Theo tìm hiểu của PV, năm học 2012-2013, chi phí cho các bữa ăn ở các trường có tổ chức bữa ăn cho học sinh đều đồng loạt tăng giá từ 5 đến 15.000 đồng/bữa. Theo đó, giá thấp nhất cho một bữa ăn tại trường là 20.000 đồng/bữa, cao từ 35.000 đến 40.000 đồng/bữa.
Ghi nhận tại hai trường tư thục Q.Tân Bình và Q.Bình Thạnh thì chi phí ăn, uống của học sinh nội trú là 100 ngàn đồng/ngày cho các bữa sáng, trưa, tối.
Một phụ huynh có con học tại trường THPT bán trú-nội trú H.H, Q.Phú Nhuận cho biết: “Vì học cả ngày nên tôi cho cháu ăn trưa tại trường với chi phí gần 800 ngàn/tháng. So với năm ngoái thì chi phí này tăng thêm gần 10 ngàn đồng/ 1 ngày”.
|
Bữa ăn của học sinh vùng cao quá đạm bạc, bữa ăn của học sinh ở TPHCM dù khá hơn song cũng ngày càng teo tóp. |
HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC
Nhiều trường, học sinh đóng tiền ăn theo tuần để trường dễ điều chỉnh giá. “Khi chúng tôi thắc mắc thì được trường giải thích là do giá thị trường biến đổi nên trường cũng phải điều chỉnh để đảm bảo được bữa ăn đủ chất cho học sinh”. Một phụ huynh cho biết.
TPHCM với gần 600 ngàn học sinh, 80% học sinh ăn trưa tại trường nhưng thực trạng chung hiện nay là các trường không có bếp ăn nội trú, nhân công nên đã giao bữa ăn cho các đơn vị cung cấp. Lý do được các trường đưa ra là tổ chức bữa ăn công nghiệp vừa tiết kiệm chi phí, nhân công, thời gian cho trường.
Nhiều phụ huynh lo lắng, ai sẽ kiểm soát chất lượng của các loại thực phẩm mà các nơi này sử dụng, và sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận và “hoa hồng” cho trường thì bữa ăn của học sinh sẽ còn lại bao nhiêu.
Vì những lý do “bất khả kháng” nên chất lượng bữa ăn của học sinh vẫn không được cải thiện, thậm chí ngày càng teo tóp. Em L.Th.Thúy, học sinh trường THPT dân lập H.B, Q.Tân Bình cho biết: “Thực đơn thông báo một đằng, bữa ăn có đúng như vậy hay không thì chưa biết. Có hôm thực đơn thông báo là heo quay kho cải chua nhưng cải chua thì có mà heo quay thì không. Nhiều lúc mệt quá, em chỉ ăn vài miếng cho qua. Đến xế chiều bị đói em học bài hết nổi”.
Chị L.Hoa, Q.Phú Nhuận chia sẻ: “Con mình chỉ ăn một buổi trên trường nhưng hôm nào thấy con bảo hôm nay con ăn cơm không được, mình đã thấy lo, huống chi đến ông bố bà mẹ có con học nội trú, sức khỏe của con phó thác hết cho trường”.
Theo Dân trí