Phản ứng của người trong cuộc sau trận chung kết Champions League

26/05/2013 04:53
T.L
(GDVN) - Manuel Neuer bắt đầu sợ chết khiếp khi đội nhà bị gỡ hòa, để rồi thở phào nhẹ nhõm ở phút cuối.
- Người hùng Arjen Robben không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Anh hổn hển trả lời phỏng vấn sau trận đấu: "Tôi đã nghe thấy rất nhiều người nói rằng 'cậu sẽ ghi bàn hôm nay, yên tâm đi'. Đây quả là trận đấu cân tài cân sức tới mức tôi không nghĩ mình sẽ có bàn thắng. Họ có cơ hội, chúng tôi cũng có cơ hội. Tất cả những gì tôi làm trong bàn thắng cuối cùng là phản ứng một cách tự nhiên pha đánh gót của Franck (Ribery)".

- Các cầu thủ Dortmund không cảm thấy quá buồn vì thất bại. Weidenfeller nói: "Chúng tôi tự hào vì đã đứng dậy chống lại Bayern và có một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi cống hiến tất cả những gì có thể. Tôi khẳng định rằng Dortmund sẽ trở lại vào một ngày không xa".

Sebastian Kehl nói thêm: "Một trận đấu tuyệt vời và chúng tôi đã làm tốt. Tất nhiên đây chưa phải điều chúng tôi muốn, do đó hãy chờ đón mùa bóng sau".



- Thomas Muller bày tỏ: "Khó mà diễn tả được cảm xúc. Tôi hoàn toàn vô dụng trên sân, bị đau cả chân trái lẫn chân phải. Nhưng tôi đã không rời sân, và đây là kết quả chúng tôi giành được". Anh tranh thủ giễu ông thầy của mình: "Nếu anh năm nay 68 tuổi, vô địch Champions League và có cơ hội đoạt cú ăn ba, anh có thể hạnh phúc rằng anh đã 68 tuổi. Buồn cho tôi khi mới có 25 tuổi".

- Manuel Neuer: "Tôi phải thừa nhận, khi tỷ số là 1-1, tôi sợ chết khiếp đi được! (sic) Mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra năm ngoái. Cảm giác khi chúng tôi ghi được bàn thắng thật là khó tả".

- Phillipp Lahm giống như người từ cõi chết trở về: "Tôi có thể thở phào. Chúng tôi đã làm việc không biết mệt mỏi kể từ sau trận chung kết năm ngoái, và cuối cùng chúng tôi đã giành lấy phần thưởng. Quá nhiều thứ phải trải qua, nhưng cái kết thật sự hạnh phúc".

- Và giờ là nhân vật chính Jupp Heynckes, người úp mở về tương lai: "Tôi không biết từ đâu ra tin tôi sẽ nghỉ hưu sau trận chung kết DFB Pokal. Các bạn sẽ sớm được biết quyết định tiếp theo của tôi là gì".

"Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ Dortmund, rằng tôi hiểu sự thất vọng của các bạn. Tôi cũng vậy, đã từng thua một trận chung kết trước Liverpool".

"Trong vài năm qua chúng tôi đã ra sức tiến bộ trong từng chi tiết. Tôi trở nên nghiêm khắc hơn và những cầu thủ đã biết nghe lời. Không một chút mâu thuẫn nào trong phòng thay đồ".

- Sir Alex Ferguson (vâng, chính là ông già mới nghỉ hưu của Manchester United) có mặt để làm công việc trao tặng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho Arjen Robben. "Đây là việc đầu tiên tôi làm kể từ sau khi nghỉ hưu. Vui lắm!".

Robben nhận giải thưởng với sự khiêm tốn trước khi phát biểu: "Thật tiếc làm sao khi một HLV tầm cỡ thế giới lại đang rời khỏi cuộc chơi".
T.L