ảnh minh họa |
Tiền đạo của Porto vừa tới London vào đêm thứ 3 vừa qua cùng đội tuyển Olympic Brazil chuẩn bị cho giải đấu sắp diễn ra. Tận dụng thời cơ này, Villas-Boas đã có cuộc gặp gỡ với cậu học trò cũ nhằm thuyết phục Hulk đầu quân đội chủ sân White Hart Lane. Hulk từng là học trò cưng của Villas-Boas trong mùa giải mà Villas-Boas đã dẫn dắt Porto giành chức vô địch Europa League. Mối quan hệ tốt đẹp của vị tân HLV với tiền đạo có biệt danh “Người khổng lồ xanh” chính là hy vọng lớn nhất của Tottenham trong cuộc đua giành chữ ký của trung phong này. Hàng tiền đạo Tottenham đang rơi vào một cuộc khủng hoảng khi biên chế hiện tại của đội chỉ còn đúng 3 tiền đạo, trong đó Giovani Dos Santos và Jermain Defoe đang muốn ra đi còn Harry Kane quá non nớt. Mục tiêu số 1 Adebayor vẫn chưa thể rời Man City vì nhiều lý do khác nhau. Chính vì vậy, Spurs đang đón chờ một chân sút đẳng cấp hơn bao giờ hết. Nhảy vào tranh giành Hulk, Villas-Boas cũng đồng thời “trả hận” được Chelsea khi chính “The Blues” là đội thể hiện sự quan tâm sát sao tới tiền đạo này từ lâu. Chelsea sẵn sàng trả cho Porto khoảng 35 triệu bảng, tuy nhiên Porto đang muốn có tối thiểu là 38 triệu bảng. Về các điều khoản cá nhân, Hulk yêu cầu mức lương 100.000 bảng/tuần (tương đương với lương mà Adebayor đang đề nghị). BLĐ Tottenham đang hy vọng Villas-Boas sẽ đủ tài thương thuyết để giảm bớt những con số trên.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Theo BĐTC