La Liga hạ màn: Ronaldo và lưỡi hái tử thần vung lên

21/05/2011 01:27
(GDVN) - La Liga vòng cuối, khán giả chỉ còn chờ xem Ronaldo có phá được kỷ lục của các huyền thoại, và lưỡi hái tử thần sẽ “chém” đội bóng nào xuống hạng.

(GDVN) -  Chức vô địch đã có chủ. Các suất tham dự Champions League mùa bóng sau cũng gần như đã an bài. Lúc này, La Liga vòng cuối, giới túc cầu chỉ còn chờ xem Cristiano Ronaldo có phá được kỷ lục ghi bàn của các huyền thoại, và lưỡi hái tử thần sẽ vung lên “chém” đội bóng nào xuống hạng.

Real - Almeria: Tất cả vì Ronaldo

Danh hiệu Pichichi và Chiếc giày vàng Châu Âu đã chắc chắn thuộc về Cristiano Ronaldo, bởi hiện anh đã hơn Lionel Messi tới 7 bàn thắng. Hơn nữa, chân sút người Argentina cũng đã chính thức “đầu hàng” trong cuộc đua này với CR7 khi mà ở vòng đấu trước “La Pulga” không thi đấu. Còn ở cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, bản thân tiền đạo của Barca cũng đã lên tiếng thừa nhận việc cầu thủ người Bồ giành được danh hiệu “vua phá lưới” mùa bóng này là hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ cần một bàn thắng nữa là Ronaldo thiết lập kỷ lục mới ở Real.
Chỉ cần một bàn nữa là Ronaldo thiết lập kỷ lục mới ở Real.

Vì vậy, vấn đề mà nhiều Madridista quan tâm vào lúc này là, liệu Cristiano Ronaldo có phá được kỷ lục ghi 38 bàn thắng của hai bậc tiền bối Zarra (mùa 1950/51) và Hugo Sanchez (1989/90). Thực ra, nếu theo tính toán của tờ Marca, cầu thủ người Bồ đã làm được điều đó từ vòng đấu trước. Nhưng vì sự chênh nhau về số liệu thống kê bàn thắng của BTC giải nên CR7 vẫn chưa thể “danh chính ngôn thuận” nhận kỷ lục của mới của mình.

Do đó, ở trận đấu sắp tới, chỉ cần một lần lập công nữa là C.Ronaldo sẽ chấm dứt mọi tranh cãi. Đây chẳng phải là một mục tiêu quá khó đối với CR7, bởi ba trận gần đây nhất, cầu thủ người Bồ đã ghi tới 9 bàn thắng. Hơn nữa, về đẳng cấp và danh tiếng, Almeria chẳng thể bì được với Real.

Có thể ở trận lượt đi, Almeria bất ngờ cầm hòa Club Blanco với tỷ số 1-1, nhưng trận lượt về mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế, vì trong 5 lần viếng thăm sân Bernabeu, đội khách đều ra về với hai bàn tay trắng.

Lưỡi hái tử thần và 1 trong 6 cái đầu dễ bị “chém”

Hercules và Almeria đã chính thức xuống hạng, nên hiện “lưỡi hái tử thần” chỉ còn chờ có một cái tên trong số 6 đội bóng sau: Zaragoza (42 điểm), Deportivo (43 điểm), Getafe (43 điểm), Osasuna (44 điểm), Real Sociedad (44 điểm), Mallorca (44 điểm).

Chiếu vào lịch thi đấu và điểm số thì Zaragoza gặp khó nhất, bởi họ có ít điểm hơn so với 5 đội còn lại. Hơn nữa đội bóng của HLV Javier Aguirre phải thi đấu trên sân của Levante. Tuy nhiên, cái lợi của Zaragoza là đội chủ nhà đã không còn nhiều động lực thi đấu vì họ đã chính thức trụ hạng.

Sociedad - Getafe: Ai sẽ sống?
Sociedad - Getafe, ai sẽ sống?

Thế nên cặp đấu đáng xem nhất ở vòng đấu này sẽ là “trận chung kết ngược” giữa Real Sociedad và Getafe. Nếu đội nào thua, nguy cơ xuống hạng sẽ rất lớn. Bởi các đối thủ cùng cạnh tranh suất trụ hạng với họ đều được thi đấu trên sân nhà trước những đội bóng không còn mục tiêu để phấn đấu nữa.

Trên lý thuyết, đội chủ nhà Sociedad ở “cửa trên” so với Getafe. Bởi nên nhớ ở trận lượt đi, Sociedad từng hạ gục đội khách với tỷ số đậm 4-0. Hơn nữa, khi được thi đấu trên sân nhà đội bóng của HLV Martin Lasarte thường thể hiện một phong độ khá tốt mà việc họ đánh bại được Barcelona với tỷ số 2-1 ở vòng đấu thứ 34 là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, khi Getafe đã ở vào thế chân tường thì cũng chẳng biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Tâm điểm chú ý của vòng đấu này còn hướng về khu vực các đội tranh chấp vé dự Europa League vào mùa sau. Hiện Sevilla, Athletic Bilbao và Atletico Madrid đang cùng được 55 điểm, xếp theo thứ tự 5,6,7. Ở vòng đấu cuối, cả ba đội bóng này đều phải thi đấu trên sân khách. Do đó, chỉ cần sơ sẩy là một trong ba đội sẽ phải tạm biệt giấc mơ trời Âu.

Lịch thi đấu vòng 38
Thứ Bảy, ngày 21/5

23h00 Malaga - Barca (1-4)

Chủ Nhật, ngày 22/5
01h00: Real Madrid - Almeria (1-1)
Hercules - Gijon (0-2)
03h00: Osasuna - Villarreal (2-4)
Real Sociedad - Getafe (4-0)
Levante - Zaragoza (0-1)
Espanyol - Sevilla (2-1)
Deportivo - Valencia (0-2)
Mallorca - Atletico (0-3)
Racing - Bilbao (1-2)

* Trong ngoặc là tỷ số lượt đi


Mai Mai