Chân dung má mì 20 tuổi môi giới bán "cái ngàn vàng"

07/01/2012 07:02
Minh Anh/Pháp luật & Cuộc sống
Ngay cả đến khi nghe đọc lệnh bắt tạm giam, Vân vẫn không hề rơi nước mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta là thái độ lạnh lùng đến vô cảm...
Khi đám “đào” của mình bị bắt, ai nấy đều lẩy bẩy sợ sệt, thì cô ta còn đang bận gân cổ lên “đối đáp” với các đồng chí Công an, rằng cô ta vô tội, cô ta chẳng liên quan gì đền chuyện này. Mới 20 tuổi, nhưng trông cô ta từng trải, già dặn hơn rất nhiều so với những thiếu nữ khác.

Suốt thời gian bị tạm giữ tại trụ sở Công an, cô ta chưa một lần tỏ ra hối hận hay có chút ăn năn về những việc mình đã làm, khuôn mặt rắn đanh của cô ta chưa một lần nhòe lệ. Sự chai sạn đó của cô ta có lẽ bắt nguồn từ việc cô ta bước chân vào cái nghề bán thân bạc bẽo từ quá sớm.



Từ đường dây môi giới “gái sạch” giá bạc triệu

Trong tháng 12/2011, tháng cuối cùng của một năm cũ sắp qua đi, lực lượng Công an TP Hà Nội liên tiếp triệt phá được nhiều đường dây môi giới gái mại dâm nhức nhối trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội. Khi đường dây môi giới mại dâm giá ngàn đô của “má mì Bảo Bảo” chưa kịp lắng xuống, thì ngày 30/12, lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng lại phá một đường dây môi giới mại dâm cũng cao cấp không kém, do một mỹ nữ mới 20 tuổi điều hành. Có thể nói đây là vụ môi giới hoạt động mại dâm nhức nhối nhất trong thời gian gần đây.

Các trinh sát trực tiếp tham gia phá đường dây môi giới mại dâm này cho biết, để bắt được quả tang vụ này là cực kỳ khó khăn. Gần 2 tháng trời trước khi vụ này bị phanh phui, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng phá hiện có một đường dây môi giới mại dâm giá cao đang tồn tại trên địa bàn. Qua tìm hiểu, các anh được biết, đối tượng cầm đầu là một cô gái còn rất trẻ, cô ta điều hành đường dây này khá chặt chẽ và kín kẽ, nếu là người ít tiền hoặc không quen biết thì khó lòng tiếp cận được đường dây này. Gái bán dâm là những cô gái thuộc thế hệ 9X, được quảng cáo là “hàng sạch”, “hàng siêu thị”, khách cần “hàng” miền Tây sông nước, Tây Bắc, Thái Bình, Thái Nguyên hay Thái đen, Thái Trắng (các thiếu nữ dân tộc Thái)… đều có ngay. Chỉ có điều, giá của những yêu cầu này không hề mềm, mỗi lần đi khách có thể lên tới vài triệu đồng.

Đặc biệt hơn cả, những đối tượng trong đường dây còn quảng cáo rằng, “thượng đế” nào cần mua “cái ngàn vàng” thì cũng có thể đáp ứng được. Có lẽ vì những lời quảng cáo rầm rộ này, cộng với kiểu hoạt động chặt chẽ, nên khách tìm đường dây này khá đông. Sau một thời gian điều tra, xác minh, thấy đường dây mại dâm này hoạt động rất nhức nhối, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trong vùng, nên các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng đã báo cáo lên Ban Chỉ huy Đội xin ý kiến. Từ tài liệu và thông tin mà các trinh sát thu thập được, Ban Chỉ huy Đội quyết định phải khẩn trương triệt phá đường dây mại dâm này. Theo đó, các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được huy động phá án.

 Những ngày cuối năm trời lạnh căm căm, đường xá đông đúc, người nào, nhà nào cũng bận tíu tít, vậy mà các trinh sát vẫn ngày ngày lặn lội với công việc, chưa một các anh dám lơ là mục tiêu. Thời điểm này, nhiệm vụ của các anh là nắm bắt quy luật hoạt động, giờ giấc quy củ của các đối tượng trong đường dây bán dâm giá “khủng” này. Đối tượng má mì tuy mới 20 tuổi nhưng cô ta hoạt động rất tinh vi, không bao giờ ra mặt nên rất khó tiếp cận. Đến ngày 30/12, lệnh phá án được triển khai. Nhiều mũi trinh sát được chia ra, ém quân gần khu vực những đối tượng gái bán dâm vẫn hay đến để đi khách. Khoảng 14h cùng ngày, một tổ công tác đã bất ngờ ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và phát hiện tại hai phòng nghỉ ở đây có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Cùng thời điểm này, ở một phòng khác của nhà nghỉ, các trinh sát còn phát hiện một cô gái trong đường dây này cũng đang chờ khách đến để phục vụ. Cùng ngồi chờ với cô ta chính là má mì điều hành đường dây. Lập tức, 3 cô gái cùng má mì trẻ tuổi này đã được đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.

Chân dung má mì tuổi 20


Không biết do má mì trẻ tuổi chưa nhận thức được việc làm nghiêm trọng của mình, hay tâm hồn cô đã quá chai sạn, khiến mọi cảm xúc đều trơ lỳ, nên cô ta chẳng hề tỏ ra ăn nănm hối hận. Thái độ từ đầu đến cuối của má mì trẻ này là nhơn nhơn, mặt lúc nào cũng vênh váo, ăn nói chỏng lỏn rất khó nghe. Theo lời khai của những cô gái bán dâm, họ tên đầy đủ của đối tượng hành nghề má mì này là Nguyễn Hồng Vân, sinh năm 1991, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Trong khi đối tượng môi giới vẫn lỳ lợm chưa chịu khai nhận hành vi phạm tội, thì những cô gái bán dâm bị bắt quả tang lần này lại khai “tồng tộc” rằng: Các cô quê gốc ở Trà Vinh và Cần Thơ, được má mì Vân tuyển lựa cách đây khoảng 2 tháng với nhiệm vụ đi khách theo sự điều hành của má mì. Cả ba cô gái khi bị bắt đều run rẩy sợ sệt, các cô ngồi túm lại với nhau, mái tóc để xõa che hết khuôn mặt, mắt cụp xuống mà chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Trông các cô đều còn rất trẻ chỉ chừng 18 – 20 tuổi, sắc vóc trẻ trung mơn mởn, cách trang điểm lòe loẹt và mặc đồ sexy, đặc biệt là cô nào cũng nói giọng miền Nam rất ngọt. Các cô cho biết, mỗi lần má mì Vân môi giới đi khách, má mì lại thu 3 triệu đồng, sau đó Vân giữ 500 ngàn đồng, còn các cô được hưởng 2,5 triệu đồng. Không chỉ môi giới mại dâm, má mì Vân còn môi giới “bán trinh”.

Cô trẻ nhất trong số này là Trần Thanh H, 18 tuổi khai rằng, khi cô mới được má mì Vân tuyển lựa, cô đã được Vân đưa đi bán “cái ngàn vàng” với số tiền lên tới 4.000 USD. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, má mì Vân đành phải khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cô ta cũng thuộc diện gan lỳ, cô ta chỉ khai nhỏ giọt, phải đấu tranh vất vả với những lập luận sắc bén, cuối cùng các trinh sát mới có thể khiến má mì mày phải khai rõ hệ thống hành vi phạm tội của mình.

Xác minh nhân thân đối tượng này được biết, Vân là con út trong một gia đình bình thường ở Hà Nội. Bố mẹ cô ta chia tay nhau sớm, cô ta không nhận được sự quan tâm của bố mẹ một cách sát sao nên sớm hư hỏng. Sau khi học hết lớp 12, Vân ở nhà một thời gian mà không thi tiếp vào một trường nào đó để học, cô ta xin vào tiếp viên ở các quán bar, karaoke trên địa bàn Hà Nội để kiếm tiền chi tiêu. Sở dĩ cô ta đầu quân vào làm tiếp viên nhà hàng là bởi Vân nhận thấy mình có hình thức, vả lại ở đó cơ hội để tiếp cận đám đàn ông giàu có, chịu chơi dễ dàng hơn ở những nơi khác, nên cô ta quyết tâm bám trụ.

Làm tiếp viên nhà hàng, quán bar không đơn thuần chỉ là rót rượu, phục vụ khách, mà nếu khách cần, những nhân viên như Vân phải sẵn sàng đi mua vui cho khách. Thoạt đầu cô ta cũng bán được được “cái ngàn vàng” của mình với món tiền kha khá, nhưng một phần số tiền này cũng bị trích lại cho chủ. Sau hơn một năm hành nghề nhân viên phục vụ, từng đi tiếp khách nhiều lần, mở rộng nhiều mối quan hệ, nên Vân quyết định tách ra làm ăn riêng.

Biết được “khẩu vị” của những vị khách lắm tiền là thích những em chân dài người miền trong, ăn nói ngọt ngào dễ nghe, hoặc những cô sơn nữ vùng dân tộc thiểu số, nên Vân cất công đi tuyển lựa những em gái thế hệ 9X, chân dài, trông càng quê mùa càng tốt để dành sẵn. Vân đưa ra giá đi khách khá cao, hơn 2 triệu đồng/ lần, mà lại an toàn, thế nên các cô gái do hám tiền đều đã nhận lời. Có được số điện thoại của những chân dài, khách cần bất cứ loại “hàng” nào thì Vân sẽ gọi điện và điều đúng hàng đó đến phục vụ. Để tránh bị bại lộ, Vân chỉ môi giới cho khách quen, nếu là khách lạ thì phải có người quen bảo lãnh, còn không, dù khách trả giá cao đến mấy thì cô ta cũng lắc đầu.

Vì đã từng đi “bán trinh” rồi, nên Vân rất thành thạo trong việc tìm người và môi giới để bán “cái ngàn vàng”. Và phi vụ thành công nhất của cô ta chính là môi giới bán được “cái ngàn vàng” của một cô bé 18 tuổi cho một đại gia ở Hà Nội với giá khoảng 80 triệu đồng (?!). Theo lời khai của Vân, khách hàng của cô ta đều là những đại gia, nhưng người giàu có, nên yêu cầu của họ cũng cao. Đó phải là gái trẻ, sạch sẽ, biết chiều chuộng. Tất nhiên, giá để đạt đủ những yêu cầu này cũng không hề rẻ, đều phải tính tiền triệu cho mỗi lần mua vui.

Được biết, ngày 31/12, cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Vân về hành vi môi giới mại dâm. Ngay cả đến khi nghe đọc lệnh bắt tạm giam, Vân vẫn không hề rơi nước mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta là thái độ lạnh lùng đến vô cảm. Đây là vụ môi giới mại dâm thứ hai bị lực lượng Công an TP Hà Nội phát giác trong thời gian gần đây. Cũng trong tháng 12 vừa qua, đường dây bán mại dâm của má mì Bảo Bảo với các cô gái chân dài trong Nam ra Hà Nội “hoành hành” cũng đã bị triệt phá. Điều đó chứng tỏ rằng ,ở địa bàn này, những loại tệ nạn như mại dâm, ma túy không có đất để tồn tại và phát triển.

Minh Anh/Pháp luật & Cuộc sống