Nasri bị điều tra vì chửi phóng viên "con nhà đĩ"

25/06/2012 11:36
C.K
(GDVN) - Samir Nasri càng làm bê bối hình ảnh của anh tại EURO 2012 nói riêng và ĐT Pháp nói chung.

Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha thì người ta không nói nhiều bởi ĐT Pháp chơi quá bế tắc và bạc nhược. Có chăng, điều đáng nói ở đây là cách họ thua và thái độ ứng xử của một kẻ thua cuộc. Sau khi trận đấu kết thúc, khi được hãng tin AFP xin ý kiến về trận đấu, Nasri bực dọc quay ngoắt đi và đốp lại một câu: “Các ông đi mà hỏi BHL đội tuyển ấy”. Ngay sau đó, phóng viên này vẫn hết sức kiên trì nhã nhặn khi ngỏ ý năn nỉ Nasri trả lời. Và dường như sự nhã nhặn này trong mắt tiền vệ số 11 lại mang đến những ức chế, và thế là Nasri nói như vả vào mặt người đối diện anh: “Cút đi, đồ con nhà đĩ”.

Nasri đang làm xấu đi hình ảnh của ĐT Pháp
Nasri đang làm xấu đi hình ảnh của ĐT Pháp

Đến lúc này thì anh chàng phóng viên kia không chịu nổi được nữa. Bằng chứng tang chứng đã ở trong máy ghi âm của anh. Vậy là tay phóng viên này đành quay đi, dù cho tức anh ách nhưng chắc hẳn, anh sẽ có dịp để ‘trả đòn’ với những chứng cứ mình ghi được.

Ở các báo số ra ngày hôm nay tại Pháp, hành động vô văn hóa của Nasri đi kèm với những thông tin về thất bại của Les Bleus. Nhật báo L’Equipe là kênh thông tin đả kích gay gắt nhất Nasri và gửi thông điệp buộc LĐBĐ Pháp (FFF) phải điều tra vụ việc. Noel le Graet, chủ tịch FFF thừa nhận ông không thể chấp nhận cách hành xử của một con người đại diện cho đất nước như Nasri và chắc chắn sẽ triệu tập một cuộc họp để đưa ra án phạt thích đáng nhất.

Chưa rõ Nasri sẽ bị phạt như thế nào nhưng chắc hẳn, động thái của FFF là để xoa dịu cơn thịnh nộ đang dồn lên họ và đội bóng của Blanc.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
C.K