Bắt kẻ cầm đầu 50 giang hồ truy sát kinh hoàng

16/02/2012 15:50
Theo Duy Kiên/An Ninh Thủ Đô
Kẻ cầm đầu nhóm 50 giang hồ gây ra vụ truy sát kinh hoàng 8 tháng trước đã sa lưới.
Sau khi dẫn theo gần 50 đàn em giết chết 1 tay giang hồ khác tại quận 4 (TP.HCM) và làm 4 người khác bị thương, Nguyễn Thế Minh (tự Minh “khùng”) đã có cuộc trốn chạy tội ác kéo dài gần 8 tháng trời, nhưng cuối cùng hắn cũng phải tra tay vào còng.

Cuộc “trải đệm” giải quyết nợ giang hồ

Mới đây, Thượng tá Trần Văn Tém – Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM – xác nhận, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Thế Minh (tự Minh “khùng”, SN 1982, trú tại đường Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, TP.HCM) sau gần 8 tháng trốn chạy vì bị truy nã tội “giết người”.

Cơ quan công an xác định, Minh “khùng” chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ truy sát dã man làm 1 người chết và 4 người khác bị thương tại lô A chung cư Tôn Thất Thuyết (nằm trên đường Khánh Hội, phường 4, quận 4, TP.HCM) vào thời điểm rạng sáng ngày 3/6/2011 như PV đã phản ánh.
Minh “khùng” (trái) vừa bị bắt giữ) và Đạt “mắt bầm” đang còn bỏ trốn.
Minh “khùng” (trái) vừa bị bắt giữ) và Đạt “mắt bầm” đang còn bỏ trốn.
Theo hồ sơ vụ án, Minh “khùng” là một tên tội phạm nguy hiểm, từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh như”: trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…và mức độ phạm tội ngày càng nguy hiểm. Được biết lần gần đây vào tháng 2/2010, Minh “khùng” bị công an quận 4 bắt giam, khởi tố về tội “hủy hoại tài sản”.

Tuy nhiên người nhà của hắn có đơn gửi công an quận 4 “trình bày” rằng gã giang hồ Minh “khùng’ bị tâm thần. Sau đó cơ quan công an cho giám định và quả thật Minh “khùng” bị tâm thần phân liệt nên được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Có lẽ đầu óc tưng tửng, bản tính côn đồ càng làm cho Minh “khùng” coi trời bằng vung và kết cuộc là hắn và hàng chục đàn em đã gây ra một vụ thảm án kinh hoàng.

Lời khai của Minh “khùng” sau khi bị bắt giữ và kết quả điều tra của công an TP.HCM cho biết, Dũng “đô” (tên thật là Hồ Giang Tín Nghĩa, SN 1969, ngụ lô A, chung cư Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4 – là một tay giang hồ có số má tại khu vực quận 4) trong hoạt động cá độ bóng đá có thua Minh “khùng” một khoản tiền. Tuy nhiên Minh “khùng” nhiều lần liên lạc, thậm chí là cùng đàn em qua đến tận nhà tìm Dũng “đô” đòi nợ nhưng với bản tính giang hồ, lại ở chiếu trên của Minh “khùng” nên Dũng “đô” tuyên bố xù nợ vì cho rằng Minh “khùng” gian lận. Thậm chí, vào chiều 2/6/2011, khi Minh “khùng” đến tận nơi đòi nợ thì Dũng “đô" lên tiếng thách thức.

Uất ức vì bị hiếp đáp trắng trợn, ngay trong đêm 2/6, Minh “khùng” cùng đàn em thân tín là Nguyễn Tấn Đạt (tự Đạt “mắt bầm”, SN 1979, ngụ quận 4, TP.HCM) đã gọi điện quy tụ hàng chục đàn em giang hồ tại quận 4 và quận 7, chuẩn bị sẵn hung khí như: kiếm, mã tấu, tuýp sắt, dao, cây xăm gạo… để chuẩn bị cho cuộc “trải đệm” thanh toán Dũng “đô”.

0h30 rạng sáng 3/6, sau khi dự đám tang một người bạn về, Dũng “đô” cùng 2 người cháu ruột và 4 người khác tổ chức nhậu nhẹt ngay dưới chân cầu thang của lô A chung cư Tôn Thất Thuyết, bất ngờ có hàng chục xe gắn máy rú ga ập đến. Khi phát hiện Minh “khùng” và đàn em lăm lăm hung khí kéo đến, Dũng “đô” và các chiến hữu vụt chạy thoát thân. Tuy nhiên, các tuyến đường xung quanh và toàn bộ chung cư Tôn Thất Thuyết đã bị bao vây. Dũng “đô” bị chém gục, chết tại chỗ; 4 người khác, trong đó có 2 người cháu gọi Dũng “đô” bằng cậu bị đâm chém thương tích.

Sát thủ lần lượt sa lưới

Được biết ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.HCM đã vào cuộc, khoanh vùng các đối tượng có liên quan và tổ chức truy bắt gắt gao.

Vài ngày sau, những đối tượng có liên quan đến vụ truy sát dã man nói trên như: Huỳnh Văn Tài (tự Tài “buồm”), Trần Khánh Tư (cùng SN 1985) và Lý Thành Tài (tự Tèo “già”, SN 1979, đều ngụ quận 4, TP.HCM) do biết khó có thể trốn khỏi lưới pháp luật nên đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Một trong những đối tượng trực tiếp cầm hung khí giết hại Dũng “đô” là Cao Phương Tâm (tự Bảo Em, SN 1990, ngụ quận 4) đã bị bắt giữ vài tháng sau đó.

Số đối tượng trên đã bị công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi “giết người”, “gây rối trật tự công cộng”. Bấy giờ công an TP.HCM cũng ra lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Minh “khùng” và Đạt “mắt bầm” – 2 kẻ có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Và trọng trách truy bắt những tên giang hồ nguy hiểm được giao cho phòng PC52, công an TP.HCM.

Ngay sau đó các trinh sát bắt đầu mật phục, theo dõi những địa điểm mà Minh “khùng” thường hay lui tới ở quận 4 và quận 8, tuy nhiên vẫn không thấy tung tích của hắn đâu. Khi biết đích xác Minh “khùng” không còn ở TP.Hồ Chí Minh nữa thì các trinh sát bắt đầu lặn lội đi nhiều tỉnh thành như: Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Thuận… để theo dấu vết; điều đặc biệt là khi các trinh sát tìm đến nơi trú ẩn của Minh “khùng” thì cũng là lúc hắn vừa ra đi trước đó không bao lâu.

Nhiều tháng đeo bám nhưng chưa đạt được kết quả, thì bất ngờ sau tết Nhâm Thìn các trinh sát nắm được thông tin quan trọng là Minh “khùng” đang ẩn náu tại một địa điểm ở quận 8, TP.HCM. Ngay lập tức phương án giăng lưới bắt Minh “khùng” được triển khai.

Mới đây, trinh sát nhận được thông tin quan trọng là sáng 8/2 Minh “khùng” cùng một số người sẽ thuê ô tô đi dự đám cưới của một người quen tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Một kế hoạch bắt Minh “khùng” được trinh sát phòng PC52 và đội CSGT An Lạc bàn bạc cụ thể.

Được biết khi xe của Minh “khùng” đến một địa điểm ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh thì bị lực lượng CSGT chặn xe, kiếm tra giấy tờ. Lúc này, Minh “khùng” khá bình tĩnh nhưng thấy có dấu hiệu khả nghi, lập tức hắn chốt cửa từ bên trong cố thủ. Tuy nhiên, các trinh sát quyết không để vụt Minh “khùng” thêm một lần nữa nên lập tức mở cửa khống chế, trước khi tra tay vào còng, Minh “khùng” đã cắn bị thương 1 trinh sát. Lúc này 1 mã tấu trong người của Minh “khùng” đã bị các trinh sát thu giữ.

Hiện, Công an TP.HCM kêu gọi đối tượng có liên quan là Đạt “mắt bầm” (tức Nguyễn Tấn Đạt” sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Theo Duy Kiên/An Ninh Thủ Đô