Bé Quỳnh Anh (7 tuổi, khoa Ung Bướu) say mê với bức vẽ với chủ đề “Gia đình” đầy ngộ nghĩnh. Bé thẹn thùng chỉ “Đây là bố, là mẹ rồi đến con”; “áo bố phải tô màu xanh da trời, mẹ mặc váy có ngôi sao và bông hoa. Gia đình con sẽ sống hạnh phúc mãi mãi”.
Còn em Nguyễn Thị Dung vẽ ước mơ của mình là có một “Gia đình hạnh phúc”. Dung bị viêm thận lupus van đỏ cấp 4 đã nằm viện hơn một năm nay. Đã hơn một tháng em chưa được về nhà gặp ông bà, bố mẹ, chơi với các em. Vừa chỉ vào bức vẽ, Dung vừa hào hứng giải thích: “Ngôi nhà em vẽ có bố em đang cho gà ăn, mẹ đang nấu cơm trong bếp… Em mong một ngày nào đó khỏe mạnh trở về quê”.
Không vẽ ngôi nhà, bé Thanh Nam (7 tuổi) cặm cụi vẽ mẹ của mình với dài tóc dài đen, miệng mỉm cười và “chú thích” là: mẹ Hồng. Bé Nguyễn Tú Uyên vui mừng khoe ngôi nhà nhiều tầng, có ô cửa sổ, cây cối xung quanh. Bức vẽ của bé Hải Minh 5 tuổi được hoa hậu Jennifer Phạm trao giải nhì vì tính sáng tạo Mọi sự ủng hộ Lớp học Hy vọng xin gửi về: - Quỹ Tấm lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam - Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888 - Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy - Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn