng chưa biết làm gì để giúp sĩ tử tội nghiệp kia, thì bỗng có người đàn ông, quần đùi, áo may-ô, hùng hổ phi xe đạp như bay, xua đám đông dạt sang một bên: “Các ông các bà tránh đường hộ tôi cái nào”.

Chờ con sau cánh cổng

Chờ con sau cánh cổng


Hóa ra bác chính là bố của sĩ tử kia. Bác cầm vội tờ thẻ dự thi nhàu nhĩ, đưa cho thằng bé qua cái ô nhỏ của cổng trường. Thằng bé vội cầm lấy. Ông bố liền giơ nắm đấm ra dọa: “Có cái giấy cũng quên. Mày mà thi không ra cái gì thì liệu hồn với tao!”… Các vị phụ huynh nhiều người vẫn mắt chữ O, mồm chữ A…

Trong khi đó, bác bảo vệ tâm lý, thì vỗ vai thằng bé, động viên: “Thôi, được rồi! Quên là chuyện thường tình, cứ từ từ, bình tĩnh mà lên làm bài”. Thằng bé mồ hôi vã ra như suối, nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại, rồi chạy vội vàng lên phòng thi.
 
Âu cũng là một sự việc, nhưng những cách cư xử khác nhau, có thể tạo ra những kết quả khác nhau…

2. Chuyện “tai nghe”


Cuộc đối thoại giữa hai vị phụ huynh (tạm gọi là ông A và bà B)

- Ông A: Mấy hôm nay tôi đốc thúc cho nó học ngày học đêm, không được đi ngủ sau 11h.

- Bà B: Thì tôi cũng thế. Tôi còn dậy từ 5h sáng, ra chợ mua toàn đồ ăn thức uống ngon lành, tẩm bổ cho con bé. Chả biết có nên cơm nên cháo gì không?

- Ông A: Uh. Con đi thi mà bố mẹ có khi còn sốt ruột hơn cả con.

- Bà B: Vâng, phải đấy ạ! À, mà sáng nay tụi nó … thi môn gì ý bác nhỉ?

Ba tiếng trống điểm dõng dạc. Bắt đầu thời gian làm bài.

Thời tiết ngột ngạt, và bên ngoài trường thi, không khí cũng căng thẳng không kém gì bên trong…

Thành Nam