Bà cụ gần 85 tuổi bán ma túy nuôi con bị điên, cháu mồ côi

15/11/2011 06:20
Tuấn Nam
(GDVN) - Các chiến sỹ công an ngạc nhiên khi người bán ma túy là bà cụ đã gần 85 tuổi với mục đích nuôi cháu mồ côi và con gái bị điên.
Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 13/11, tại tổ 5, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, HN. Sau một thời gian theo dõi, nắm được tình hình, lực lượng công an huyện Đan Phượng đã phối hợp cùng công an xã Tân Lập bắt quả tang hàng chục thanh niên đang mua bán chất ma túy.

Người bán chất ma túy là bà Đỗ Thị Dư (SN 1927, ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Năm nay, bà Đỗ Thị Dư đã gần 85 tuổi
Năm nay, bà Đỗ Thị Dư đã gần 85 tuổi

Theo thông tin ban đầu, bà Dư là người “ngờ nghệch”. Bà bán ma túy là do bị một số đối tượng xấu lợi dụng, nhờ bà bán hộ “thuốc”. Cứ mỗi tép ma túy bán ra, bà được các đối tượng chia cho 10.000 đồng.
Được biết, từ nhiều năm nay, bà Dư một thân một mình phải nuôi đứa cháu mồ côi (bố đi tù, mẹ bỏ nhà đi) và một người con gái bị mắc chứng động kinh từ hơn 40 năm. Cả 3 đã phải sống cuộc sống hết sức cực khổ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Tuấn Nam