

Với việc tung ra sân đội hình xuất phát với những cái tên như Emeka, Moses, Tài Em, Nguyễn Rogerio, Đình Luật, Tấn Trường…, XMXT Sài Gòn được đánh giá cao hơn chủ nhà Selangor rất nhiều.
![]() |
Forkey Doe có bàn thắng khá đẹp mắt vào lưới Tấn Trường. |
Sau bàn thua, XMXT Sài Gòn vẫn là đội chủ động hơn về thế trận. Phút 35, Đức Linh suýt chút nữa có bàn gỡ cho đội khách từ cú ra chân bất ngờ ở ngoài vòng cấm nhưng đã bị thủ thành Sharbinee Allawee từ chối. Đó là cơ hội nguy hiểm nhất mà XMXT Sài Gòn tạo ra được trong hiệp thi đấu thứ nhất.
![]() |
Bỏ lỡ nhiều cơ hội, XMXT Sài Gòn đã phải trả giá sau đòn hồi mã thương của Selangor. Phút thứ 63, Francis Forkey Doe tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự đội khách và tung cú khứa lòng chuẩn xác khiến Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Chỉ 8 phút sau, tỉ số được nâng lên 3-0 cho Selangor, người lập công lần này là Amri Yahyah với cú bấm bóng hết sức kỹ thuật.
Thua liền 3 bàn khiến ông Trần Tiến Đại cũng như các học trò không khỏi choáng váng, dù nỗ lực lắm trong những phút cuối trận thì XMXT Sài Gòn cũng chỉ tìm được 1 bàn danh dự do công của Moses.
BÀN THẮNG: Michal Kubala (9’), Doe (64’), Amri (73’); Moses (81’).