Hành trình truy bắt hung thủ đốt xác cụ bà tại Hà Nội

02/11/2011 06:29
Nam Phong
(GDVN) - Chơi xèng thua hơn 1 triệu đồng, Vũ đã không có đủ tiền để trả và tìm cách giết hại bà Vân rồi đốt xác phi tang, dựng hiện trường giả.

Chiều nay (1/11), Công an Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân thông báo đã bắt giữ Nguyễn Anh Vũ (27 tuổi, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) để làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản.

Khoảng 2h20 ngày 27/10, tại căn nhà cấp 4 tại số 96 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân xảy ra vụ cháy. Sau đó, cảnh sát phát hiện bà Bùi Thị Vân (58 tuổi, ở Giao Thủy, Nam Định) bị chết cháy trên giường.

Cái chết của bà Vân đã khiến dư luận rất bức xúc.
Cái chết của bà Vân đã khiến dư luận rất bức xúc.

Cửa hàng trên, bà Vân thuê từ tháng 5, mở quán bán nước chè chén, đánh xèng. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định, đây không phải vụ tự thiêu, có dấu hiệu hình sự. Các trinh sát phát hiện bà Vân bị giết trước khi xảy ra hỏa hoạn.

Sau đó, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân đã làm báo cáo sự việc lên cấp trên. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án để nhanh chóng phá án, bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, dấu vết của hung thủ lưu tại hiện trường rất mờ nhạt. Bằng các nghiệp vụ điều tra, lực lượng điều tra đã dồn hết tâm sức để sàng lọc đối tượng. “Do hiện trường không có dấu vết của hung thủ để lại, nên lực lượng điều tra đã phải xác minh toàn bộ các đối tượng đã từng chơi xèng, uống nước tại quán của bà Vân tối hôm đó.

Cộng thêm việc tìm hiểu nhân thân của một số người sống quanh số nhà 96 Tô Vĩnh Diện. Qua đó, chúng tôi xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Anh Vũ”, một cán bộ điều tra cho biết.

Khi xác minh về trường hợp Nguyễn Anh Vũ, Vũ đã không có mặt tại nơi cư trú. Điều này càng củng cố khẳng định cho khả nghi Vũ là hung thủ.

Hung thủ Nguyễn Anh Vũ.
Hung thủ Nguyễn Anh Vũ.

Qua xác minh từ các mối quan hệ của Vũ với hàng chục người liên quan, ngày 28/10, các trinh sát nhận được thông tin Vũ đã trốn vào nhà một người thân ở tỉnh Bình Thuận.

Ngay lập tức, tổ công tác gồm 5 chiến sỹ đã lên đường vào Bình Thuận. Tuy nhiên, khi tổ công tác vào tới nơi thì Vũ cũng vừa rời khỏi nhà bà con để đi xin làm công nhân xây dựng công trình kênh mương tại xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận – xã vùng núi giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng.

Tổ công tác vào tới thành phố Phan Thiết, Bình Thuận nhưng Vũ không có ở nhà. Anh ta đã xin vào làm tại công trình xây dựng kênh mương ở một xã giáp với tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 31/10, sau khi xác định được nơi Vũ đang ở cách thành phố Phan Thiết khoảng 30km, các trinh sát đã nhận được sự phối hợp từ phía các chiến sĩ cảnh sát hình sự CA tỉnh Bình Thuận. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn. Xe của cán bộ vượt qua đoạn đường khoảng 10km lầy lội, đá hộc lởm chởm mới tới nơi. Lúc 12h45, khi nghi can Nguyễn Anh vũ đang ngủ trong lán trại của công nhân thì y đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Sáng 1/11, Vũ được di lý ra Hà Nội. Gã thanh niên dáng cao ráo, với dáng vẻ thư sinh, đeo kính cận đã thừa nhận là hung thủ gây ra vụ trọng án trên. Vũ khai, tối 26/10 mượn xe máy của cậu đi qua nhà bác (anh trai của mẹ) ở Khương Trung để vay tiền. Do không vay được, khi về, Vũ vào quán của bà Vân uống nước và chơi xèng.

Đối tượng Vũ (giữa) được các chiến sỹ CS dẫn giải về trại tạm giam.
Đối tượng Vũ (giữa) được các chiến sỹ CS dẫn giải về trại tạm giam.

Tuy nhiên, Vũ đã bị thua 1,3 triệu đồng. Vũ đã không có đủ tiền để trả, y đã đặt chiếc xe cho bà Vân để đi vay tiền trả. Khi quay trở về, Vũ đưa cho bà Vân 600.000đ và chiếc điện thoại Nokia 1200. Tuy nhiên, bà Vân đã không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi vã, Vũ đã dùng tay đấm vào mặt bà Vân rồi cởi chiếc áo khoác trên người ra quảng vào mặt bà Vân, đẩy bà ngã xuống giường.

Y tiếp tục dùng tay đấm vào đầu, mặt bà và lấy chiếc gối đè lên mặt bà cho đến khi bà Vân tắc thở. Khi phát hiện người phụ nữ này đã tử vong, hung thủ liền lấy chăn gối phủ lên người.

Nguyễn Anh Vũ đã lục lọi và tìm được số tiền hơn 1 triệu đồng của nạn nhân để trong con lợn nhựa. Vũ cũng lấy đi chiếc điện thoại của nạn nhân rồi dùng chăn, màn, quần áo quấn lên người nạn nhân và châm lửa đốt xác bà Vân. Y đã dùng chính ổ khóa của gia chủ khóa trái cửa và rời nhà bà Vân cùng chiếc xe mà y đã đặt lại, chiếc điện thoại và số tiền y đã lấy được của nạn nhân. Trên đường từ nhà bà Vân về, y đã ném chiếc chìa khóa ở dọc đường.

Trưa ngày 27/10, Vũ đã đem xe về trả cho người cậu của mình rồi bắt xe vào Đà Nẵng bỏ trốn cùng tư trang là quần áo, chăn màn với chiếc ba lô quân trang mà y được cấp khi còn trong quân ngũ. Sau đó, Vũ tiếp tục đi về Bình Thuận, ở nhờ nhà người quen. Tại đây, gã nói dối nợ nần do thua cờ bạc nên vào đây trốn tránh và nhờ xin cho một công việc.

Hôm bị bắt, Vũ mới bắt đầu đến công trình để xin vào làm. Anh ta ngỡ ngàng khi bị cảnh sát hình sự ập vào khống chế. Trong tư trang của Vũ chăn, màn và các dụng cụ sinh hoạt đều mới nguyên.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ trong ban chuyên án, GĐ Công an TP. Hà Nội đã quyết định tặng thưởng giấy khen và tiền cho Ban chuyên án và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình khám phá, điều tra làm rõ vụ trọng án.

Nam Phong