Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

“Thầy cúng“ bị chồng “con nhang“ ép lột đồ trong nhà nghỉ

23/09/2012 08:38
Công an huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản” do đã lập kế hoạch “bẫy tình” ông thầy cúng háo sắc.

Nạn nhân là anh Lưu Văn Đạo (SN 1984, quê Yên Phong, Bắc Ninh) làm nghề thầy cúng, anh này thừa nhận vào nhà nghỉ cùng nữ "con nhang" nhưng chưa kịp "làm gì" thì bị ép cởi quần áo để chụp ảnh làm bằng chứng, ký vào biên bản “hủ hóa” và buộc phải viết giấy nhận nợ 200 triệu đồng. 

Vợ chồng Tuyết tại cơ quan công an
Vợ chồng Tuyết tại cơ quan công an

"Thầy bùa" mê trò “chim chuột” 
Lê Thị Tuyết (SN 1988, quê ở Võng La, Đông Anh) có chồng là Phan Thế Công (SN 1988, trú tại phố Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội). Hai vợ chồng Tuyết không có nghề nghiệp ổn định, lại ham chơi lười làm nên cuộc sống rất bấp bênh.
Một ngày đầu tháng 8/2012, Tuyết được người quen dẫn tới "phủ" của thầy cúng Lưu Văn Đạo ở Bắc Ninh nhờ xem quẻ vì sao dạo này vợ chồng Tuyết toàn gặp chuyện xui xẻo. Mặc dù trước đó đã được người quen cho biết Đạo là một “cô đồng” thế mà khi gặp, thiếu phụ trẻ vẫn hết sức ngỡ ngàng. Là đàn ông song Đạo kẻ mắt, tô lông mày, điệu bộ ẻo lả như đàn bà và luôn mồm xưng “cô” với "con nhang đệ tử".
Thấy Tuyết trẻ đẹp, mặn mà nên ông thầy cúng tỏ ra rất ân cần, hỏi han về hoàn cảnh gia đình, chồng con. “Cô” phán Tuyết nặng căn, nặng quả; phải chuẩn bị “quả lễ” giải hạn đơn giá 4 triệu đồng để “cô” cúng thì chồng Tuyết mới tai qua nạn khỏi. Khi Tuyết nói không có tiền, “cô” bảo về bán nhà, bán đất lấy tiền mà làm lễ.
Nhìn chung buổi xem bói hôm đó không để lại ấn tượng gì với Tuyết, ngoài ánh mắt sắc như… dao của “cô” Đạo nhìn thiếu phụ trẻ đầy tình ý. Gieo quẻ xong, “cô” Đạo và "con nhang" vui vẻ trao đổi số điện thoại cho nhau và Tuyết hẹn khi nào thu xếp xong “quả lễ” thì sẽ đến nhờ “cô” cúng giải hạn. 
Bất ngờ, ngay tối hôm đó thiếu phụ trẻ bỗng nhận được tin nhắn của “cô” Đạo với nội dung: “Cô thích con rồi đấy”. Ban đầu, Tuyết còn tưởng Đạo nói đùa nên cũng nhắn tin lại bông phèng với anh thầy cúng có ngoại hình như đàn bà. Không ngờ những ngày sau đó, “cô” liên tục gửi tin nhắn yêu đương đến máy điện thoại của Tuyết khiến nữ thí chủ này phát hoảng.
Mặc dù Tuyết đã từ chối vì mình là gái đã có chồng, thậm chí Tuyết còn cảnh báo rõ chồng mình rất hay ghen nhưng Đạo vẫn không chừa thói nhắn tin trêu hoa ghẹo nguyệt; trong khi đó bản thân Đạo cũng đã có một vợ và hai con.
Bài học sau vụ án “bẫy tình”
Chuyện nhắn tin qua lại giữa Tuyết và Đạo đã diễn ra một thời gian nhưng do Tuyết giấu chồng nên Công không hề biết. Song tất cả cũng chỉ dừng lại việc nhắn tin, hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn, mặc dù không ít lần Đạo đã gạ gẫm nếu Tuyết chấp nhận cho quan hệ thì Đạo sẽ giúp "cúng giải hạn" chu đáo. Đề nghị đó của Đạo còn bỏ ngỏ, chưa được người đẹp trả lời.
Đầu tháng 9/2012, anh Công - chồng Tuyết - đi TP HCM ít ngày, lúc trở về tình cờ đọc được tin nhắn gạ tình của Đạo trong máy Tuyết chưa kịp xóa. Công đã tra hỏi buộc Tuyết phải thú nhận chuyện Đạo đã nhiều lần gạ Tuyết cho quan hệ, nếu không Đạo sẽ không "cúng giải hạn" cho.
Ghen tuông nhưng Công vẫn kịp nghĩ kế hoạch sẽ dàn dựng việc Công bị vợ cắm sừng để tống tiền ông thầy cúng si tình. Vợ chồng Tuyết đã bàn bạc thống nhất phương án vừa dạy cho Đạo một bài học, lại vừa kiếm được tiền.
Sáng 9/9, Tuyết nhắn tin cho Đạo ngỏ ý nhờ Đạo chở đi thăm chồng. Đọc qua nội dung tin nhắn, Đạo biết chồng Tuyết hiện ở xa, và ít nhất Đạo cũng có một khoảng thời gian bên nữ thí chủ xinh đẹp trong suốt hành trình đi thăm đó.
Vui như mở cờ trong bụng, lập tức 11h cùng ngày, Đạo hăm hở phóng xe máy từ Bắc Ninh sang bến xe buýt Bình An (xã Hiền Ninh, Sóc Sơn) đón Tuyết. Chở người đẹp đi được một đoạn thì Tuyết vờ kêu mệt, buồn ngủ. "Thầy" Đạo liền chở Tuyết tạt vào nhà nghỉ Quỳnh Nga ở thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn để “tâm sự”.
Tại đây, khi anh thầy cúng si tình vừa kịp dìu nữ thí chủ xinh đẹp lên phòng nghỉ, thì bỗng xuất hiện ba người lạ mặt xông vào chửi bới. Một người lấy điện thoại ra gọi cho chồng Tuyết đến xử lý “đôi gian phu dâm phụ”.
Vài phút sau, “người chồng bị cắm sừng” lập tức có mặt, Công lao vào đánh, bắt Đạo cởi hết quần áo để chụp ảnh làm bằng chứng, sau đó ép Đạo ký vào biên bản thừa nhận việc đã “ăn nằm” với Tuyết. Sau khi lập biên bản bắt quả tang vụ “chim chuột”, Công và đồng bọn đã tịch thu 2 điện thoại của Đạo và chở Đạo về phòng trọ của vợ chồng Công ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã.
Các đối tượng còn cầm xi lanh có máu lợn và dao dọa sẽ chặt tay Đạo và tiêm máu nhiễm HIV để ép Đạo phải viết giấy vay nợ 200 triệu đồng. Tiếp đó, Công tháo chiếc nhẫn vàng tây của Đạo, bắt Đạo mang xe đến hiệu cầm đồ gần đó đặt lấy 23 triệu đồng. Nhận tiền xong, Công gọi taxi cho Đạo ra về, nhưng Đạo đã đến cơ quan công an trình báo.
Từ đơn trình báo của nạn nhân Lưu Văn Đạo, công an huyện Sóc Sơn đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng gồm vợ chồng kẻ chủ mưu là Phan Thế Công (SN 1988) và Lê Thị Tuyết (SN 1988, vợ Công), đều ở Võng La, Đông Anh; và các đồng phạm khác là Ngô Văn Ngọc (sinh năm 1993, ở Hồng Kỳ, Sóc Sơn); Nguyễn Thị Nga (SN 1992, ở phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Trường Giang (SN1981, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm) về hành vi “Cướp tài sản”. 
Vụ án này là bài học đắt giá đối với những kẻ coi thường pháp luật, kiếm tiền bất chấp thủ đoạn và cũng là bài học cho những người "háo sắc", si tình như anh thầy cúng.
Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Pha Lê/Pháp luật Việt Nam