Park Ji-sung: Giấc mơ có thật ở Old Trafford

07/07/2012 17:27
Mỹ Trinh
(GDVN) - Park Ji Sung, niềm tự hào của người châu Á, người hùng thầm lặng của M.U, một tấm gương dám vượt lên số phận để tỏa sáng ở 'Nhà hát của những giấc mơ'.
Ngày Park Ji Sung mới gia nhập M.U với giá 4 triệu bảng sau khi chia tay PSV Eindhoven, tất cả đã hoài nghi về khả năng anh tìm được chỗ đứng của mình ở “Nhà hát của những giấc mơ”. Ai cũng đã nghĩ rằng bản hợp đồng đưa anh đến thi đấu cho M.U mang giá trị thương mại nhiều hơn là chuyên môn, anh đến để quảng bá cho hình ảnh M.U ở Hàn Quốc, ở châu Á. Nhưng anh đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Không lâu sau khi gia nhập sân Old Trafford, Park hòa nhập rất nhanh với lối chơi của M.U. Như lời Park khẳng định: “Tôi đến với M.U không phải chỉ để bán áo đấu”, anh đã không khiến NHM và Sir Alex Ferguson phải thất vọng. Anh trở thành một nhân tố không thể thiếu trong những thành công của Quỷ đỏ thành Manchester thời gian qua, anh luôn được Sir Alex trọng dụng trong những trận cầu lớn. Sir Alex từng nói: “Tôi tin tưởng tuyệt đối ở Park, với sự chăm chỉ và tính kỷ luật tuyệt vời. Đó là những đức tính tốt của một cầu thủ chuyên nghiệp.”

Park Ji Sung ngày mới đến Old Trafford
Park Ji Sung ngày mới đến Old Trafford

Old Trafford vốn là “Nhà hát của những giấc mơ”, Park đã mơ và chính anh đã tự mình viết lên một câu chuyện cổ tích ở xứ sở thần tiên ấy. Park ghi bàn đầu tiên cho Quỷ đỏ trong trận thắng Birmingham City ở League Cup và bàn đầu tiên tại Premier League trong trận thắng Arsenal. Anh trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên đeo băng thủ quân M.U khi vào sân thay R.Giggs trong trận gặp CLB Lille tại Champions League.  Anh đã cho tất cả thấy ý chí vươn lên của một người châu Á, anh đã rất nỗ lực để chứng minh mình xứng đáng được chơi bóng bên cạnh những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới như Ronaldo, Rooney, Nani, Giggs, Scholes…
Tất cả Manucians sẽ nhớ mãi hình ảnh một cầu thủ Châu Á với thân hình mảnh mai, mắt một mí và nụ cười hiền khô luôn nở trên môi trong màu áo đỏ thành Manchester. Mỗi lần được vào sân, Park luôn cống hiến với hơn 100% sức lực như để khẳng định, mình là một cầu thủ bóng đá đúng nghĩa chứ không phải là công cụ marketing của CLB. Park đã bù đắp lại hạn chế thể hình thấp bé của mình bằng lối đã đậm chất kỹ thuật, sự cần mẫn cùng thể lực dồi dào và tinh thần thi đấu thi đấu lăn xả, di chuyển rộng khắp của Park. Cũng bởi thế mà đồng đội và NHM đã gọi anh với biệt danh: “người ba phổi” (Park Tree Lungs).
 
Park mang băng đội trưởng của M.U
Park mang băng đội trưởng của M.U

Ngày anh mới đến Thánh đường Old Trafford, có ai dám nghĩ anh có thể đoạt được vô số danh hiệu lớn và thành công đến vậy cùng M.U trong vai trò một trụ cột, một mắt xích không thể thiếu trong đội hình của Sir Alex. Với lần góp mặt trong trận chung kết Champions Leagues 2009, Park trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên và duy nhất chơi trận đấu danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB. Trong gần 7 năm thầm lặng cống hiến cho MU, anh đã cán mốc hơn 200 trận chơi trong màu áo đội bóng thành Manchester, giành 4 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 3 League Cup và 1 FIFA Club World Cup. Năm 2007, FIFA bầu anh là cầu thủ châu Á hay nhất thi đấu tại châu Âu. Chừng ấy đã đủ với Park? Chưa! Mỗi lần được Sir Alex tin tưởng, anh vẫn luôn ra sân với lửa nhiệt huyết cháy hừng hực. Sir Bobby Charlton, huyền thoại của bóng đá Anh, đã từng nhận xét về Park: “Park đã là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc, là cầu thủ châu Á chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Không phải bàn cãi nữa, Park Ji Sung là cầu thủ xuất sắc nhất của làng bóng đá châu Á đương đại.” 
Nhưng ở Old Trafford, sau một mùa giải thất bại, người ta đang rục rịch làm một cuộc cách mạng. Đã 31 tuổi, Park không còn  phù hợp với những chiến lược mới ấy của CLB và vị trí của anh đã có một người châu Á khác là Shinji Kagawa đã đến để kế nhiệm, và cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, anh ra đi trong vinh quang để NHM mãi nhớ đến anh như một người hùng thầm lặng, một tấm gương dám vượt lên số phận, dám ước mơ của M.U và của cả châu Á. 
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Mỹ Trinh