‘Tướng Hùng’ tiếc nuối, HLV Ả-rập Saudi 'mê' Trọng Hoàng, Văn Quyết

23/06/2011 17:26
(GDVN) - HLV Phan Thanh Hùng tỏ vẻ đầy tiếc nuối với thất bại 1-4 nhưng cũng không quên dành những lời khen ngợi cho các tuyển thủ.

(GDVN) - Dù được chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam đã phải chấp nhận chịu thua Olympic Ả-rập Saudi với tỉ số 1-4.

Thua đậm ở Mỹ Đình, Olympic Việt Nam chấm hết hi vọng tới London

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng tỏ vẻ đầy tiếc nuối với kết quả chung cuộc nhưng cũng không quên dành những lời khen ngợi cho các tuyển thủ.

“Đội tuyển Olympic Việt Nam đã không thể làm nên được điều bất ngờ trước một đối thủ có đẳng cấp cao hơn. Điều mà tôi lo lắng nhất trước trận đấu đã xảy ra, các hậu vệ đã mắc quá nhiều lỗi để các tiền đạo đội bạn khai thác. Hơn nữa, những áp lực từ kết quả trận lượt đi đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ”, HLV Phan Thanh Hùng nói.

HLV Phan Thanh Hùng không giấu được sự tiếc nuối. Ảnh: Xuân Thanh
HLV Phan Thanh Hùng không giấu được sự tiếc nuối. Ảnh: Xuân Thanh

Nhận xét về đối thủ Ả-rập Saudi, ông Hùng cho biết: “Đội bạn đã tận dùng rất tốt những điểm mạnh về thể lực và thể hình của mình. Olympic Ả-rập Saudi đã thành công hơn khi biết biến các cơ hội của mình thành bàn thắng”.

Ông Hùng cũng đánh giá rất cao về tinh thần của các học trò: “Hôm nay tôi đánh giá cao tinh thần quyết tâm của các cầu thủ Olympic Việt Nam. Các em đã cho thấy những sự tiến bộ rõ rệt sau mỗi trận đấu. Nếu có thêm thời gian, chắc chắn các em sẽ tạo nên thành một tập thể đoàn kết, giàu sức mạnh. Mục tiêu cao nhất của đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn sẽ là hướng đến SEA Games 27 vào cuối năm”.

Trong khi đó, dù thắng thuyết phục nhưng HLV Yousef Anbrar của Ả-rập Saudi vẫn tỏ ra khá khiêm tốn: “Đội tuyển Olympic Việt Nam hôm nay thi đấu khá tốt, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn rõ nét. Nếu như thể lực của các cầu thủ Olympic Việt Nam được đảm bảo và các tiền đạo tận dụng tốt hơn những cơ hội trước khung thành trận đấu sẽ diễn ra cân bằng cho cả hai bên. Chúng tôi đã xây dựng được một lối chơi tấn công và gặp may mắn khi có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm”.

HLV Yousef Anbrar trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Thanh
HLV Anbrar trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Thanh

Ông Yousef Anbrar cũng dành lời khen cho 2 tuyển thủ trẻ Việt Nam: “Tôi rất yêu thích lối chơi của cầu thủ đội trưởng mang áo số 8 (Trọng Hoàng - PV), cậu ấy có một lối chơi thông minh và mạnh mẽ. Tiền đạo số 10 (Văn Quyết) cũng là một cầu thủ rất xông xáo”.

Ông Yousef Anbrar cũng không quên gửi lời cám ơn đến Liên đoàn bóng đá Ả-rập Saudi và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho hai đội di chuyển, ăn ở, tập luyện và thi đấu.

Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của đội tuyển Olympic Việt Nam đều cảm thấy tiếc nuối về kết quả này. Thủ thành Tuấn Mạnh chia sẻ: “Tôi rất buồn và thất vọng về kết quả trận đấu, nhưng thực sự toàn đội đã thi đấu quyết tâm hết sức mình. Đây sẽ là một bài học kinh nghiệm hết sức quý báu cho những cầu thủ trẻ như tôi và các đồng đội trong những lần tham dự các giải đấu quốc tế sau này”.

HLV trưởng ĐTVN Falko Goetz động viên các cầu thủ trẻ. Ảnh: Xuân Thanh
HLV trưởng ĐTVN Falko Goetz động viên các cầu thủ trẻ. Ảnh: Xuân Thanh

Kết thúc trận đấu, HLV trưởng người Đức, ông Falko Goetz cũng đã xuống sân động viên BHL và tất cả các cầu thủ Olympic Việt Nam. Ông nói: “Tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của các bạn, các bạn đã quyết tâm hết sức mình. Tôi tin rằng, trong tương lai, các bạn sẽ tiền bộ nhiều hơn nữa”.

Xuân Thanh