Hiếp dâm tập thể xong, trốn lên núi thề...tử thủ

01/02/2012 17:15
Một thiếu nữ đi thăm bạn trai ngày Tết. Trên đường về đã bị nhóm đối tượng chặn đường cướp tài sản và thay nhau hãm hiếp.

  Lực lượng Công an huyện Bình Sơn đã nhanh chóng điều tra, bắt băng cướp trên khi chúng đang tử thủ trên núi.

Đi thăm bạn trai bị cướp, hiếp

Lúc 23h tối mùng 6 Tết, nhằm ngày 28-1-2012, một thiếu nữ trong nước mắt ướt dẫm đến phòng trực ban Công an huyện Bình Sơn trình báo sự việc bị vừa bị cướp và hãm hiếp. Chị tên V.T.T.K, 23 tuổi  đang công tác tại một trường học ở huyện Trà Bồng. Chị cho biết sáng ngày mùng 6 Tết, chị điều khiển xe máy từ huyện Trà Bồng xuống huyện Bình Sơn thăm bạn trai. Khoảng gần 21h tối cùng ngày, một mình chị K. điều khiển xe máy về lại huyện Trà Bồng. Khi đến đoạn đường Sông Trường – Trà Bồng thuộc thôn Nam Thuận, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn thì bị hai xe máy chở 4 thanh niên đuổi theo sau.

Đây là đoạn đường vắng người, chị K. hoảng sợ tăng ga chạy đến khu vực có nhà dân. Đuổi theo khoảng 1km, hai xe máy trên vượt lên ép đầu xe máy nạn nhân. Một tên leo lên xe chị K. ngồi, 3 tên còn lại đứng trước đầu xe. Chị K. la to tiếng thì bị một tên dùng mã tấu sang loáng kè vào cổ đe doạ đưa tài sản không chúng giết. Chị K. móc một điện thoại di động đưa nhưng những tên cướp tiếp tục thò tay vào túi quần chị K. lấy tiếp một điện thoại khác và 370.000 đồng cùng một sợi dây chuyền nạn nhân đang đeo.
Sau khi cướp số tài sản trên, 4 tên cướp tiếp tục khống chế chị K. đưa lên xe máy, chở đến khu vực rừng keo cách đó khoảng 500m khống chế cởi quần áo nạn nhân. Mặc dù chị K. khóc lóc van xin nhưng 4 tên như con thú lần lượt thay phiên hãm hiếp nạn nhân. Sau khi thoả mãn thú tính, cả bạn bỏ nạn nhân một mình tại rừng keo.

Lên núi tử thủ

Trước vụ việc nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an huyện tổ chức truy xét truy bắt đối tượng ngay trong đêm. Lúc này dọc tuyến đường Bình Long – Trà Bồng đường vắng người, thi thoảng vài thanh niên điều khiển xe máy qua lại. Từ nguồn tin nạn nhân cung cấp, lực lượng Công an phát hiện bắt giữ một đối tượng khả nghi tên Trần Xuân Phát, 20 tuổi, ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh. Số đối tượng còn lại phát hiện đồng bọn bị bắt bọn chúng đã cùng nhau bỏ trốn.

Cả bọn mang theo mã tấu và lên khu vực rừng núi hẻo lánh thuộc thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh ẩn náu. Bọn chúng cùng thề với nhau sẽ chống trả đến cùng lực lượng Công an và cùng tử thủ chết chung. Qua xác minh số đối tượng gây án bỏ trốn gồm các tên Võ Văn Ba, 20 tuổi, ngụ thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Lê Duy Tân và Lê Đại Thắng, đều 21 tuổi, ngụ thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn.

 
Hai đối tượng trong vụ án
Đối tượng Lê Duy Tân nằm viện sau khi tự tử bất thành
 
Tang vật của vụ án

Lực lượng trinh sát Công an huyện Bình Sơn phong toả khắp địa bàn giáp ranh giữa huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh truy lùng đối tượng. Lần theo dấu vết phát hiện bọn chúng đang tử thủ trên núi ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh. Theo người dân địa phương cho biết số đối tượng này mua nhiều lương thực và luôn mang mã tấu, dao bên người.

Trên mười cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Sơn đã triển khai bao vây bắt. Khi bọn chúng đang ngồi bên đống lửa trên tay cầm sẵn mã tấu, dao bấm thì tổ trinh sát ập vào khống chế không để chúng chống trả, tẩu thoát. Tên Lê Duy Tân sau khi bị bắt đã tìm cách tự tử như lời hứa ban đầu của bọn chúng. Theo Công an huyện Bình Sơn, đa số các đối tượng trên đang bị Công an huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh truy tố vì liên quan đến các vụ án trộm, cố ý gây thương tích khác.

Trước chiến công xuất sắc đầu năm 2012, ngày 31/1/2012, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn đã khen thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện Bình Sơn.

Thái Thụ/ANTĐ