Giết vợ, vứt xác, phi tang: Màn kịch bất nhân

14/06/2012 07:10
Ba ngày sau khi được tìm thấy bên triền đê, chiều 12-6, đám tang nạn nhân xấu số Nguyễn Thị Quỳnh Nga đã được tổ chức. Đại diện người nhà của Đinh Lệnh Tuấn, chồng chị Nga, cũng lặn lội từ Ninh Bình ra đưa tang. 
Giết vợ, vứt xác, phi tang: Màn kịch bất nhân ảnh 1
CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ án

Thử lý giải động cơ gây án

“Nga hồi còn là học sinh học rất giỏi, có cá tính. Thế mà không hiểu sao, tốt nghiệp THPT bạn ấy đã lập gia đình, rồi sớm có con”, một người bạn của nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga nhớ lại. Người bạn đời mà chị Nga chọn gắn bó là Đinh Lệnh Tuấn (SN 1982), quê Ninh Bình. Tuấn trông khá bảnh trai, được đánh giá hiền lành nhưng cục tính. Chị Nga và Tuấn có với nhau 2 mặt con, và trong cái đêm oan nghiệt 8-6, chỉ có cậu con trai lớn 5 tuổi ở nhà. Bé ngủ say nên không phải chứng kiến chuyện đau lòng giữa bố mẹ.
Tìm đến tổ dân phố 22, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, sau vụ án mà Đinh Lệnh Tuấn là hung thủ, điều bất ngờ là chúng tôi gặp rất ít sự phàn nàn về cuộc sống gia đình của Tuấn-Nga. Chị Nga làm nhân viên cho một đại lý xe máy ở quận Tây Hồ. Tuấn có nghề điện nước, nhiều người trong khu vực Thượng Thanh từng thuê Tuấn sửa chữa, đấu nối điện. “Cậu ta rất khéo tay, có khiếu mỹ thuật”, một người dân gần nhà Tuấn kể. Công việc tự do nên Tuấn có thời gian và điều kiện chăm chút gia đình. Sáng sáng, người ta thường thấy Tuấn dậy phơi phóng quần áo, đưa con đi học rồi có hôm tranh thủ đèo vợ ra bến xe buýt. Cũng từng có cãi vã, nhưng cuộc sống gia đình nào chẳng vậy. Bát đũa còn có lúc lệch, xô.
Cố đi tìm động cơ, nguyên nhân dẫn đến hành vi mất nhân tính của Đinh Lệnh Tuấn, chúng tôi nghiêng về giả thiết; đó là lâu nay, anh ta âm ỷ tâm lý ở rể, nhờ nhà vợ. Ngôi nhà mà vợ chồng Tuấn ở là một phần trong khoảnh đất mà gia đình, họ hàng chị Nga cho. Khoảnh đất được chia làm 5 phần, vợ chồng Tuấn ở một phần; gian trong người bác chị Nga ở, số còn lại cho thuê trọ. Những lần “bát đũa xộc xệch” giữa Tuấn và chị Nga không hiểu vì lý do gì, nhưng đã có lần, chị Nga tâm sự với đồng nghiệp, hơi buồn vì chồng không có công việc ổn định, thu nhập thấp. 
Diễn biến cuộc xô xát giữa Tuấn và chị Nga khuya 8-6 cũng đã hé lộ phần nào tâm thế của Tuấn trong cuộc sống gia đình. Khi trận cãi nhau lên đến đỉnh điểm, chị Nga mở tủ, vứt toàn bộ quần áo của Tuấn ra giường, ý đuổi Tuấn ra khỏi nhà. Khai tại CQĐT, Đinh Lệnh Tuấn cho rằng, sau khi vứt quần áo và có ý khinh khi chồng, chị Nga còn chủ động nhặt sợi dây thép vụt Tuấn. Bị Tuấn khống chế, chị Nga vùng vẫy, thúc cùi trỏ trúng mạng sườn chồng, tím bầm. Đây chính là một trong những dấu vết quan trọng “tố” hành vi của Đinh Lệnh Tuấn sau này.

Quanh co không thoát tội

“Khi phát hiện cô ấy đã chết, em thực sự hoảng sợ và thương. Em đã ôm cô ấy khóc gần 1 tiếng đồng hồ”, Đinh Lệnh Tuấn kể lại với điều tra viên. Thế nhưng, cái cảm giác thương và sợ ấy nhanh chóng trôi đi, khi Tuấn ý thức được cái giá sẽ phải trả trước pháp luật. Anh ta dùng khăn lau sạch vết máu ở hiện trường rồi dắt chiếc xe máy dựng trước cửa. Trước khi quyết định chuyển xác chị Nga lên xe, Tuấn cẩn thận quan sát xung quanh, khi không thấy bóng người mới quyết định hành động.
…Khoảng 16h ngày 10-6, Đinh Lệnh Tuấn được mời về trụ sở CQĐT CAQ Long Biên. Đằng sau vẻ bình tĩnh và trả lời có phần trôi chảy câu hỏi của điều tra viên, Tuấn bộc lộ sự bất an, lo lắng. “Hỏi đối tượng một hai câu, chúng tôi đã có niềm tin xác định đây chính là kẻ đã sát hại chị Nga”, điều tra viên CAQ Long Biên kể. Bản khai đầu tiên của Tuấn tại CAQ Long Biên kín gần 8 trang giấy. Mọi diễn biến sinh hoạt của anh ta được điều tra viên hỏi, ghi hết sức cặn kẽ. Và ngay trong chính bản khai đó, Tuấn đã bộc lộ sự mâu thuẫn. Điều tra viên hỏi: “Theo anh vì sao vợ anh tử vong?”. Tuấn đáp: “Chắc cô ấy bị tai nạn giao thông”. “Bị tai nạn mà người ta lại phải mất công đưa xác nạn nhân qua triền đê?”. Im lặng một lúc, Tuấn đưa giả thiết: “Hay cô ấy bị kẻ xấu hãm hại rồi đưa ra đó”.
Sau khi mang chị Nga ra để ở triền đê, Tuấn còn gọi điện, nhắn tin cho một số người quen, hỏi xem vợ anh ta có đến chơi không. “Động tác giả” này cùng với việc dựng hiện trường giả ở bờ đê Ngọc Thụy đã thể hiện ý đồ đối phó của Tuấn. Nhưng nó đã không qua được sự truy xét dày dạn của điều tra viên CAQ Long Biên và Phòng CSHS. 
Trong buổi cung đầu tiên, khi điều tra viên truy hỏi về vết xước trên cánh tay và phần mạng sườn, Tuấn nói do một người bạn đùa, cào gây nên hôm 17-5. Sự việc hôm đó đúng như lời Tuấn khai, song những vết xước đã lên da non, liền sẹo. Còn vết xước trên tay, trên người Tuấn vẫn đỏ ửng, chứng tỏ mới có. “Anh còn quanh co, chúng tôi sẽ phải tiến hành xét nghiệm ADN để đối chứng với mẫu da, máu lưu trong móng tay chị Nga”, điều tra viên tung “đòn chốt”. Đến lúc ấy, Đinh Lệnh Tuấn thực sự sụp đổ hoàn toàn. 2h30 sáng 12-6, Tuấn cầm bút viết một mạch quá trình phạm tội.

Hoàng Quân/An ninh thủ đô

Điểm nóng

Giải cứu cô gái bị cha cưỡng hiếp, bắt làm “người rừng”

Bè cá có người Trung Quốc ở Cam Ranh sẽ bị phạt 4 triệu đồng

Lời kể của chiến sỹ trẻ thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng

GS Nguyễn Minh Thuyết phẫn nộ với cách giải quyết vụ clip gian lận thi

Những ngày cuối cùng của "voi điên" Vườn thú Thủ Lệ

"Hai mẹ con" hung hăng lăng mạ CSGT

PCT Hội phụ nữ Hà Nội: "Tôi ủng hộ công khai danh tính người mua dâm"

Những sự kiện nổi bật

BÊ BỐI TẠI VINALINES

Đại gia và mỹ nữ: Hoa hậu Phan Thu Ngân và tay chơi con Thứ trưởng

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: "Không giống như Bộ trưởng Thăng nói..."

Đại gia và mỹ nữ: Siêu mẫu Ngọc Thúy và vụ chồng cũ kiện đòi 288 tỷ

ĐB Dương Trung Quốc:“Không khôn ngoan khi bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng"

Đại gia và mỹ nữ: Diễm Hương và gã "chồng hụt" bị FBI truy nã

Bộ trưởng Thăng: “Tôi bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng để cứu Vinalines”

Đại gia và mỹ nữ:Linh Nga và mối tình với đại gia 'mưu sĩ' cho Năm Cam

"Sai phạm của ông Dương Chí Dũng, liên quan đến nhiều đời Bộ trưởng"