MU, Bayern rủ nhau đi ‘săn hàng Nhật’ cao cấp

06/06/2011 23:19
(GDVN) - Không hẹn mà gặp, Man United và Bayern Munich cùng hướng tới miền Viễn Đông để tìm kiếm tài năng bổ sung cho lực lượng của mình.

(GDVN) - Không hẹn mà gặp, hai ông lớn của bóng đá châu Âu - Man United và Bayern Munich - cùng nhau hướng tới miền Viễn Đông để tìm kiếm tài năng bổ sung cho lực lượng của mình.

Mục tiêu của Man United là Shinji Kagawa, cầu thủ mới 22 tuổi đang khoác áo đội ĐKVĐ Bundesliga, Borussia Dortmund. Kagawa tuy còn trẻ nhưng đã có thâm niên 3 năm khoác áo đội tuyển Nhật Bản, anh được xem là một trong những giải pháp thay thế huyền thoại Paul Scholes vừa giải nghệ bởi sở trường của anh cũng là tiền vệ công. Thông tin này được đưa ra bởi nhật báo Nikkan Sports của Nhật Bản. Tờ báo này khẳng định, Sir Alex Ferguson đang gửi các tuyển trạch viên tới ‘xem giò’ Kagawa trước khi đề nghị CLB vùng Rhur bán lại ngôi sao xứ Phù Tang.

Shinji Kagawa được xem là tương lai của bóng đá Nhật.
Shinji Kagawa được xem là tương lai của bóng đá Nhật.

Tuy nhiên, MU sẽ khó lòng thuyết phục được Dortmund nhả Kagawa bởi sau khi bán đi Nuri Sahin, đội bóng áo vàng sẽ rất cần ngôi sao tới từ xứ sở hoa anh đào. Cần nhớ rằng, sau khi rời CLB Cerezo Osaka và chuyển tới Đức thi đấu ở đầu mùa giải trước, Kagawa đã ghi tới 8 bàn thắng cho Dortmund trong 17 trận ra sân ở Bundesliga. Nếu không có chấn thương gãy chân phải hồi tháng 1 khiến Kagawa phải nghỉ hoàn toàn trong 4 tháng cuối mùa thì tiền vệ cao 1m73 này sẽ còn chơi ấn tượng hơn thế.

Sau màn trình diễn thuyết phục trong mùa đầu tiên ở trời Âu, Kagawa đã sẵn sàng hướng tới một đội bóng tầm cỡ hơn. "Premier League là một trong những giải đấu mà tôi muốn thi đấu. Và nếu đó là Man United, tôi sẽ càng thêm háo hức để đến và xem mình có thể làm gì ở đó”, ngôi sao từng ghi 2 bàn ở Asian Cup 2011 phát biểu. Trước đó, đã có tin Kagawa là mục tiêu theo đuổi của Barcelona.

Shinji Kagawa ăn mừng đĩa bạc Bundesliga cùng Nuri Sahin, người đồng đội nay đã chuyển sang Real Madrid.
Shinji Kagawa ăn mừng đĩa bạc Bundesliga cùng Nuri Sahin, người đồng đội nay đã chuyển sang Real Madrid.

Thực ra, Man United đã ‘kết’ Kagawa từ năm ngoái nhưng chấn thương gãy chân của ngôi sao sinh ở Kobe khi cùng đội tuyển Nhật dự trận bán kết Asian Cup với Hàn Quốc hồi tháng 1 đã khiến Quỷ Đỏ trì hoãn thương vụ này cho tới khi hè đến. Trong trận đấu hạ màn Bundesliga 2010-11 giữa Dortmund và Eintracht Frankfurt, các tuyển trạch viên của MU cũng đã dự khán nhưng Kagawa chỉ ra sân từ ghế dự bị và chơi đúng 3 phút.

Thành công của Park Ji-sung ở Old Trafford đã khiến MU có cái nhìn khác về cầu thủ châu Á. Tuy nhiên, 2 đội bóng Tây Ban Nha Villarreal, Atletico Madrid cùng Juventus và Tottenham cũng quan tâm tới Kagawa. Thậm chí, kênh radio talkSport còn cho rằng, giá trị của Kagawa lên tới… 20 triệu bảng, tức là xấp xỉ giá trị của những Wesley Sneijder, Luka Modric…

Trong khi đó, gã khổng lồ Bundesliga, Bayern Munich lại ‘kết’ tiền đạo Takashi Usami. Giống như Kagawa, Usami cũng được xem là niềm hi vọng của nước Nhật ở World Cup 2014. Usami hiện đang chơi cho CLB Gamba Osaka. Thông tin ‘Hùm xám’ liên hệ với chân sút 19 tuổi đã được phát ngôn viên của Gamba xác nhận.

Báo chí Nhật Bản cho biết, Bayern và Gamba Osaka đang trong quá trình thương lượng và đội bóng Đức đã đưa ra lời đề nghị trị giá 1,5 triệu euro.

Takashi Usami trong màu áo U22 Nhật Bản.
Takashi Usami trong màu áo U22 Nhật Bản.

Usami bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp ở Gamba năm 2009. 17 tuổi, Usami ghi bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 2-1 trước FC Seoul ở AFC Champions League. Về triển vọng sang Đức thi đấu, Usami nói: “Nếu có cơ hội, tôi sẽ đón nhận sớm. Tốt nhất là tôi nên chuyển đi khi còn trẻ”.

Takashi Usami được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất J-League mùa vừa qua khi ghi 7 bàn thắng sau 26 trận.

Nguyễn Đỉnh