Chuyện chưa kể về ngôi sao bán độ Quốc Vượng

01/05/2012 12:10
Theo infonet
Rất giỏi nấu ăn, mê mệt bài hát "Vợ tôi", từng lấy than củi viết lên áo trắng để có áo đấu hay nằm trong tù vẫn mơ về bóng đá... là những điều mà không nhiều người biết về Quốc Vượng.
Hoãn cưới vợ vì vụ lùm xùm với Thanh Hóa: “Theo kế hoạch, tôi sẽ đá cho đội Thanh Hóa, kiếm ít tiền, xây nhà rồi cưới vợ. Chúng tôi cũng đã ăn hỏi hồi tháng 2 rồi, định cưới trong năm nay, ai ngờ…Sau vụ chia tay với Thanh Hóa, tương lai tôi bất định, làm sao dám cưới, đành phải hoãn lại chút vậy”, Quốc Vượng buồn rầu chia sẻ.

Cực giỏi nấu ăn: Ít ai ngờ một cầu thủ dũng mãnh và có tiếng ăn chơi như Quốc Vượng lại là một đầu bếp khá tài. “Tôi nấu ăn giỏi lắm, ở nhà mẹ và chị gái còn phải chịu thua. Tôi biết nấu nhiều món, thế nên cả nhà thường xuyên được đổi món. Nếu không theo nghiệp quần đùi áo số, có lẽ tôi sẽ thành đầu bếp lừng danh cũng nên”, Quốc Vượng dí dỏm bật mí. Anh chàng còn hài hước bảo anh sợ “biết gì khổ đó”, sau này vợ con sẽ dựa vào mình mà lười nấu ăn.

Thần tượng của Quốc Vượng
Thần tượng của Quốc Vượng

Thần tượng Jürgen Klinsmann: Cầu thủ mà Quốc Vượng thần tượng là Jürgen Klinsmann (Đức). Ngày bé, vì gia đình khó khăn, không có tiền mua một chiếc áo đấu có tên thần tượng, Quốc Vượng đã lấy than củi viết vào sau áo trắng chữ Jürgen Klinsmann.

Mê mệt bài Vợ tôi: Quốc Vượng mê nhạc trữ tình nhẹ nhàng và Vợ tôi là bài hát mà anh thích nhất. “Tôi rất mê hình tượng người vợ trong bài hát này. Tôi ước gì sau này vợ mình cũng được như vậy”, cầu thủ người xứ Nghệ cười hóm hỉnh.

Trong tù vẫn mơ về bóng đá: Khi nằm trong nhà giam để trả giá cho vụ bán độ tại SEA Games, nhiều cầu thủ như Văn Quyến, Bật Hiếu…đã tính tới chuyện vĩnh viễn giã từ bóng đá, nhưng riêng Quốc Vượng thì không. “Nằm trong tù, tự do không có nhưng tôi vẫn nghĩ tới bóng đá. Tôi yêu bóng đá đến cháy bỏng con tim, không bỏ được. Chưa bao giờ tôi nghĩ bỏ bóng đá để làm nghề gì khác”, Quốc Vượng tâm sự.

Quốc Vượng yêu bóng đá đến cháy bỏng.
Quốc Vượng yêu bóng đá đến cháy bỏng.

Sẵn sàng sống chết cùng Thể Công: Đội bóng thủ đô đã cho Quốc Vượng danh tiếng và khi anh phải thụ án vì bán độ tại SEA Games, Thể Công vẫn đưa tay ra cứu vớt anh. Chính vì vậy cái tình mà Quốc Vượng dành cho đội bóng áo lính cực kỳ lớn. “Lúc nằm trong tù, tôi vẫn đinh ninh trong đầu rằng phải cố gắng khi ra lấy lại thể lực, phong độ, cống hiến đáp tình cho Thể Công. Đáng tiếc là sau đó Thể Công lại bị bán. Ước gì bây giờ Thể Công còn, dù đá hạng nhất hay hạng nhì tôi cũng sẵn sàng góp tay cống hiến”.

Nhìn nhầm bầu Thụy: Sau khi Thể Công bị chuyển cho Thanh Hóa, Quốc Vượng không về xứ Thanh vì nghĩ môi trường ở đây lộn xộn. Đang lúc bơ vơ, Quốc Vượng gặp bầu Thụy và ký ngay hợp đồng có giá 5 tỷ. “Tôi về với bầu Thụy không phải vì tiền. Tôi mê bầu Thụy vì sau lần gặp đầu tôi thấy ông ấy là người mê bóng đá, sẵn sàng làm hết mình vì bóng đá. Tuy nhiên, tôi đã nhầm, sau này nhận ra là ông ấy chỉ coi bóng đá như một trò chơi, một vụ kinh doanh mà thôi”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Theo infonet