Cha ném con nứt sọ sắp ra vành móng ngựa

26/03/2012 16:04
Trúc Linh
(GDVN) - Hơn nửa năm bị bắt, người cha nhẫn tâm ném con trai nứt sọ sắp ra trước vành móng ngựa tại phiên xử lưu động vào tuần sai.
Chiều ngày 26/3, TAND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) gửi giấy triệu tập đến gia đình Lâm Chí Giang ngụ xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi về việc đưa bị cáo này ra xét xử lưu động tại nơi Giang cư trú vào ngày 4/4. Nạn nhân của Giang chính là bé Lâm Nguyễn Quỳnh (10 tháng tuổi), con của Giang.

Một năm trước cậu bé này bị cha ném nứt sọ, thương tật 61%.
Một năm trước cậu bé này bị cha ném nứt sọ, thương tật 61%.


Theo cáo trạng, ngày 28/3/2011 Giang đi nhậu nên vợ kêu về. Cho rằng vợ làm mất mặt nên người chồng đã chộp lấy con trai 10 tháng tuổi ném xuống đường làm bé Lâm Nguyễn Quỳnh nứt sọ phải đưa ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Hiện nạn nhân gần 2 tuối nhưng chưa biết nói, cứ nằm một chỗ liên tục la khóc, đôi lúc lên cơn co giật.

Qua giám định, cơ quan y tế xác định Quỳnh bị thương tật 61%. Còn người cha thì bỏ trốn đến giữa tháng 7/2011 mới bị bắt khi đang ngồi quán cà phê ở Bạc Liêu. Giang bị truy tố tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 3, điều 104 Bộ Luật hình sự có khung hình phạt 5-15 năm tù.

Trò chuyện cùng phóng viên, vợ Giang là chị Nguyễn Hồng Yến cho biết sẽ không xin tội cho chồng, cứ để tòa án xử Giang theo đúng pháp luật.                                                                        
 

Điểm nóng:
GS.Đặng Hùng Võ hiến kế cho Bộ trưởng Thăng

Chùm ảnh: Tự hào chiêm ngưỡng hệ thống đá chủ quyền Trường Sa

Một giáo viên treo cổ trong phòng ngủ

Bí ẩn "thủy thần" phía Tây Hà Nội

Yêu cầu trình bệnh án của bà Diệu Hiền

Nghi ngờ xăng “rởm”, chưa đền bù, chủ cây xăng đã “chạy làng”

Đắng lòng chuyện công nhân bán dâm kiếm thêm thu nhập

Người mẹ mất 2 con trai trong vụ hỏa hoạn thương tâm tại Bạc Liêu

Trúc Linh