Nasri suýt ẩu đả, đánh lộn trong ngày về lại mái nhà xưa

30/11/2011 16:13
Việt Anh
(GDVN) - Trận đấu đầu tiên của Samir Nasri ở Emirates sau khi rời đi đã suýt biến thành màn đánh lộn tay đôi…
Trên khán đài, các gooner dành cho Nasri và Clichy thái độ tiếp đón đầy thù hằn cùng tấm banner này.
Trên khán đài, các gooner dành cho Nasri và Clichy thái độ tiếp đón đầy thù hằn cùng tấm banner này.
Dưới sân, Nasri bị đàn em Emmanuel Frimpong “đàn áp”.
Dưới sân, Nasri bị đàn em Emmanuel Frimpong “đàn áp”.
Theo báo chí Anh, bộ đôi người Pháp này suýt tẩn nhau trong đường hầm sân Emirates.
Theo báo chí Anh, bộ đôi người Pháp này suýt tẩn nhau trong đường hầm sân Emirates.
Nhưng người phát ngôn của Arsenal đã phản bác.
Nhưng người phát ngôn của Arsenal đã phản bác.
Cái nhìn không thiện cảm của Frimpong.
Cái nhìn không thiện cảm của Frimpong.
Frimpong trận này khá “hổ báo”.
Frimpong trận này khá “hổ báo”.
Sự tiếp đón không mấy mặn mà của các đồng đội cũ với Nasri.
Sự tiếp đón không mấy mặn mà của các đồng đội cũ với Nasri.
Việt Anh