Đó là cuộc chiến giữa một bên là Mourinho cùng đồng minh, còn bên kia là những cầu thủ Tây Ban Nha như Ramos, Casillas. Mới đây, trên facebook của mình, thủ thành Casillas đã tập hợp các chiến hữu của mình lại làm một pô. Họ là Albiol, Casillas, Higuain, Granero, Arbeloa. Tất cả đều vô tư và vui vẻ tươi cười trước ống kính. Nhưng chắc chắn đằng sau sự hồn nhiên ấy là một thông điệp đanh thép gửi đến Mourinho. Có thể hiểu rằng Casillas muốn tập hợp những cầu thủ chống đối Mourinho lại để tiến hành kế hoạch lật đổ ông thầy. Vì thử hỏi, tại sao lại là những người chuyên bị Mourinho ‘đì’ mà không phải là Di Maria, Cristiano Ronaldo hay Pepe… xuất hiện trong bức ảnh trên.
Bức ảnh được cho là 'khẩu lệnh kháng chiến' của phe Casillas |
Thái độ chống đối từ Casillas từ lâu đã trở nên rõ ràng khi không dưới một lần, thủ thành này bật thầy. Nào là chủ động xin làm lành với Barcelona sau những lần mâu thuẫn, rồi tự mình lên tiếng về phong cách chiến thuật của Mourinho… Với Albiol, Higuain, Granero… là việc bất bình vì thường xuyên bị bỏ quên trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, Coentrao cũng chẳng mấy ấn tượng với ông thầy đồng hương do từng dính án phạt nội bộ.
Tất cả đều một lòng chung tay lật đổ triều đại của Người đặc biệt. Và ngay sau khi bức ảnh của Casillas lan truyền, người ta đã thấy Mou đáp trả bằng việc gặp riêng chủ tịch Perez phản ánh về thái độ của nhóm chống đối.
Vậy là đã rõ, một cuộc chiến đang manh nha hình thành tại Bernabeu!
C.K