Tin đồn chuyển nhượng về Robin Van Persie đã làm cho Arsenal trở thành trung tâm của những chuyển động trong 1 tuần qua. Tuy nhiên, Arsene Wenger vẫn có một thái độ hết sức điềm tĩnh, ông khẳng định mình sẽ không thay đổi triết lý, không biết Arsenal thành một kẻ vung tiền.
Lối sống thanh đạm tại Emirates được cho là một phần nguyên nhân dẫn tới quyết định không gia hạn hợp đồng với Arsenal của Robin Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan, người có hợp đồng tới The Gunners tới hết tháng 6/2013, cho rằng CLB đang thiếu tham vọng.
Bất chấp điều đó, Wenger cảm thấy không cần thiết phải đổi hướng đi của mình – hướng đi mô phỏng theo Ajax thập niên 1990 của Johan Cruyff, với nền tảng là một học viện bóng đá danh tiếng. Đồng thời, “Giáo sư” còn tấn công những cầu thủ đang nuôi ý định đào ngũ.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với Cruyff, và tôi sẽ không đời nào thay đổi. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy buồn là đôi khi thành quả công việc của bản thân lại bị kẻ khác phá hỏng giữa chừng. Ai cũng muốn một cầu thủ trong thời đỉnh cao cống hiến tất cả cho CLB, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra”.
“Tôi là một nạn nhân. Tôi đã mất Samir Nasri, Gael Clichy và Cesc Fabregas ở cái tuổi mà họ lẽ ra đã chơi thứ bóng đá tốt nhất cho Arsenal. Tôi đã không rời CLB khi tôi có thể, tôi đã có cơ hội rời khỏi London để tới các đội khác, nhưng tôi đã không làm vì triết lý mà tôi đã mang tới cho Arsenal trong 16 năm qua”.
“Bên cạnh đó, tiền không bao giờ là động lực đối với tôi. Những người như Johan Cruyff cũng đâu có giành hết công sức của mình vào xây dựng đội bóng đá với những cầu thủ trẻ chỉ để kiếm tiền. Chúng tôi làm bóng đá vì muốn trả ơn cho bóng đá”.
Lối sống thanh đạm tại Emirates được cho là một phần nguyên nhân dẫn tới quyết định không gia hạn hợp đồng với Arsenal của Robin Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan, người có hợp đồng tới The Gunners tới hết tháng 6/2013, cho rằng CLB đang thiếu tham vọng.
Wenger: "Chúng tôi đã mất Nasri, Clichy và Fabregas ở độ tuổi mà lẽ ra họ đã chơi thứ bóng đá tốt nhất cho Arsenal" |
Bất chấp điều đó, Wenger cảm thấy không cần thiết phải đổi hướng đi của mình – hướng đi mô phỏng theo Ajax thập niên 1990 của Johan Cruyff, với nền tảng là một học viện bóng đá danh tiếng. Đồng thời, “Giáo sư” còn tấn công những cầu thủ đang nuôi ý định đào ngũ.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với Cruyff, và tôi sẽ không đời nào thay đổi. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy buồn là đôi khi thành quả công việc của bản thân lại bị kẻ khác phá hỏng giữa chừng. Ai cũng muốn một cầu thủ trong thời đỉnh cao cống hiến tất cả cho CLB, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra”.
“Tôi là một nạn nhân. Tôi đã mất Samir Nasri, Gael Clichy và Cesc Fabregas ở cái tuổi mà họ lẽ ra đã chơi thứ bóng đá tốt nhất cho Arsenal. Tôi đã không rời CLB khi tôi có thể, tôi đã có cơ hội rời khỏi London để tới các đội khác, nhưng tôi đã không làm vì triết lý mà tôi đã mang tới cho Arsenal trong 16 năm qua”.
“Bên cạnh đó, tiền không bao giờ là động lực đối với tôi. Những người như Johan Cruyff cũng đâu có giành hết công sức của mình vào xây dựng đội bóng đá với những cầu thủ trẻ chỉ để kiếm tiền. Chúng tôi làm bóng đá vì muốn trả ơn cho bóng đá”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Trần Long