HOT 17H: Barca chê áo của Nike, Mancini cảnh cáo Dzeko

28/09/2011 17:17
Minh Phương
(GDVN) - Barca than phiền áo tập quá thấm mồ hôi; Không giành được Modric ‘xịn’, Man Utd chuyển sang ‘Modric phiên bản’; Dzeko bị cảnh cáo.
Barca than phiền áo tập quá thấm mồ hôi. BLĐ Barcelona vừa gặp gỡ đại diện của Nike để than phiền thay các cầu thủ chuyện áo tập. Vấn đề nằm ở chỗ những chiếc áo Nike vẫn thường cung cấp cho các cầu thủ gây trở ngại khi không thể thoát mồ hôi khiến cầu thủ cảm thấy khó chịu khi tập luyện. Nhiều người còn ví von rằng họ như đang khoác thêm một trọng lượng vô hình nữa trên cơ thể khiến những bước di chuyển như chậm lại. Nike đã tiếp thu vấn đề và hứa sẽ sửa chữa trong vòng 3 tuần. Được biết, loại áo tập này được làm bằng sợi tổng hợp được tái chế và không bán ra thị trường. Ngoài Barca, Manchester United, Arsenal và Inter Milan cũng sử dụng áo do Nike cung cấp nhưng chưa có bất cứ lời than phiền nào.
Messi cùng các đồng đội không thấy thoải mái với áo tập mới
Messi cùng các đồng đội không thấy thoải mái với áo tập mới

Không giành được Modric ‘xịn’, Man Utd chuyển sang ‘Modric phiên bản’. Mateo Kovacic, tài năng 17 tuổi của bóng đá Croatia đang được Man Utd quan tâm. Ngôi sao trẻ này sở hữu những tố chất được giới chuyên môn đánh giá là một Luka Modric mới. Nổi lên từ rất sớm trong màu áo Dinamo Zagreb với chiếc áo số 8 và vai trò nhạc trưởng nên Kovacic cũng được định giá rất cao ở thời điểm này. Theo đó, nếu muốn thành công thì Man Utd phải chi ra ít nhất 10 triệu bảng trong thương vụ này.

Dzeko bị HLV Mancini cảnh cáo. Sau trận thua Bayern Munich 0-2, Roberto Mancini đã ‘dần’ một lúc 2 cậu học trò. Đầu tiên là Carlos Tevez với tội không chịu ra sân và kết quả là tiền đạo người Argentina đã bị cạch mặt. Rồi sau đó đến lượt Edin Dzeko. Tiền đạo người Bosnia đã có phản ứng thiếu kiềm chế khi bị thay bởi Nigel de Jong ở đầu hiệp 2 trong trận đấu đêm qua tại Allianz Arena. Trước thái độ vùng vằng của cậu học trò, Roberto Mancini tuyên bố đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông cho phép cầu thủ của mình hành xử như vậy. Đây xem ra là bước khởi đầu cho chiến dịch ‘bàn tay thép’ ở Etihad. Nên nhớ rằng Balotelli cũng từng nhiều lần bật thầy nhưng không hề bị cảnh báo.

Bí trung vệ, HLV Wenger đẩy Alex Song về trám chỗ. Vermaelen, Djourou dính chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Squillaci lẫn Koscielny vẫn là dấu hỏi lớn, HLV Wenger buộc phải tìm người đá cặp với Mertesacker. Và trong tình thế này, ông tin tưởng nhất Alex Song. Tiền vệ trụ người Cameroon từng nhiều lần đảm trách vị trí trung vệ mùa trước nên được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tác dụng ở vị trí không phải sở trường. Thay thế anh ở tuyến trên sẽ là Emmanuel Frimpong. Có thể cách sắp xếp này khá lạ lẫm nhưng trước một đối thủ như Olympiakos thì đây thực sự không khiến Arsenal quá lo lắng.
Brito bên chàng trai mới
Brito bên chàng trai mới

Pato sắp nhẹ gánh. Sau một thời gian khá dài chăn đơn gối chiếc, cô vợ cũ Sthefany Brito cuối cùng cũng tìm được một bờ vai để nương tựa. Đó là bờ vai của Igor Raschkovsky, một người bình thường chứ không thuộc vào làng sao giải trí như Alex Pato. Nhưng, cái hơn của chàng trai này là gần gũi và thông cảm với Sthefany Brito. Biết vợ cũ có bồ nhưng Pato cũng không cảm thấy phiền muộn. Thậm chí anh còn như mở cờ trong bụng bởi nếu cặp đôi này nên vợ nên chồng thì anh sẽ đỡ khoản trợ cấp mỗi tháng vài ngàn USD. Đây là phán quyết của tòa án sau khi Pato và Brito ly dị cách đây 1 năm rưỡi.
Minh Phương