TIN HOT 19H: Adebayor tiến sát Real, Chelsea keo kiệt với De Rossi

13/07/2011 12:15
(GDVN) - Mourinho thừa nhận Adebayor đang gần Real hơn cả; Sir Alex sang Mỹ, David Gill lo chuyện chiêu mộ Sneijder; Meireles quyết bám trụ tại Liverpool...

(GDVN) - ĐIỂM TIN 19H NGÀY 13/07: Mourinho thừa nhận Adebayor đang gần Real hơn cả; Sir Alex sang Mỹ, David Gill lo chuyện chiêu mộ Sneijder; Meireles quyết bám trụ tại Liverpool...

Mourinho thừa nhận Adebayor đang gần Real hơn cả. Những tưởng khi dồn sức sắm một tiền đạo chất lượng nhằm chia sẻ gánh nặng cho Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho sẽ thành công với những ngôi sao như Neymar hay Aguero. Nhưng, do gặp cản trở từ đội bóng chủ quản của 2 tiền đạo này mà ông buộc phải hướng về Emmanuel Adebayor, người cách đây không lâu từng bị Real chê ỏng chê eo và buộc phải quay lại Man City làm ‘kẻ ăn bám’. Trả lời phỏng vấn mới đây, đích thân ‘Special One’ đã thừa nhận trong số 3 lựa chọn cho hàng công thì Adebayor là ở gần Los Blancos nhất.

Vận may lại mỉm cười với Adebayor
Vận may lại mỉm cười với Adebayor.

Nghe lời John Terry, ‘Mourinho đệ nhị’ xúc tiến mua Gary Cahill. The Mirror cho hay Gary Cahill là ưu tiên số 1 của Andre Villas-Boas cho hàng thủ ở thời điểm này, khi mà ông đang cân nhắc đẩy Alex sang Bayern Munich. Trung vệ đang khoác áo Bolton được đề cử theo sự tín nhiệm từ John Terry. Hiện, Arsenal cũng săn đón cầu thủ 25 tuổi này. Tuy nhiên, cả Chelsea cùng The Gunners đều không sẵn lòng đáp ứng yêu cầu 18 triệu bảng.

Sir Alex sang Mỹ, David Gill ở nhà lo chuyện chiêu mộ Sneijder. Nhật báo The Sun khẳng định trong khi Sir Alex cùng các học trò đang đi kiếm tiền tại Mỹ thì ở nhà, giám đốc điều hành David Gill được giao trọng trách phải lo xong vụ mua Wesley Sneijder. Dù các bên chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào nhưng theo The Sun, David Gill đã ban đầu thuyết phục được Inter về phí chuyển nhượng và Sneijder về mức lương. Song, gần như chắc chắn yêu cầu 250.000 bảng/tuần của Sneijder sẽ không được đáp ứng.

Chelsea chỉ sẵn sàng chi 15 triệu bảng cho Daniele De Rossi. Dù rất nóng lòng tìm người thay thế Michael Essien dính chấn thương nhưng con số tối đa mà Chelsea có thể chi ra cho Daniele De Rossi cũng chỉ lên đến 15 triệu bảng. Lý do mà họ đưa ra là Daniele De Rossi chỉ còn 1 năm hợp đồng nữa nên AS Roma một khi xác định bán sẽ không còn nhiều lựa chọn, nhất là khi họ không thể đáp ứng yêu cầu 5 triệu euro/mùa tiền lương theo từ phía tiền vệ con cưng của mình.

Raul Meireles quyết bám trụ tại Liverpool. Raul Meireles đang cảm thấy như bị coi thường sau khi Charlie Adam và Jordan Henderson xuất hiện đồng thời dấy lên thông tin mình sẽ bị đẩy đi. Chính vì thế, thay vì đi theo tiếng gọi từ Juventus, tiền vệ 28 tuổi luôn nhất quán quan điểm sẽ ở lại chiến đấu cho chỗ đứng của mình. Trả lời phỏng vấn, Meireles, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa vừa qua (theo fan bầu chọn) khẳng định sẽ không có chuyện anh rời Anfield, dù đề nghị có hấp dẫn đến đâu.

Javier Pastore chỉ thích 2 đội bóng thành Milano. Javier Pastore chỉ gói gọn lựa chọn của mình trong 2 nửa xanh và nửa đỏ thành Milano. Trả lời tờ La Gazzetta dello Sport, tiền vệ 21 tuổi đã truyền đi thông điệp này: “Tôi chỉ muốn tiếp tục sự nghiệp tại Italia và sẽ tuyệt vời hơn nếu được gia nhập 2 CLB của thành phố Milan. Họ đều sở hữu bảng thành tích huy hoàng. Người đại diện đang tiếp xúc với 4 hay 5 CLB gì đó, nhưng tôi chắc chỉ chọn đến Milan mà thôi”. Nhưng dù cho đội bóng nào thuyết phục được Pastore đi nữa thì chắc chắn, họ cũng phải chấp nhận lời thách giá 50 triệu euro từ Palermo. Cách đây 2 năm, đội bóng này chỉ tốn vỏn vẹn 19 triệu để sở hữu ‘viên ngọc thô’ này.

Wright Phillip với tấm hình độc
Wright Phillip với tấm hình độc.

Man City khoe ảnh lạ. Một loạt bức hình độc nhất vô nhị vừa được các cầu thủ của Man City cho ra mắt. Nhìn mới thấy, họ không những xuất sắc trên sân bóng mà còn rất sáng tạo ngoài đời thường. Thực ra, đây có thể là một vụ ăn theo trào lưu chụp ảnh bay đang khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Và với những ngôi sao nhiều tiền bạc như tại Man xanh, thì họ không khó nhận được sự trợ giúp từ công nghệ.

Minh Trường