Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Cuộc tình tay ba của nữ sinh viên bị cắt cổ

24/09/2012 07:33
Theo Vũ Trung - Trần Bình (Vietnamnet)
Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày cô nữ sinh viên bị người tình cắt cổ tử vong. Người dân nơi làng nghèo ven biển Phương Tân, xã Bình Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều câu hỏi đặt ra tại sao cô bé nết na dịu hiền ấy lại bị người tình của mình sát hại chỉ bằng một nhát dao oan nghiệt?

Nỗi đau người thân cô nữ sinh

Khoảng 16 giờ ngày 13/9, tại phòng trọ khối phố Hương Chánh (P. Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Tăng Thị Thu Ba (SN 1994, trú thôn Phương Tân, xã Bình Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) bị bạn trai là Nguyễn Thành Vân (SN 1988, trú khối phố An Hà Trung, P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) dùng dao cắt vào cổ.

Mặc dù các bác sỹ đã nỗ lực cấp cứu, khâu vết thương nhưng do thiếu máu trầm trọng, tim ngừng đập trước khi được chuyển đến bệnh viện nên nạn nhân Ba đã tử vong sau đó.

Chúng tôi tìm về làng biển khó nghèo và cảm nhận được nỗi đau vướng vất. Nhiều người dân thở dài tiếc nuối. Chị Nguyễn Thị Thành (1975) - mẹ của nữ sinh Thu Ba kể trong nước mắt rằng ở nhà con bé hiền hậu lắm.

Cuộc tình tay ba của nữ sinh viên bị cắt cổ, An ninh Xã hội, giet nguoi yeu, nguyen thanh van, giet nguoi tinh, giet nguoi, an mang, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

Người thân và bạn bè xót xa trước mất mát của gia đình nạn nhân.

"Nhà nghèo, nên khi vào Tam Kỳ trọ học, nó cố đi làm thêm kiếm tiền để trang trải cuộc sống và nộp học phí. Chuyện tình cảm của nó vợ chồng tui cũng không hay biết" - chị Thành đau xót.

Nước mắt lưng tròng, chị Thành kể: "Trước ngày nó gặp nạn cách đây hơn 2 tuần, nó về nhà đưa tui 500 nghìn, bảo tiền lương làm thêm cho mẹ thích mua gì thì mua. Cầm tiền con cho trên tay chưa kịp mua, định bụng chờ ba nó về để cho ổng mừng, thì lại xảy ra chuyện…".

Nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói hương của con, chị Thành tâm sự: Thu Ba là chị cả trong nhà, sau còn 2 đứa em. Nhà nghèo nên học hết lớp 9 em đã nghỉ học và nộp đơn vào học lớp trung cấp của trường CĐ KT-KT Quảng Nam cách đây hơn 1 năm.

Kể từ ngày con gái gặp nạn, chị Thành đã lo hậu sự, nhưng người cha của cô nữ sinh Thu Ba là anh Tăng Thương Tý (SN 1973) vẫn chưa biết chuyện. Bởi anh Tý đi làm thuê cho một chủ tàu ở Quảng Ngãi ra Trường Sa đánh bắt hơn 1 tháng nay chưa liên lạc được.

Hỏi chuyện về những bạn trai của con mình chị có biết không? Chị Thành kể rành rọt: "Cách đây hơn một tháng, ba nó đi biển có đem cá tươi về nhà, nên tui điện bảo nó đưa bạn về nhà ăn cá.

Đến tối nó đưa bạn trai là thằng Vân về nhà ở lại. Khi ăn uống đã xong, hai mẹ con vào buồng ngủ nó có hỏi tui: mẹ thấy anh Vân với anh Hòa (cũng là bạn trai của Thu Ba) ai được hơn?

Nghe con hỏi vậy, tui chỉ nói với nó là thấy thằng Vân cũng dễ thương. Nhưng nó làm nghề lái xe nên sợ tương lai sau này sẽ khó khăn. Còn thằng Hòa tuy còn đang đi học, nhưng sau này ra trường, chắc chắn cuộc sống sẽ ổn định hơn. Nghe tui nói vậy, nó cũng không hỏi gì thêm".

“Nhìn thấy thằng Vân hiền hậu dễ thương vậy, không hiểu sao nó lại ra tay tàn độc với con bé đến thế. Chỉ mới quen nhau chứ có phải vợ chồng chi mô mà nó ghen tuông mù quán để dẫn đến giết người…” - Chị Thành kể trong nước mắt.

Cuộc tình tay ba

Tại cơ quan điều tra công an TP. Tam Kỳ, Nguyễn Thành Vân khai nhận toàn bộ hành vi mà nguyên nhân là do bị người tình đoạn tuyệt vì có người mới.

Trong giây phút đó, không làm chủ được bản thân, Nguyễn Thành Vân đã ra tay sát hại. Tuy nhiên, khi cắt cổ người tình, Vân thấy máu ra nhiều nên hoảng sợ và gọi mọi người đưa đi cấp cứu. Còn mình đến công an đầu thú.

Chị Nguyễn Thị Yên, bạn học cùng lớp và thuê phòng trọ cạnh bên với Thu Ba khai với cơ quan điều tra: “Nguyễn Thành Vân là bạn của bạn trai em. Lúc trước chúng em thường xuyên rủ nhau đi biển chơi, rồi cả hai yêu nhau lúc nào em cũng không rõ.

Gần đây hai người ở chung với nhau như vợ chồng. Trưa hôm xảy ra sự việc, anh Vân nói với em là Thu Ba không nấu cơm nên anh về nhà ăn…”.

"Trước khi quen Vân, thì Thu Ba cũng có quen anh Hòa. Nhưng rất ít khi thấy Hòa đến chơi. Hôm đó, sau khi anh Vân về thì Hòa đi xe đạp đến phòng Thu Ba chơi và hai người đóng cửa ở trong đó...

Đến chiều anh Vân quay lại bảo Thu Ba mở cửa, nhưng Ba không chịu mở. Anh Vân nghi có Hòa trong đó nên càng đập mạnh cửa hơn. Lúc đó ngoài em ra còn có Quỳnh chứng kiến.

Sau khi Thu Ba mở cửa, anh Vân đi vô và nói chuyện gì trong đó em không rõ. Nghĩ là chuyện riêng của ba người để họ tự giải quyết nên em về phòng" - Chị Yên kể.

Chừng 30 phút sau, anh Vân chạy ra trên tay cầm con dao và bảo đã cắt cổ Thu Ba rồi. Hoảng hốt em chạy lại giật con dao trên tay anh Vân và hỏi tại sao? Lúc này anh Vân bảo: “Do Thu Ba nói Hòa mới chính là người yêu của mình, còn anh chỉ là người Thu Ba thương hại”.

Nghe Vân nói vậy em vội chạy vô phòng thấy Hòa đang ôm Thu Ba khóc. Thu Ba lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ cấp cứu. Sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Còn chị Lê Thị Quỳnh - bạn học cùng lớp, cũng là con của chủ phòng trọ cho biết thêm: Lúc đó thấy anh Vân bình tĩnh bỏ dép ngoài phòng rồi vô bên trong nói chuyện nên mấy đứa em đi về. Ai ngờ sự việc xảy ra như vậy. Con dao gây án đó Vân lấy trong phòng của Thu Ba.

Vụ án khép lại, kẻ thiệt mạng, người rơi vào vòng lao lý chỉ vì một chút nông nổi ghen tuông mù quáng.

Theo Vũ Trung - Trần Bình (Vietnamnet)