Vụ chồng chích điện giết vợ rồi dựng hiện trường giả ở Long

01/12/2011 13:29
Lê Nguyễn/ĐSPL
Do ghen tuông, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bị vợ nặng lời xúc phạm nhiều lần, Quyến không bình tĩnh tìm cách giải thích để tháo gỡ, hàn gắn.
Ông Nguyễn Văn Đ (bố Quyến) chỉ hiện trường vụ án.
Ông Nguyễn Văn Đ (bố Quyến) chỉ hiện trường vụ án.
Do ghen tuông, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bị vợ nặng lời xúc phạm nhiều lần, Quyến không bình tĩnh tìm cách giải thích để tháo gỡ, hàn gắn. Y đã dùng kích điện chích vào người vợ mình làm chị ngã xuống ao chết đuối, đẩy 2 đứa con bé bỏng vào cảnh bơ vơ không nơi nương tựa.

Khổ cùng chịu, sướng lại sinh tật

Dù một tháng đã trôi qua nhưng những người dân ở ấp 2, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót về vụ án. Nạn nhân là một người phụ nữ đảm đang chịu thương chịu khó, yêu chồng, thương con hết mực chị Lê Thị Kim K (SN 1983). Hung thủ không ai khác chính là người chồng hơn mười năm má ấp môi kề với chị. 
Chúng tôi tìm đến nhà của nạn nhân và hung thủ, căn nhà mới xây nhưng vắng lặng nghi ngút mùi nhang. Bên chiếc giường ọp ẹp đối diện với bàn thờ người quá cố, bà Lý Thị V (59 tuổi), mẹ của hung thủ đang ôm lấy hai đứa cháu nội tội nghiệp mà nghẹn ngào. Thấy bà khóc, hai đứa trẻ Nguyễn Ngọc Đông Nh (9 tuổi), Nguyễn Quốc H (3 tuổi) ngân ngấn nước mắt khóc theo.
Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, lại là con thứ tư nên Quyết phải bỏ dở ước mơ đèn sách. Lớn lên, Quyến đem lòng thương nhớ K, sau những tối cùng nhau qua sông Vàm Cỏ xem hát, Quyến thưa chuyện tình cảm với cha mẹ xin ông bà mang trầu cau qua hỏi K cho hai người nên vợ nên chồng. Đám cưới diễn ra ngay sau đó trong niềm vui hạnh phúc của hai họ. 
Cuộc sống mới của đôi vợ chồng trẻ dù có bộn bề khó khăn, thiếu thốn nhưng lửa yêu luôn rực cháy. Quyến và K luôn yêu thương đùm bọc nhau vượt qua sóng gió, lo toan và phiền muộn. Hết việc đồng áng, K đi phụ việc cho các cửa hàng hay làm hàng sáo ở chợ kiếm đồng ra đồng vào. 
Quyến thì đi xây, phụ hồ làm một số việc vặt thêm tiền giúp vợ. Hai bé Đông Nh và Quốc H lần lượt ra đời cho hạnh phúc gia đình Quyến - K thêm trọn vẹn.
Nhờ chịu khó làm lụng, lại biết chắt chiu, chẳng mấy chốc vợ chồng Quyến để dành được một số vốn kha khá. Từ một anh thợ hồ làm công, năm 2008, Quyến chuyển sang nhận thầu kéo thợ đi xây các công trình. Nhưng khi kinh tế bắt đầu dư dả thì mái ấm của gia đình họ đã không còn vẹn nguyên như trước. Niềm tin gửi gắm vào nhau không đủ lớn để rồi rơi vào bi kịch vợ chết, chồng tù tội con cái bơ vơ.
Bà V nghẹn giọng nhớ lại bất hạnh của gia đình trẻ mới ấm mà mau lạnh: "Từ khi thằng Quyến đi nhận thầu xây công trình, nó thường xuyên phải xa nhà, đi đêm về hôm và hay nhậu nhẹt với cánh công nhân. Nhìn dáng to cao vạm vỡ của nó, dân ấp nhiều người tếu táo trêu nó có bồ bịch mèo mỡ bên ngoài, vợ nó không hiểu, cảm thông cho chồng mà sinh nghi. 
Cứ hôm nào thằng Quyến đi đâu về muộn là K nó lại chì chiết đay nghiến. Những lần thằng Quyến nó say rượu, K không biết ý, ghen quá mà mất khôn, hai đứa to tiếng với nhau. Cũng chẳng biết có phải vì yêu nhau lắm cắn nhau đau hay tuổi tác hai người xung khắc nữa. Tuy nhiên, từ trước tới nay dù to tiếng với nhau nhiều thế nào đi nữa nhưng chưa bao giờ vợ chồng chúng nó lại xảy ra xô xát".

Màn kịch vụng của người chồng nhẫn tâm

Điều mà bà V và những người dân ấp không thể ngờ được đã xẩy ra. Ngày 8/9/2011, Nguyễn Thành Quyến đi làm phụ hồ về nhà vào lúc 11h30'. Biết vợ mình đang bị ốm mà thuốc vẫn chưa uống, Quyến liền mang thuốc sang cho K khi chị đang hái chanh thuê cho gia đình ông Nguyễn Văn Tiếp cách nhà 200m. Quyến đưa thuốc cho vợ uống nhưng K bảo khi nào làm xong về nhà thì uống luôn. 
Đúng lúc này Quyến nhận được ba cuộc điện thoại của ai đó gọi đến. Thấy vậy bà Dương Thị Th, người hái chanh cùng buột miệng nói đùa: "Coi chừng bồ thằng Quyến gọi đó bây ơi". K xịu mặt hậm hực nhưng không nói gì.
Chiều hôm đó, Quyến cho công nhân nghỉ rồi tự trộn hồ sửa chữa nhà mình. Đến 13h30', K đi làm về cằn nhằn chồng chuyện lúc trưa, cho rằng lúc đó Quyến gọi điện cho người tình. Quyến giải thích đó là điện thoại của con trai bà cô rủ đi nhậu chứ không phải của bồ bịch hay người tình nào hết nhưng K không tin và tiếp tục nặng lời với chồng.
Hai người to tiếng một hồi, biết phân bua với K cũng không ăn thua khi suy nghĩ đó đã ngấm vào máu của cô, Quyến vùng vằng cầm bình điện ra ruộng chanh sau nhà để chích cá. Do ruộng nhiều nước không chích được con cá nào, Quyến quay vào thì gặp K đang nhặt rau ở bờ ao. K lại tiếp tục nặng lời mỉa mai Quyến. 
Không kiềm nén được tức giận, điên tiết, Quyến liền dùng kích điện chích vào vợ mình cho đến khi K té úp xuống ao nước. Nghĩ K đã chết, Quyến liền nghĩ ngay đến chuyện đánh lừa cơ quan chức năng để chạy tội. Quyến quay vào nhà cất kích điện, lấy xe máy chạy ra tiệm thuốc Tây của bà Nguyễn Thị Màu, cách nhà 3 km mua thuốc cảm cúm về cho vợ và đi đón con gửi ở nhà cha mẹ ruột về. 
Khi về tới nhà Quyến thấy vợ chồng anh Ph, chị Th cách nhà mình 30m bèn cất tiếng kêu vợ với dụng ý cho vợ chồng anh Ph nghe thấy. Sau đó Quyến chạy sang tận nhà anh Ph hỏi xem có thấy vợ mình đâu không. Quyến đi về, ra phía sau ao rau muống thấy K vẫn còn nằm úp mặt xuống ao liền cầm chân kéo xác vợ lên vừa tri hô. Anh Phương nghe vậy chạy sang phụ Quyến đưa K vào nhà hô hấp nhân tạo nhưng K đã chết.
Nhận được tin từ quần chúng, cơ quan CSĐT công an huyện Đức Huệ (Long An) đã có mặt. Mọi hành vi của Quyến đã không qua mắt được các điều tra viên. Quyến bị bắt sau 4 giờ gây án. Tại cơ quan CSĐT, Quyến đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Ngày 10/11, cơ quan CSĐT công an huyện Đức Huệ đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND đề nghị truy tố Nguyễn Thành Quyến về tội giết người.
Ông Lê Văn B (59 tuổi, ngụ ấp 2,) cha ruột của K ngậm ngùi xót xa thương tiếc cho đứa con gái xấu số của mình: "So với mấy chị em trong nhà thì K là đứa ngoan hiền, chịu khó và thương bố mẹ nhất. Thằng Quyến dù hơi cục tính nhưng cư xử không tệ. Vậy mà không ngờ nó lại hành động dại dột như vậy".
Bà V nhìn hai đứa cháu tội nghiệp rồi nói trong nước mắt tuổi già: "Từ hôm đó đến nay, thằng H nó chẳng nói năng gì cả. Thỉnh thoảng nó hỏi tôi: "khi nào bố con được về hả bà?", mà tôi không biết trả lời cháu thế nào. Cái Nh đêm ngủ thì thường giật mình, ôm chặt lấy tôi mà kêu "cứu mẹ cháu". Tôi làm sao có thể bù đắp thay thế được tình mẫu tử? Các cháu còn nhỏ quá! Không biết tương lai các cháu tôi sẽ về đâu...".
Lê Nguyễn/ĐSPL