Những hình ảnh xúc động về "lớp học tật nguyền" của bà lão 80 tuổi

16/11/2012 10:26
Đỗ Quyên
(GDVN) - Vượt qua nhiều khó khăn về sức khỏe, tài chính lẫn những nỗi buồn, 15 năm qua bà Hồ Hương Nam ở phố An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn kiên nhẫn thuyết phục phụ huynh để mình được dạy chữ cho các em khuyết tật.
Bà Hồ Hương Nam đã 80 tuổi nhưng vẫn ngày ngày tận tụy với học sinh ở lớp học tình thương. Đến nay tròn 15 năm bà tình nguyện "lái đò" không công... Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Bà Hồ Hương Nam đã 80 tuổi nhưng vẫn ngày ngày tận tụy với học sinh ở lớp học tình thương. Đến nay tròn 15 năm bà tình nguyện "lái đò" không công...
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến

Lớp học tình thương nằm ngay trong Trường THCS An Dương, Tây Hồ, Hà Nội. Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Lớp học tình thương nằm ngay trong Trường THCS An Dương, Tây Hồ, Hà Nội.
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Ngày 15/11, lớp học tình thương đón nhận thêm 1 học sinh, hiện nay cả lớp có 16 cháu. Các em đều thuộc dạng khuyết tật như trẻ em câm, điếc bẩm sinh, có trẻ em tự kỷ, bị bệnh down. Trong lớp có 2 cháu thành tích nổi trội: cháu Đỗ Kim Thúy (23 tuổi) bị liệt nửa người viết chữ rất đẹp, cháu Lưu Hồng Dương (30 tuổi, học 14 năm nay tại lớp) đọc được báo một cách trôi chảy. Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Ngày 15/11, lớp học tình thương đón nhận thêm 1 học sinh, hiện nay cả lớp có 16 cháu. Các em đều thuộc dạng khuyết tật như trẻ em câm, điếc bẩm sinh, có trẻ em tự kỷ, bị bệnh down. Trong lớp có 2 cháu thành tích nổi trội: cháu Đỗ Kim Thúy (23 tuổi) bị liệt nửa người viết chữ rất đẹp, cháu Lưu Hồng Dương (30 tuổi, học 14 năm nay tại lớp) đọc được báo một cách trôi chảy.
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến

Bà Hồ Hương Nam chia sẻ, dạy học sinh bình thường cấp tiểu học đã vất vả nhưng dạy học sinh khuyết tật còn vất vả hơn nhiều lần. Để dạy cho các cháu một chữ O cũng phải mất đến 3 tháng. Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Bà Hồ Hương Nam chia sẻ, dạy học sinh bình thường cấp tiểu học đã vất vả nhưng dạy học sinh khuyết tật còn vất vả hơn nhiều lần. Để dạy cho các cháu một chữ O cũng phải mất đến 3 tháng.
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Lớp học 15 năm qua có nhiều học sinh thuộc nhóm khuyết tật khác nhau, lứa tuổi khác nhau, thời gian nhập học khác nhau nên bà thường phân lớp ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 2-3 học sinh để dạy. Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Lớp học 15 năm qua có nhiều học sinh thuộc nhóm khuyết tật khác nhau, lứa tuổi khác nhau, thời gian nhập học khác nhau nên bà thường phân lớp ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 2-3 học sinh để dạy.
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến

Những ngày hè nóng như đổ lửa hay mùa đông rét mướt, bà và học sinh đều đến trường, không bỏ một buổi học nào. Lớp học bắt đầu vào 8h sáng, kết thúc vào 10h30 mỗi ngày, từ thứ 2 đến thứ 6. Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Những ngày hè nóng như đổ lửa hay mùa đông rét mướt, bà và học sinh đều đến trường, không bỏ một buổi học nào. Lớp học bắt đầu vào 8h sáng, kết thúc vào 10h30 mỗi ngày, từ thứ 2 đến thứ 6.
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến

Điều đáng quý nhất trong quá trình dạy của bà là tình thương yêu của các em. Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Điều đáng quý nhất trong quá trình dạy của bà là tình thương yêu của các em.
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến

Phương châm của bà là "dạy" phải đi liền với "dỗ", điều đó đã giúp bà ở bên cạnh các em suốt 15 năm qua. Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Phương châm của bà là "dạy" phải đi liền với "dỗ", điều đó đã giúp bà ở bên cạnh các em suốt 15 năm qua.
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến

Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con" Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"
Chùm ảnh: Ước mơ của trẻ thơ qua tranh vẽ
Chùm ảnh: "Phiêu" cùng xe tự chế độc nhất vô nhị của học trò vùng cao
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Đỗ Quyên