Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Sợ "dính" HIV, khách làng chơi giết tú bà

24/09/2012 14:43
Theo VietNamnet
Cô gái bán dâm là nhân viên của nhà hàng Đức Thắng ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tâm sự mình bị nhiễm HIV khiến gã khách làng chơi bàng hoàng. Y nhiều lần đòi bà chủ cho đưa cô nhân viên đó đi kiểm tra nhưng không được chấp nhận, hắn ra tay giết hại dã man bà chủ.

Cái chết tức tưởi của bà chủ trẻ

Không gian vốn yên bình của cư dân vùng biển xóm 7, xã Xuân Yên như bị phá vỡ hoàn toàn vào khoảng 10h ngày 13/9 khi bỗng nhiên có tiếng la hét thất thanh, tiếng gào khóc thảm thiết phát ra từ nhà hàng Đức Thắng.

Nhiều người dân khi chạy đến căn phòng vợ chồng chủ nhà hàng thì thấy cửa phòng đóng kín, chỉ nghe tiếng trẻ con gào khóc. Gọi mãi không nghe trả lời, họ phá cửa xông vào thì như chết lặng...

Nhà hàng Đức Thắng, nơi bà chủ bị giết hại dã man.

Nhà hàng Đức Thắng, nơi bà chủ bị giết hại dã man.

Một cảnh tượng khủng khiếp, bà chủ nhà nằm bất động trên vũng máu lênh láng, cạnh đó là đứa trẻ chừng hơn một tuổi cũng khóc tím tái.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng công an huyện có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Tâm (SN 1989) - chủ nhà hàng đã tử vong do nhiều vết thương trên người.

Khám xét hiện trường, lực lượng công an thu được một con dao nhọn dính máu.

Thông tin vụ án mạng kinh hoàng, khiến người dân gần xa đổ về ngày một đông. Tiếng bàn tán, tiếng thì thầm và cả những lời chửi tục thể hiện thái độ bất bình với hung thủ giết người dã man.

Dư luận không khỏi nghi ngờ, cho rằng đây là một vụ trả thù cá nhân, phân chia ranh giới làm ăn. Bởi bà chủ nhà hàng này là một người có tiếng trong giới kinh doanh. Trong lúc chồng đi vắng nên hung thủ đã ra tay.

Hung thủ là khách làng chơi

Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát trên người, trong đó có 7 nhát đâm sâu ở cổ, ngực, mặt, bả vai và cánh tay khiến tử vong tại chỗ. Trên thi thể nạn nhân, vàng bạc, tiền của vẫn còn nguyên.

Nhiều người dân hiếu kì đổ xô đến nghe ngóng về vụ án bà chủ nhà hàng bị giết.

Nhiều người dân hiếu kì đổ xô đến nghe ngóng về vụ án bà chủ nhà hàng bị giết.

Trong khi đang triển khai điều tra thì bất ngờ chiều 13/9, ban lãnh đạo công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo từ công an huyện Đức Thọ, có đối tượng tên Phan Văn Giang (1985, trú xã Đức Long, Đức Thọ) đến trụ sở công an Đức Thọ đầu thú khai đã giết chủ nhà hàng Đức Thắng vào sáng cùng ngày.

Theo khai nhận của hung thủ, thời điểm khoảng cuối tháng 6, sau một lần vào nhà nghỉ Đức Thắng mua dâm thì được bà chủ điều cho một cô gái trẻ đẹp.

Sau lần “vui vẻ” đó, gã khách làng chơi xin số điện thoại của cô gái bán dâm, hôm sau y lại tìm đến nhà hàng và qua đêm với cô gái này. Đến lần thứ 3 thì được cô ta cho biết mình đã bị nhiễm HIV.

Thông tin đó như tiếng sét bên tai, kể từ đó, về nhà, gã khách mua dâm lo lắng ăn ngủ không yên vì 2 trong 3 lần quan hệ với cô gái kia, anh ta không đeo bao cao su nên lo sợ mình có thể sẽ bị lây nhiễm HIV.

Sau những lo lắng, bất an, Giang tìm đến nhà hàng Đức Thắng để hỏi lại cô gái bán dâm xem có đúng là cô ta bị HIV hay không, nhưng cô này không có mặt ở đó.

Nhiều lần khác tiếp tục đến nhà hàng tìm cô gái, yêu cầu đưa cô đi xét nghiệm HIV nhưng không tìm được, Giang quay sang gây áp lực, đòi chủ nhà hàng phải tìm cô gái đó về để hắn đưa đi kiểm tra thì bị từ chối.

Sáng 13/9, Giang một mình đến nhà hàng Đức Thắng để tìm lại cô gái bám dâm nhưng cũng không thấy. Hắn đến phòng nghỉ của bà chủ nhà hàng đòi gọi cô gái kia về, nếu không thì chỉ chỗ cô gái đang ở.

Bà chủ không thực hiện yêu cầu của hắn mà tỏ thái độ thiếu trách nhiệm nên hắn sôi máu xông vào rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến bà chủ nhà hàng tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, hắn đóng cửa bỏ về nhà.

Biết không thể trốn tránh, thoát tội nên chiều cùng ngày, gã khách làng chơi gây án mạng đã đến công an huyện Đức Thọ đầu thú, khai nhận hành vi giết người của mình.

Theo VietNamnet