Yêu râu xanh lừa bé gái hàng xóm vào nhà trọ để cưỡng bức

27/04/2012 06:46
Diệp Linh
(GDVN) - Thấy bé gái hàng xóm chỉ mới học lớp 9 nhưng thân hình “phổng phao” như thiếu nữ, gã hàng xóm Nguyễn Văn Hải đã nổi máu “35”, lừa chở bé vào nhà trọ, dùng vũ lực để thỏa mãn thú tính…
Chiều 26/4 Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hải trú tổ 25, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng về tội “hiếp dâm trẻ em” theo điều 112 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại tòa


Nguyễn Văn Hải đã khai nhận tại tòa: Do là hàng xóm của gia đình bé Hồ Thị M. H ( SN 1997) trú tổ 17 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, lại biết gia cảnh của bé M.H rất khó khăn nên Hải thường hay qua lại và dùng “quà” dụ dỗ bé M.H “đi chơi”. Vào đêm 28/12/2011, sau một hồi thuyết phục bé M.H đi siêu thị mua sắm như mọi lần nhưng Hải đã dùng xe mô tô đưa thẳng bé M.H vào trọ Ngọc Lan đường Nguyễn Tất Thành.

Tại đây, mặc cho bé M.H hoảng sợ, khóc lóc van xin, nhưng hắn vẫn dùng vũ lực để xâm hại bé M.H...

Sau 1 ngày xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Hải đã bị CA quận Liên Chiểu bắt và khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em…
Hội đồng xét xử TAND quận Liên Chiểu vào chiều ngày 26/4 đã tuyên phạt 6 năm tù giam đối với hành vi côn đồ và bất luân của gã hàng xóm đồi bại Nguyễn Văn Hải về tội hiếp dâm trẻ em. Bị cáo Nguyễn Văn Hải cũng phải bồi thường 8,5 triệu đồng tiền điều trị thuốc men cho bé M.H.



Diệp Linh