Chồng cắt cổ vợ đang mang thai thoát án tử nhờ ‘tâm thần’

17/09/2011 06:36
Minh Anh
(GDVN) -Tiến liền vớ lấy, vung dao chém nhiều nhát vào vùng cổ người vợ mà mình bấy lâu nay tay ấp má kề.
Thảm kịch trong gia đình
Hồi 6h ngày 9/6/2010 Phòng PC 45 Công an tỉnh Hòa Bình nhận được tin báo xảy ra một vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại xóm Ổ Gà 1, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc. Nạn nhân là chị Bùi Thị Diệp (SN 1982) bị chồng là Bùi Văn Tiến (SN 1979) dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ khiến chị Diệp tử vong ngay tại chỗ.

Di ảnh nạn nhân Bùi Thị Diệp
Di ảnh nạn nhân Bùi Thị Diệp
Bùi Văn Tiến tại trại giam
Bùi Văn Tiến tại trại giam


Quá trình điều tra xác định được: sáng 9/6 Bùi Văn Tiến đi từ nhà mới về nhà cũ của hai vợ chồng cách nhau khoảng 400 mét. Khi về tới nhà cũ thì Tiến nhìn thấy bà nội là bà Bùi Thị Tróm đang ngồi một mình trong nhà nên Tiến vào nằm ngủ ở phản.

Khoảng 12 giờ trưa, chị Diệp (là vợ của Tiến, đang mang thai đứa con tháng thứ 7) đến ngồi ở phản cạnh chỗ Tiến nằm. Tại đây, chị Diệp và Tiến có nói chuyện về việc ly hôn, dẫn đến hai bên mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Trong lúc giận dữ, Bùi Văn Tiến đứng đối diện với chị Diệp đã dùng hai tay túm lấy hai bên vai của chị Diệp xô đẩy nhiều lần làm cho chị Diệp bị va đầu vào cạnh tường nhà và ngã ngửa xuống nền nhà.

Lúc này, nhìn xuống nơi chị Diệp bị ngã Tiến thấy có một con dao không chuôi ở gần lối ra vào. Tiến liền vớ lấy, vung dao chém nhiều nhát vào vùng cổ người vợ mà mình bấy lâu nay tay ấp má kề. Những nhát dao oan nghiệt đã khiến chị Diệp không kịp kêu cứu và tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tiến vứt dao lại rồi bỏ trốn lên rừng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Lạc và Công an tỉnh Hòa Bình đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sau khi xác định được hung thủ là chồng của nạn nhân, hiện đang lẩn trốn trong rừng, Phòng PC45 Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Công an huyện, xã, quân đội đóng trên địa bàn tiến hành truy bắt Tiến. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 5h sáng ngày 10/6, Tiến đã bị bắt tại nhà người thân.

Ngày 11/ 6 Trưởng công an huyện đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự số 23- ngày 9/ 6/ 2010 về hành vi “Giết người” đối với Bùi Văn Tiến.

Hung thủ bị ma làm hay tâm thần?

Sau khi Bùi Văn Tiến giết vợ, tại địa phương có nhiều nguồn thông tin cho rằng Tiến bị tâm thần, bị dính tà ma trở nên như vậy. 

Anh Bùi Văn Dũng (anh trai của chị Diệp) cho biết: “Tiến và chị Diệp đều làm trong miền Nam, chị Diệp làm cho một công ty may cặp da ở Sài Gòn, còn Tiến trước đây thì làm lơ xe cho anh Dũng, khi bắt đầu kiếm được ra tiền bắt đầu Tiến có thái độ coi thường vợ mình.

Thấy vậy, anh Dũng liền chấm dứt hợp đồng với Tiến. Sau đó Tiến còn đi làm cho nhiều công ty khác. Cách đây chừng một tháng Tiến thường gọi điện về nhà cho bố vợ là ông Bùi Văn Ồn, bảo ông Ồn gọi vợ về, không có trong đó sẽ bị chết.

Ngày 26/5, Tiến liền cắm chiếc xe máy của hai vợ chồng lấy 3 triệu mua vé máy bay về quê. Khi về nhà, nửa đêm Tiến dậy đục bờ tường nói là để lấy “khí”, rồi sau đó Tiến làm như người bị dính tà ma, bắt ông Ôn phải gọi điện cho vợ về.

"Ngày 28/ 6 em gái tôi từ trong miền Nam về nhà thấy chồng bị bệnh. Dù tìm đủ mọi cách đưa đi bệnh viện nhưng Tiến không chịu. Nghĩ hay là Tiến bị bệnh liên quan đến tâm linh nên em tôi cũng tìm đến thầy cúng giỏi trong vùng xin thuốc”, anh Dũng nhớ lại.

Ông Bùi Văn Ồn cho biết thêm: “Không biết là có phải bị tâm thần không nhưng nghe con gái kể lại rằng Tiến tìm cách đòi ly dị vợ, bắt vợ mình phải viết đơn theo ý của Tiến. Lúc nào Tiến cũng lăm lăm bên mình chiếc ba lô để đi, có lần Tiến còn bóp cổ con gái tôi nhưng bị mẹ Tiến phát hiện nên cứu kịp.

Mặc dù vậy nhưng con tôi vẫn tắm giặt, bón cơm, ngồi quạt cho chồng nó bình thường. Hôm cái Điệp mất, Tiến cũng khoác ba lô bỏ xuống ngôi nhà cũ của vợ chồng nó để nằm ngủ. Nghe tin chồng ở dưới đó, con tôi xuống bón cơm, ngồi quạt cho nó, nhưng ngờ đâu lại bị thằng Tiến giết chết ” – ông Ôn rầu rĩ kể lại.

Sau cái chết của chị Diệp, nhiều người trong thôn đồn thổi nhau rằng rất có thể Tiến giả vờ tâm thần để lừa mọi người trong nhà rồi tìm cách giết chị Diệp để chiếm số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Trước đó, Tiến đã vò nát quyển sổ mang tên chị Diệp và bắt chị phải đi chuyển số tiền trên sang tên cho Tiến.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra nhận thấy Bùi Văn Tiến có biểu hiện của bệnh rối loạn tâm thần nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Tiến, kết quả cho thấy: “Trước, trong và sau khi phạm tội Bùi Văn Tiến bị bệnh loại rối loạn phân liệt nên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Thóa án “tử” nhờ tâm thần

Từ những căn cứ pháp y nêu trên, ngày 14/10/2010 VKSND tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Bùi Văn Tiến. Sau sáu tháng chữa bệnh bắt buộc, ngày 19/4/2011, Viện pháp y tâm thần Trung ương đã làm biên bản giám định sức khỏe tâm thần đối với Tiến và kết quả cho thấy Tiến đã ổn định.

Nhận thấy Tiến bình phục trở lại và có đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành củng cố lời khai hoàn tất vụ án chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Bùi Văn Tiến ra trước pháp luật.

Từ những căn cứ nêu trên, Bùi Văn Tiến bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội giết người theo qui định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự. Mới đây, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Bùi Văn Tiến.

Tại phiên tòa, Bùi Văn Tiến vẫn còn “ngơ ngác”, chủ tọa hỏi không đáp hoặc nói không đúng trọng tâm, có lúc Tiến lại nói kiểm sát viên giống vợ của Tiến rồi đứng ngây ra nhìn…

Nhận thấy Tiến sức khỏe yếu, với 21% sức khỏe bị giảm sút so với trước khi bị bệnh lại bị hạn chế khả năng nhận thức, xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, chỉ cần xử phạt bị cáo mức án tù có thời hạn cũng đủ để răn đe giáo dục. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử phạt Bùi Văn Tiến 10 năm tù.  
Minh Anh