Nghi bị cắm sừng, gã giám đốc cho vợ "nhỏ" tắm... "axit"

28/12/2011 07:05
Ngọc Oanh/Pháp luật & Thời đại
Sau những ngày nghi ngờ vợ nhỏ có quan hệ tình ái với người khác, Hấn đã lập mưu lừa cô gái đến nhà nghỉ quan hệ tình dục rồi tắm... axít cho nạn nhân...
Là một chủ doanh nghiệp vận tải với hàng chục đầu xe, có vợ là một cô gái xinh đẹp con một “đại gia” tại Sài Thành, thế nhưng Nguyễn Ngọc Hấn (SN 1973, ngụ ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã tự đạp đổ cuộc đời mình khi tìm đến người đàn bà khác. Giám đốc đa tình Vốn “đổi đời” vì nhờ vả gia đình nhà vợ và mục đích lấy vợ vì lợi dụng quan hệ, tiền bạc nên từ bấy lâu nay, Hấn vẫn mong muốn tìm được “tình yêu đích thực của đời mình”.
Cuối năm 2004, khi mở rộng kinh doanh đến Tiền Giang, Giám đốc Hấn trực tiếp đến xã An Hữu (huyện Cái Bè) để quản lý cơ sở kinh doanh mới này và thưa vắng chuyện về nhà. Những ngày ở đây cũng là dịp để Hấn đi tìm “tình yêu đích thực” của mình và vì là một ông chủ giàu sang nên Hấn cũng là đích ngắm của nhiều cô gái. Một dịp tình cờ, Hấn điều khiển xe mô tô đi dạo, sơ ý va quẹt phải xe đạp của cô gái Lê Thị Kim Thoa nhà gần đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nét thơ ngây xinh xắn của cô thôn nữ đã “hốt mất hồn vía” của Hấn. Vụ va quẹt không làm ai bị thương nhưng do có ý tìm hiểu gia cảnh của Thoa nên anh giám đốc có nhã ý đưa nạn nhân về nhà. Những ngày sau đó, cứ rảnh rỗi là Hấn lui đến nhà Thoa chơi, nói với cô gái là mình chưa có gia đình. Cứ mỗi chiều Thoa đạp xe đi làm về thì Hấn đều khiển xe chạy theo sau, không kể là trời mưa hay nắng. Sự chân thành của chàng giám đốc giàu sang đã làm cô thôn nữ động lòng, rồi yêu lúc nào không hay. Để tạo lòng tin cho cô gái, Hấn xây một ngôi nhà thật khang trang cho Thoa ở, cũng là chỗ để hai người sống như vợ chồng. Vào năm 2005, Thoa và Hấn có chung với nhau một đứa con. Những năm đầu, hai người sống với nhau rất hạnh phúc, cô vợ nhỏ muốn cái gì là Hấn đáp ứng cái đó. Dù sống chung với vợ nhỏ nhưng Hấn vẫn thỉnh thoảng về nhà thăm vợ con rồi lấy lý do bận rộn công việc rồi trở về “cơ sở 2”. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, người vợ cả một hôm đã bí mật đến tìm hiểu thì mới tá hỏa biết rằng chồng mình đã có một đứa con trai với người phụ nữ khác. Bình tĩnh đến nói chuyện, cả hai người phụ nữ mới bàng hoàng biết Hấn đã lừa gạt cả hai người. Từ hôm đó, Thoa trở nên lạnh nhạt đối với Hấn, không còn thương yêu như ngày nào. Mặc dù Hấn nói giữa hắn và vợ cả không có tình yêu, sẽ ly hôn để sống với Thoa một cách danh chính ngôn thuận nhưng cô gái không tin. Cô gái chỉ biết trách mình không tìm hiểu cặn kẽ nguồn gốc của Hấn đã vội vàng tin và trao cả đời mình cho gã Sở Khanh. Từ sự lạnh nhạt của vợ nhỏ, Hấn nghĩ rằng cô gái đã có quan hệ “ngoài luồng” nên không còn thương mình nữa. Vốn tính rất đa nghi và ghen hờn, có lần bắt gặp Thoa đi chung với một người con trai khác nên hắn đã đánh đập tàn nhẫn cô gái, thậm chí từ đó còn mướn người theo dõi từng việc làm của Thoa.Cuộc trả thù tàn độc “Tham thì thâm”, Hấn rơi vào bi kịch mất cả vợ lớn lẫn vợ nhỏ khi sau lần phát hiện chồng mình phản bội, vợ cả cũng không còn tha thiết gì nữa mà chủ động đề nghị ly hôn. Cơn cuồng ghen nổi lên khi “thám tử tư” thông báo vợ bé mình thỉnh thoảng có gặp một người bạn trai trước đây học cùng lớp. Lại được Thoa thông báo là mang thai 8 tuần, hắn nghĩ vợ bé đã phản bội mình và đứa con này không phải của mình nên gã giám đốc âm thầm vạch ra kế hoạch tàn độc là tạt axit vào người vợ nhỏ. Để thực hiện kế hoạch này, hắn tìm đến một cửa hàng bán chất hóa học không rõ địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh mua nửa lít axit mang về chuẩn bị sẵn. Sáng ngày 10/4/2008, hắn chở Thoa đi dạo và rủ cô gái vào khách sạn “999” thuộc ấp 2 (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) với lời hứa: “Anh sẽ tạo cho cưng một sự bất ngờ”. Tin lời, cô gái không chút nghi ngờ đi vào khách sạn cùng người tình. Vào đến nơi, đúng như kịch bản “cái chết từ từ” mà hắn nghĩ ra trong đầu, Hấn cùng vợ nhỏ “mở tiệc” uống hết 5 lon bia, sau đó hai người quan hệ tình dục. Sau khi thỏa mãn nhục dục, hắn bắt đầu tra hỏi cô gái về việc quan hệ “ngoài luồng”. Cô gái giải thích thế nào Hấn cũng không nghe nên tranh cãi bùng nổ giữa hai người. Kết thúc cuộc “nói chuyện”, hắn bóp cổ và kéo nạn nhân từ trên giường xuống nền gạch, một tay lấy chai axit chuẩn bị trước đó để ở góc phòng đổ vào người của cô gái từ trên nách đến chân trong tình trạng nạn nhân không một mảnh áo che thân. Nghe tiếng cô gái kêu gào thảm thiết, mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn Hấn thì vứt chai axit tại hiện trường và bỏ trốn. Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an huyện Cái Bè đã khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết có liên quan đến vụ án và ngày 12/6/2008 đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã. Ngày 11/7/2008, Hấn đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đứng trước vành móng ngựa phiên tòa một ngày cuối năm 2008, bị cáo Nguyễn Ngọc Hấn luôn cúi đầu, hai tay chắp về trước. Phía sau bị cáo là cô gái ngồi cùng đứa con nhỏ cũng là con của bị cáo. Gương mặt cô xanh xao, hốc hác, tay chân trên cơ thể là những vết thẹo chưa lành hẳn, trên nét mặt còn hằn nét sợ hãi. Cứ ngỡ hạnh phúc đến với mình, sự thật người đàn ông có vỏ bọc giám đốc này lại chỉ mang đến cô những nỗi đau. Cuộc “tắm axit” đã để lại cho cô những hệ lụy kinh hoàng: Không chỉ là phỏng diện tích 27% độ II, III (9% độ III) ở thân, tứ chi khiến tổn hại sức khỏe; cái thai 8 tuần của cô với Hấn còn bị chết lưu và quan trọng hơn cả là tình yêu với Hấn đã mãi mãi chuyển thành cảm xúc sợ hãi đến tột cùng. Thế nhưng cô gái vẫn phải nén lòng phát biểu: “Về trách nhiệm hình sự, dù bị Hấn hại đến thân tàn, có căm hận Hấn nhưng cũng còn có cái nghĩa, đứa con chung giữa hai người đang lớn dần, tôi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”. Được nói lời nói sau cùng, Hấn xin lỗi cô gái vì tất cả những tội lỗi mình đã gây ra và xin đáp ứng yêu cầu bồi thường 122 triệu cho nạn nhân. Mức án 6 năm tù giam mà HĐXX tuyên, Hấn cũng không thắc mắc gì. Tội lỗi thì đã phải trả, nhưng có một bản án khác mà gã cuồng ghen này sẽ còn suốt đời bị đeo bám: Có phép lạ nào trả lại dung nhan cho cô gái? Có phép màu nào cứu được giọt máu của hắn đã chết trong bụng cô gái vì cơn điên loạn hắn gây ra?
HĐXX: Bị cáo có biết axít là một chất độc hóa học độc hại, nguy hiểm có thể gây phỏng và gây chết người không?

Bị cáo Hấn: Bị cáo biết.

HĐXX: Vậy tại sao bị cáo lại đổ axít vào người Thoa?

Bị cáo Hấn: Lúc đó bị cáo tức giận vì nghĩ Thoa đã ngoại tình và đứa con trong bụng Thoa không phải là con của bị cáo.

HĐXX: Vậy bị cáo dựa vào đâu để khẳng định rằng Thoa có quan hệ tình cảm với người khác?

Bị cáo Hấn: Bị cáo nhiều lần nhìn thấy Thoa đi cùng một người bạn học cũ
.
HĐXX: Trong cuộc sống có nhiều mối quan hệ, ngoài quan hệ gia đình mỗi cá nhân còn có các mối quan hệ khác, bị cáo không thể cấm Thoa có những mối quan hệ xã hội khác; cũng không thể cho rằng hai người bạn cùng đi uống nước, trò chuyện là ngoại tình. Hơn nữa giữa bị cáo và Thoa chỉ sống chung như vợ chồng chứ không được pháp luật thừa nhận, bị cáo ghen vô cớ rồi ra tay gây thương tích cho Thoa là vi phạm pháp luật.

Bị cáo Hấn: (Im lặng)

HĐXX: Bị cáo có thật sự thương yêu Thoa không?

Bị cáo Hấn: Bị cáo thực sự thương yêu Thoa và đã nhận thấy ghen kiểu đó là dại dột. Bị cáo xin nhận mọi sự trừng phạt của pháp luật.
Ngọc Oanh/Pháp luật & Thời đại