Casillas nghỉ ít nhất 3 tháng: Hài lòng chưa, Mourinho?

27/01/2013 09:10
Hoài Trinh (TTVH)
Cầu được ước thấy. Giờ thì Jose Mourinho đã có thể yên tâm loại bỏ kẻ thù Iker Casillas khỏi đội hình mà không còn sợ bị chỉ trích nữa. Nhưng nó có thể khiến HLV vừa đón sinh nhật thứ 50 phải trả giá bằng chiếc ghế của mình.
Theo quan niệm của người Phương Đông, con người luôn gặp rất nhiều khó khăn ở tuổi 49. Diego Maradona ở tuổi 49 từng từ công thần biến thành tội đồ của đất nước Argentina khi “Los Albicelestes” do ông dẫn dắt suýt không giành được vé dự World Cup 2010. Jose Mourinho, người được “Cậu bé vàng” xem như thần tượng cũng trải qua một năm tuổi hạn đầy sóng gió. Nhưng khó khăn vẫn chưa chịu dừng lại, tuổi 50 của “Mou” có thể còn khó khăn hơn gấp bội và thậm chí có thể khiến ông phải cay đắng rời Bernabeu.Mùa giải đã khép lại với Casillas? Chấn thương của Iker Casillas hóa ra nặng hơn những gì người ta lầm tưởng. Chẩn đoán ban đầu từ bác sĩ Serratosa của Valencia cho biết thủ môn 31 tuổi chỉ cần nghỉ 2 tuần (và nó khiến Real khinh suất để anh một mình lái xe 25km tới bệnh viện). Khi kết quả chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện La Moraleja cho thấy Casillas đã bị gãy xương ngón cái bàn tay phải, anh được dự đoán mất 6-8 tuần để hồi phục chấn thương. Nhưng sau ca phẫu thuật buổi sáng ngày thứ Sáu, “thánh Iker” được thông báo có thể phải nghỉ tới 3 tháng, thậm chí lâu hơn. Anh có thể “ngồi chơi xơi nước” đến hết tháng 4, đồng nghĩa với việc mùa giải của anh gần như đã kết thúc.
Casillas mất tối thiểu 3 tháng để trở lại.
Casillas mất tối thiểu 3 tháng để trở lại.
Ngay sau khi đón tin dữ từ người đội trưởng, Real đã gấp rút tìm những bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho anh. Hai cái tên đã được nhắc tới đầu tiên là bác sĩ Pinal, từng mổ cho võ sĩ đấu bò Manzanares và bác sĩ Villamor, người chuyên điều trị cho các VĐV đua mô tô bị tai nạn. Tiếp đến là bác sĩ Miguel del Cerro, một chuyên gia phẫu thuật chấn thương tay. Các bác sĩ của Real cùng bác sĩ của ĐT TBN Celada đã tới gặp Del Cerro nhưng vào buổi tối thứ Năm, Real lại tính đưa Casillas ra nước ngoài phẫu thuật. Tuy nhiên thủ môn 31 tuổi quyết định đặt niềm tin vào bác sĩ Del Cerro, ca mổ kéo dài 40 phút được tiến hành vào sáng thứ Sáu tại bệnh viện Beata Maria Ana. Del Cerro thông báo cuộc phẫu thuật đã thành công, vết gãy được cố định bằng hai chiếc đinh vít dài 17mm nhưng quá trình hồi phục sẽ kéo dài trong 8-12 tuần. Casillas có thể phải bó bột tới 8 tuần và hoàn toàn không được cử động tay trong 6 tuần đầu, anh chỉ có thể tập nhẹ bằng chân để duy trì thể lực. Sau đó anh sẽ được tháo bột và phẫu thuật tháo đinh vít trước khi bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng. Thủ môn 31 tuổi sẽ phải ngồi ngoài trong 3 tháng, thậm chí lâu hơn và chỉ có thể đóng góp cho đội bóng trong trường hợp Real lọt vào chung kết Champions League.Mourinho không đến thăm Casillas Chủ tịch Florentino Perez tới thăm Casillas ngay sau ca mổ và được đội trưởng của mình thông báo: “Tôi rất ổn”. Ramos gửi thông điệp động viên đồng đội qua mạng Twitter: "Tôi gửi tình yêu và sự ủng hộ tới đội trưởng của chúng tôi. Trở lại sớm nhé!” Nhưng Mourinho im lặng suốt những ngày qua, không tới thăm mà cũng chẳng gửi lời chúc tới cậu học trò. “Mou” lạnh lùng hơn cả mùa đông, có lẽ trong lòng ông đang nổ ra cuộc xung đột cảm xúc: nửa vui mừng vì nhổ được cái gai trong mắt, nửa âu lo cho tương lai của Real và tương lai của chính mình.
Chủ tịch Flo Perez tới thăm Casillas nhưng Mourinho thì không.
Chủ tịch Flo Perez tới thăm Casillas nhưng Mourinho thì không.
Casillas sẽ nghỉ tới 3 tháng, thay vì 2 và vắng mặt trong ít nhất 23 trận đấu, 3 trận của đội tuyển TBN và 20 trận của Real. Trong số đó có 2 trận bán kết Cúp Nhà Vua gặp Barca, điểm tựa giúp Club Blanco nuôi hi vọng giành được ít nhất một danh hiệu. “Thánh Iker” cũng không chỉ ngồi ngoài trong 2 trận vòng knock-out Champions League gặp M.U mà chắc chắn sẽ nghỉ luôn 2 trận tứ kết và cả trận bán kết lượt đi (nếu Real giành được vé). Với La Roja, thủ thành sinh năm 1981 cũng vắt mặt ở chuyến làm khách vô cùng quan trọng trên đất Pháp, trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup 2014. “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, đôi bàn tay là bộ phận quan trọng bậc nhất trên cơ thể. Với một thủ môn, đôi tay càng thêm quý giá. Có lẽ Casillas trong những ngày nghỉ sẽ nghe thật nhiều lần bài hát “Hands” của Jewel Kilcher với lời hát ý nghĩa: “Đôi bàn tay của tôi nhỏ bé nhưng tôi biết chúng không phải của bạn, chúng là của tôi. Và tôi không bao giờ tuyệt vọng…” để tự động viên mình. Với Mourinho, thứ khiến “người đặc biệt” e sợ nhất lúc này lại là những bàn tay. Một “bàn tay nhỏ” (manita) nữa ở một trong ba trận “El Clasico”? Hoặc là những bàn tay vẫy chào ông vào tháng 5, ngày “Mou” phải cúi đầu ra đi trong tư thế một kẻ bại trận?
12
Từ chẩn đoán ban đầu chỉ là 2 tuần, Casillas sẽ vắng mặt trong 3 tháng và chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 4, khi mùa giải sắp kết thúc.

23
Casillas sẽ vắng mặt trong ít nhất 23 trận đấu, gồm 3 trận của đội tuyển TBN và 20 trận của Real: 13 tại Liga, 5 tại Champions League và 2 trận bán kết Cúp Nhà Vua.

3,5
Real đã chi 3,5 triệu euro để chiêu mộ Diego Lopez tạm thời thay thế Casillas. 6 năm trước Real bán anh cho Villarreal với giá 6 triệu euro. Khi Villarreal xuống hạng vào mùa hè năm ngoái, Lopez chuyển tới Sevilla cũng với giá 3,5 triệu.
Hoài Trinh (TTVH)