|
Bà Y đang nằm điều trị tại bệnh viện. |
Những ngày này, người dân ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang bàn tán xôn xao về vụ đánh ghen có một không hai ở xã nghèo vùng ngoại thành. Họ không thể tin nổi một bà lão đã 73 tuổi vẫn còn đủ sức mạnh mang dao phục kích xông vào chém "tình địch" tới tấp, mà nạn nhân không ai khác chính là người em họ thường xuyên qua lại chơi với gia đình bà lão.
Câu chuyện được bắt đầu cách đây 10 năm trước, chồng của bà Nguyễn Thị R (ngụ tại ấp Đồng, xã Phước Tân) lâm bệnh rồi qua đời. Tuy đã ở cái tuổi lục tuần nhưng bà R vẫn giữ được nhan sắc, da dẻ trắng trẻo nhìn bề ngoài trẻ hơn tuổi rất nhiều. Mỗi lần đi chơi, bà R đều trang điểm, đánh phấn bôi son. Sau vài lần đi chơi, bà gặp ông Phạm Văn Đ kém bà tới 9 tuổi. Là người cùng ấp nên bà R biết ông Đ có hoàn cảnh đơn chiếc giống mình, cùng thời điểm chồng bà R chết thì vợ ông Đ cũng mất vì căn bệnh tiểu đường hoành hành. Khi này các con của hai ông bà đều đã lớn và lập gia đình riêng. Hoàn cảnh tương đồng lại già cả nên hai người thường xuyên gặp nhau để tâm sự bầu bạn tìm niềm vui lúc tuổi già. Chỉ sau vài lần tâm sự, đi chơi cùng nhau, hai người đã nhanh chóng thành đôi bạn thân. Lúc này con cháu trong gia đình và người dân ở trong ấp cứ nghĩ rằng bà R và ông Đ gần gũi nhau để có người nói chuyện, nhưng quan hệ của hai cụ ông cụ bà này không chỉ đơn thuần là tình bạn mà tiến lên thành tình cảm yêu đương nam nữ.
Thế nhưng cuộc tình của đôi "vợ già chồng trẻ" này cũng chỉ êm ấm được vài năm. Cách đây khoảng 4 năm, mối quan hệ giữa ông Đ và bà R bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, tình cảm dần bị rạn nứt. "Nhiều lần bà ấy cư xử với tôi như người xa lạ. Cuộc sống thấy buồn chán, ngột ngạt vô cùng, không chịu đựng được nữa nên tôi bỏ đi ra nhà chòi khu vườn của gia đình để ở tìm sự bình yên. Nhưng chỉ vài ngày sau, bà R lại ra tìm và nài nỉ tôi về nhà sống. Tôi cứ nghĩ rằng sau mọi chuyện thì quay về chung sống sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn..." - ông Đ tâm sự. Nhưng cũng chỉ được vài tuần thì giữa hai người lại liên tục xảy ra những cuộc "khẩu chiến" kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Trong thời gian ở nhà vợ, ông Đ quen biết với một phụ nữ góa chồng tên là Phạm Thị Y (46 tuổi, ngụ ấp Tân Cang, xã Phước Tân). Vì bà Y có họ hàng và gọi bà R bằng chị nên cũng thường xuyên qua lại nhà nhau chơi. Mỗi lần có dịp đi chùa, hay chơi đâu đó thì "bộ 3" này cũng đi cùng với nhau. Chính vì vậy mà dần dần tình cảm anh em giữa ông Đ và bà Y ngày càng thêm thân thiết hơn. Mỗi khi "vợ chồng" không tìm được "tiếng nói chung" thì ông Đ lại tìm đến với bà Y để tâm sự mong vơi đi nỗi buồn mà bà R gây ra. Thế rồi, dần dần người đàn ông ngoài lục tuần này đã tìm được một "chỗ dựa tinh thần mới", đó là người em họ của "vợ" mình. Tình cảm của hai người không chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà họ đã say mê bằng tình yêu. Nhưng vì sợ bà R buồn lòng nên hai người thường hẹn gặp nhau trong sự "bí mật". Cũng từ đó, ông Đ bắt đầu lạnh nhạt với “vợ”.
Khi bà Y đang chăm chú lái xe trên con đường mòn đến khu chòi lá của ông Đ thì bà R từ trong bụi cây lao ra chặn đường, trên tay cầm dao sáng loáng, vẻ mặt hằm hằm sát khí. Ngay lập tức, bà R giơ cao con dao rồi phang thẳng vào mặt "tình địch". Vì quá bất ngờ nên bà Y không kịp bỏ chạy. Nhát dao trúng vào má người phụ nữ ngoài tứ tuần khiến bà ngã lăn xuống đường. Không để tình địch chạy thoát, người đàn bà ngoài 70 tuổi xông vào túm tóc rồi giọng gắt lên: "Tao sẽ xử mày rồi sau đó tìm đến nó (ông Đ - PV)". Nghe bà R nói vậy, bà Y liền quỳ xuống van xin trong nước mắt: "Chi Hai, em có làm gì đâu mà chị muốn giết em. Chị tha cho em...".
Tuy nhiên những lời nài nỉ xin tha mạng của người em họ này không khiến lòng hận thù và sự ghen tuông đã bị dồn nén từ lâu vơi bớt. Bà R rít lên: "Mày đã cướp chồng bà, giờ lại còn van xin à?". Vừa dứt lời, bà lão tiếp tục chém tới tấp vào đầu "tình địch". Nạn nhân chỉ biết yếu ớt dùng tay đỡ những nhát dao chí mạng. Đúng lúc đó, ông Đ từ nhà phóng xe ra chòi lá và phát hiện "vợ" đang điên cuồng chém "người tình" nên đã chạy nhanh tới xông vào và giật được con dao.
"Vì lúc chiều, trước khi xảy ra vụ việc thì bà Y có gọi điện hẹn tôi tới chòi lá để cùng đi ra ngoài chợ mua dây điện về sửa máy nước. Khi tôi tới nơi thấy Y đang khóc lóc nằm dưới đường, máu chảy ướt hết áo, còn bà R đang định chém tiếp. Tôi xông vào tước được con dao rồi đẩy bà R ra, đưa Y đi cấp cứu. May mà hôm đó tôi tới kịp nếu không thì bà R sẽ giết người em..." - ông Đ kể lại.
Khi mọi người tới bệnh viện, bà R vẫn chưa hả giận nên lại tiếp tục dùng dao chém nát chiếc xe máy của "tình địch" bỏ lại hiện trường rồi mới chịu về nhà. Còn bà Y bị đòn đánh ghen chí mạng của người chị họ phải khâu hơn chục mũi ở má phải và chi chít những vết chém ở cánh tay trái. Khai nhận tại cơ quan công an điều tra, bà lão cho rằng bà Y đã "cướp" "chồng" nên bà đã tìm cách trả thù. Sau nhiều lần tìm cách "dằn mặt" bà Y để chia rẽ mối quan hệ tình cảm này nhưng bất thành. Vì vậy bà R đã quyết định mang dao đi “xử” kẻ cướp chồng.