Bắt tạm giam em vợ nhà báo Hoàng Khương

03/01/2012 11:35
Cơ quan công an bắt tạm giam em vợ nhà báo Hoàng Khương về tội đưa hối lộ.
Sáng 3.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Đức Đông Anh (em vợ nhà báo Hoàng Khương – phóng viên Báo Tuổi Trẻ đã bị khởi tố bắt giam trước đó) về tội “đưa hối lộ”.

Theo thông tin điều tra, đêm 23.4.2011, lực lượng CSGT Công an quận Bình Thạnh đã phát hiện Trần Minh Hòa (ngụ hẻm 94 Trần Khắc Chân, phường 9, quận Phú Nhuận) điều khiển xe gắn máy mang biển số 51F6-2435 lạng lách, đánh võng gây rối trật tự... nên đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tạm giữ phương tiện.

Đầu tháng 6.2011, Trần Văn Hòa nhờ Nguyễn Đức Đông Anh (ngụ hẻm 96 Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận) tìm cách “giải cứu” xe đua ra, tốn bao nhiêu tiền Hòa chịu.

Sau khi nhận lời, Đông Anh về nhà nhờ anh rể Hoàng Khương lo giúp. Ngày 13.6.2011, Khương đã nhờ Tôn Thất Hòa đến Công an P.9, Q.Phú Nhuận để xin xác nhận "đã kiểm điểm trước tổ dân phố" để có thủ tục cho Trần Minh Hòa được giải cứu xe ra trái phép nhưng Công an P.9 từ chối.

Thời điểm này, Tôn Thất Hòa đang thực hiện phị vụ “giải cứu” xe đầu kéo của Trần Anh Tuấn gây TNGT ra sớm nên cũng nhận lời Khương “giải cứu” xe đua ra luôn.

Sáng 25.6.2011, Tôn Thất Hòa hẹn Huỳnh Minh Đức (cảnh sát giao thông Công an quận Bình Thạnh) đến quán cà phê ở vòng xoay Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) để Tuấn (tài xế xe đầu kéo, người quen biết với Tôn Thất Hòa) chung chi 3 triệu đồng “giải cứu” xe đầu kéo. Nhận 3 triệu đồng, Đức đã cho xe đầu kéo của Tuấn ra sớm so với quy định và không “giam” GPLX.

Trưa hôm đó, Tôn Thất Hòa, Tuấn cùng Đức đến quán Vườn Xưa trên đường D5 Văn Thánh, Q.Bình Thạnh nhậu để nhờ Đức “giải cứu” tiếp 1 chiếc xe gắn máy đang bị công an tạm giữ. Lúc đó, Tôn Thất Hòa gọi cho Khương (lấy tên giả là Hùng) đến quán. “Hùng” được giới thiệu là tài xế của Tôn Thất Hòa và trình bày sự việc có đứa em bị tạm giữ xe đua nhờ Đức “giải cứu”.

Khi Đức nhận lời thì “Hùng” gọi điện nhờ một người quen làm nghề chạy xe ôm về gặp Đông Anh để lấy biên bản và 15 triệu đồng đến đưa cho “Hùng” để chung chi cho Đức. Sau khi đã nhận tiền, Đức gọi điện cho bảo vệ kho tang vật của Công an Q.Bình Thạnh trình bày là cần lấy xe 51F6-2435 ra sớm và người bảo vệ kho đồng ý, hẹn 1 tuần sau sẽ cho lấy.

Ngày 3.7.2011, Đức nhờ người mang xe đến quán cà phê trên đường Bùi Đình Túy (Q.Bình Thạnh) cất giữ. Đến 20 giờ cùng ngày, Khương đến nhận xe, gọi cho Chu Ngọc Mai đến lấy xe mang về giao cho Đông Anh. Tuy nhiên, Đức chỉ giao xe mà không giao giấy chứng nhận đăng ký xe nên bị de dọa nếu không đưa sẽ bị phóng viên Hoàng Khương viết báo.

Tại cơ quan điều tra, Đông Anh thừa nhận đã nhận lời của Trần Minh Hòa, Đông Anh đã đưa 15 triệu đồng cùng các biên bản vi phạm để nhờ anh rể Khương “lo” giùm. Tuy nhiên, sau đó vụ việc chưa được giải quyết nên Khương đưa lại biên bản và tiền cho Đông Anh cất giữ. Đến ngày 25.6.2011, Khương gọi điện cho Chu Ngọc Mai đến nhà Đông Anh lấy giấy tờ và tiền đưa cho Khương để chung chi cho Đức.

Võ Đức Phúc/Nông thôn ngày nay