Độc đáo quà Valentine từ... vỏ đạn

13/02/2012 16:57
Trung Sơn
(GDVN) - Trái tim từ vỏ và đầu đạn, nhà tăm, gối handmade là những món quà valentine đầy ý nghĩa mà các cô gái sẽ nhận được từ những chàng trai "khéo tay hay làm".
Quà tặng Valentine không chỉ để thể hiện sự quan tâm về mặt tình cảm của những đôi lứa yêu nhau mà đôi khi còn là “biểu tượng” của sự khéo léo và tình cảm chân thành gửi gắm trong đó. Những năm gần đây, giới trẻ càng ưa chuộng những món đồ handmade (làm bằng tay). Muốn quà tặng của mình phải thật độc đáo và ý nghĩa nên nhiều bạn đã tự tay làm những món đồ vừa độc, vừa đẹp dù phải bỏ nhiều thời gian, tâm sức.

Quà valentine từ… vỏ đạn

Để có một món quà ý nghĩa cho ngày lễ Tình nhân, Đỗ Anh (Trung cấp cảnh sát nhân dân) phải bỏ cả tháng trời tìm kiếm “nguyên liệu”. Đỗ Anh dự định tạo cho người yêu bất ngờ bằng một món quà mang đậm chất lính. Đó là đôi trái tim làm từ... vỏ đạn.
Những món quà Valentine làm từ vỏ đạn độc đáo.
Những món quà Valentine làm từ vỏ đạn độc đáo.
Món quà này khá là kỳ công. Cậu đã phải “mạo hiểm” vào trường bắn đào vỏ đạn và đầu đạn. Do thầy giáo cấm học viên vào trường bắn nên. Đỗ Anh đã phải “liều” vào buổi trưa, không có người để móc những đầu đạn ghim sâu vào bao cát, hệt như kiểu “ đào vàng” , vừa mệt vừa bẩn.
Công cuộc  “đào” đầu đạn và vỏ đạn mất từ hai đến ba ngày, vừa mệt vừa bẩn. Một trái tim  như thế cần khoảng 180 đầu đạn, 20 đến 30 vỏ đạn. Đế trái tim được làm từ vỏ đạn. Khung được tạo từ miếng tôn cắt ra, dùng giấy lụa dán vào cả hai mặt trước sau. Sau đó, xếp đầu đạn theo viền trái tim thành hình trái tim hoàn chỉnh. Cố định trái tim đó với phần đế là xong. Cuối cùng là phun sơn lên trái tim, chờ cho khô, nếu muốn đẹp hơn thì dùng sơn bóng xịt lên. 
Ai cũng bảo sinh viên trường cảnh sát chỉ biết có điều lệnh, súng đạn khô khan, nhưng thực tế họ không khô khan chút nào, thậm chí còn có những cách rất riêng để bày tỏ tình cảm của mình. Trái tim bằng đầu đạn là món quà độc mà dường như chỉ có lính  mới có thể sáng tạo ra và những người là “ người yêu của lính” hạnh phúc khi nhận được.
Ngoài trái tim bằng đạn, thì những ngôi nhà mô hình được làm từ tăm, que xiên thịt cũng là một trong những món quà handmade mà các chàng trai khéo tay rất ưa thích làm.
Quỳnh Trang ( Học viện Hành chính Quốc gia) chia sẻ cô là người hạnh phúc khi trải qua ba mùa Valentine đều nhận được những món quà handmade do chính tay người yêu làm ra. “ Mỗi mùa Valentine là chú bộ đội của mình lại mang đến một bất ngờ nho nhỏ. Năm trước là một ngôi nhà bằng tăm do anh ấy tự làm,“ ngôi nhà và những đứa trẻ”là một phần trong kế hoạch tương lai của bọn mình. Không biết năm nay sẽ là gì nên mình rất háo hức”. Quỳnh Trang nói.
Đã gần một tuần nay, Lê Minh Đức ( Đại học Quốc gia Hà Nội) hủy hết những trận bóng đá với cánh con trai trong lớp hay những buổi trà đá vỉa hè với bạn bè. Cứ đi học về là cậu lại chăm chú ngồi khâu khâu, vá vá cho những dự định Valentine của mình.
Mẹ là thợ may nên Đức đã sớm thành thạo với những đường kim mũi chỉ. Mùa đông năm nay kéo dài, ra Tết vẫn còn rất lạnh nên Đức đang khẩn trương làm một chiếc gối “handmade” cho cô bạn gái.  Mặt hàng gối handmade là quà tặng được giới trẻ ưa thích trong mấy năm gần đây. Đức bật mí cậu đã nhờ một người bạn chuyên làm gối Kenzo chỉ bảo cho các thao tác cắt chữ, phối màu chữ trên gối. Cậu tự tay cắt những hình thù ngộ ngĩnh như que kem, ngôi sao…trang trí lên chiếc gối. Các thao tác may chữ vào vỏ gối, mua bông về nhồi đều do cậu tự tay làm. 
Khi biết Minh Đức tự tay may gối tặng người yêu, một số người bạn của cậu “phàn nàn” đó là công việc cùa con gái, việc gì phải mất công thế. Song Minh Đức rất thật lòng “ Mua quà thì đơn giản, tự tay làm mới ý nghĩa. Bao nhiêu tình cảm mình đều gửi gắm vào từng đường kim mũi chỉ, coi như có mình luôn kề bên để cô ấy được ngon giấc mỗi đêm về”.

“Đừng tưởng chỉ con gái mới lãng mạn”

Quà handmade luôn đòi hỏi một sự kỳ công của người làm ra nó. Trong khi bạn bè lên mạng “lùng sục” những món đồ đôi hay lượn lờ ở các cửa hàng tìm mua quà Valentine thì Nguyễn Hoàng lại ngồi tỉ mẩn gấp từng cánh sao giấy cho vào bình. 
Không ít anh chàng dành thời giờ, công sức đầu tư món quà handmede đầy ý nghĩa.
Không ít anh chàng dành thời giờ, công sức đầu tư món quà handmede đầy ý nghĩa.
Đối với chàng sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội, những món đồ handmade luôn gắn liền với những ngày đặc biệt từ khi hai người còn là học sinh cấp ba. 
Hoàng cho biết trước đây chỉ thường lựa chọn những đồ handmade có bán sẵn ngoài cửa hàng vì bạn gái thích những đồ lưu niệm có ý nghĩa. Năm nay, cậu quyết định gấp một bình đầy sao giấy và hạc lung linh đủ sắc màu. 2012 ngôi sao giấy đã lấp kín kẽ hở trong thời gian biểu của cậu, khi ngồi trên xe bus, giờ ra chơi, trước khi đi ngủ... Bình sao giấy mới đầy được một nửa nhưng Hoàng rất háo hức nghĩ đến giây phút cô ấy mở quà ra. “Đừng tưởng chỉ có con gái mới lãng mạn”. Hoàng cười.
Nhìn những chàng trai đang tất bật cho Valentine, có người sẽ cười và cho rằng hành động của họ là “sến”, là việc chỉ dành cho con gái. Song tình yêu thì không bao giờ ngăn cấm sự sáng tạo và không người con gái nào lại không vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được những món quà handmade trên. Đừng tưởng chỉ có con gái mới lãng mạn.

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Tuyển sinh 2012:

Đổi mới Giáo dục

Trung Sơn