TP Hồ Chí Minh: Một vụ vây ráp bắt cướp ly kỳ trên phố

30/10/2011 07:15
HOÀNG LỘC/Tuổi trẻ
Một vụ dàn cảnh cướp tài sản trắng trợn đã xảy ra lúc 10g30 ngày 29-10 tại ngã tư Bạch Đằng - Phan Bội Châu (P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Nạn nhân là anh Nguyễn Tâm (42 tuổi) ngụ tại Q.Bình Tân. Sau vụ cướp là màn rượt đuổi, bắt nóng các đối tượng.

Ba trong sáu đối tượng dàn cảnh cướp bị bắt trưa 29-10 - Ảnh: H.Lộc
Ba trong sáu đối tượng dàn cảnh cướp bị bắt trưa 29-10 - Ảnh: H.Lộc
Áp giải các đối tượng bị bắt về công an phường - Ảnh: H.Lộc
Áp giải các đối tượng bị bắt về công an phường - Ảnh: H.Lộc
Đối tượng Trần Kim Dung (33 tuổi) - Ảnh: Hoàng Lộc

Đối tượng Trần Kim Dung (33 tuổi) - Ảnh: Hoàng Lộc

Đối tượng Nguyễn Thị Xuân Dung (36 tuổi) tại trụ sở công an - Ảnh: Hoàng Lộc

Đối tượng Nguyễn Thị Xuân Dung (36 tuổi) tại trụ sở công an - Ảnh: Hoàng Lộc

Theo tường trình của anh Tâm, sáng 29-10 anh ghé địa chỉ 61 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2 lấy số tiền 70 triệu đồng. Khoảng 10g15 anh chạy xe gắn máy qua cầu Sài Gòn về Q.Bình Thạnh, khi đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Bạch Đằng - Phan Bội Châu (P.14, Q.Bình Thạnh) thì bất ngờ một nhóm thanh niên đi xe gắn máy áp sát ép xe anh gần ngã rồi lao vào kẹp người móc túi lấy sạch tiền.

Cướp xong bọn chúng rú ga theo một tên cầm đầu chạy điên cuồng vào con hẻm ở đường Vũ Tùng (P.2, Q.Bình Thạnh). Anh Tâm chống cự quyết liệt và đuổi theo, cùng lúc người dân, dân phòng truy hô nên đã bắt được chúng. Anh Tâm cho biết số tiền 70 triệu đồng là khoản tiền công anh làm lâu nay mang về trả nợ thì gặp nạn.

Ông Lê Văn Phước (51 tuổi, bảo vệ khu phố thuộc P.2, Q.Bình Thạnh) kể lại: “Tôi chạy xe tới đường Vũ Tùng thì bất ngờ nghe tiếng tri hô cướp thất thanh từ phía sau, sau tiếng kêu là một đoàn xe rú ga chạy ào ào kinh người khiến tôi bị té nhào ra đường. Biết ngay là bọn cướp nên tôi gọi cho công an phường ra phối hợp truy bắt các đối tượng.

Chạy cuối đường Vũ Tùng, các đối tượng đâm vào một con hẻm cụt, biết không còn đường thoát nên rút hung khí ra hòng chống đỡ. Cuộc vây ráp kéo dài đến hơn 11g thì các đối tượng hoảng loạn vứt hung khí, bỏ xe gắn máy và nhảy xuống kênh chạy tán loạn. Tiếp tục vây bắt, đến khoảng 12g30 bốn đối tượng bị bắt và dẫn giải về trụ sở Công an P.2, Q.Bình Thạnh”.

Một chiến sĩ công an cho biết khi tiến hành vây bắt, các đối tượng tỏ ra rất hung hãn và tấn công lại. Tuy nhiên do hẻm cụt nên các đối tượng bị bắt nhanh chóng. Đến 14g40, người dân tại hẻm 146/97, P.2, Q.Bình Thạnh tiếp tục bắt hai tên cướp còn lại khi đang lẩn trốn chui nhủi dưới kênh. “Biết là bọn chúng lẩn trốn quanh khu vực kênh nên bà con quyết bắt hết. Đang canh thì bất ngờ hai tên cướp bò lóp ngóp từ dưới dòng kênh đen kịt, ngay lập tức chúng tôi tóm gọn dẫn giải đến cơ quan công an” - một người dân nói.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thực hiện vụ cướp bị bắt gồm Nguyễn Đức Tiến (26 tuổi), Mai Đức Toàn (24 tuổi), Phạm Hữu Hiếu (31 tuổi), Trần Kim Dung (33 tuổi) đều ngụ Q.4, Trần Hoàng Dũng (21 tuổi) ngụ Bù Đốp, Bình Phước và Nguyễn Thị Xuân Dung (36 tuổi) ngụ tại P.15, Q.Tân Bình. Qua khám xét các đối tượng, Công an P.2 phát hiện Xuân Dung là người giấu toàn bộ số tiền 70 triệu đồng cướp được của anh Tâm. Đối tượng này khai nhận khi đồng bọn thực hiện dàn cảnh, lợi dụng lộn xộn để móc tiền trong túi quần anh Tâm và giấu vào người bỏ chạy.

Ông Nguyễn Hữu Đức - phó trưởng Công an P.2, Q.Bình Thạnh - nhận định đây là một vụ cướp trắng trợn. Công an phường đã thu giữ bảy xe gắn máy (năm xe tay ga, hai xe số) mà các đối tượng dùng làm phương tiện đi cướp và chưa xác định được nguồn gốc của bảy chiếc xe nêu trên. Hiện các đối tượng đang được Công an P.2 và P.14 (Q.Bình Thạnh) tạm giữ để điều tra.

HOÀNG LỘC/Tuổi trẻ