Rớt nước mắt trước bài hát của cậu bé mồ côi cha mẹ

31/07/2012 06:22
Đỗ Quyên (TH)
(GDVN) - Em luôn hát bài này mỗi buổi sáng thức dậy. Em hát vì nhớ mẹ, hát để cho mẹ ở trên thiên đường nghe thấy giọng của em.
Đó là tâm sự của Uudam, cậu bé 12 tuổi có gương mặt ngây thơ và giọng hát cực hay.

Uudam là cậu bé có số phận vô cùng nghiệt ngã. Năm em 8 tuổi, mẹ em qua đời vì tai nạn giao thông. Hai năm sau, bố của Uudam cũng ra đi vì tai nạn giao thông.

Khi được hỏi tại sao lại chọn ca khúc "Mother in the dream" (Gặp mẹ trong mơ) để dự thi China's Got talent. Uudam thành thật trả lời: "Em lúc nào cũng hát bài này mỗi buổi sáng thức dậy. Em hát vì nhớ mẹ, hát để cho mẹ ở trên thiên đường nghe thấy giọng của em". Bài hát là nỗi niềm nhớ thương mà Uudam muốn gửi tới mẹ của em. Thời gian qua, bài hát ấy đã gây sốt trên nhiều trang mạng, làm rung động hàng triệu trái tim độc giả.

Ước mơ của cậu bé trong tương lai không phải là có một gia đình giàu có, cũng không phải có một người mẹ hiền thứ hai mà rất ngây thơ, giản dị: "Em muốn phát minh ra một loại mực đặc biệt, khi đổ xuống đất nó sẽ biến cả hành tinh này thành một đồng cỏ xanh tươi, để mọi người luôn được sống vui vẻ và hạnh phúc".

TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012




 HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

201 trường có điểm: ĐH Bách Khoa Hà Nội có 305 bài thi bị điểm 0

Trường ĐH Kinh tế TP HCM: Điểm chuẩn dự kiến lấy 19 điểm

ĐH Mỹ thuật Việt Nam, ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội công bố điểm

ĐH Kiến trúc Hà Nội: 47% khối A dưới điểm sàn năm 2011

Bất ngờ điểm thi Đại học của các hotgirl xinh đẹp

CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên: Thủ khoa đạt 24,75 điểm

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Đỗ Quyên (TH)