Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Đã ly hôn vẫn chặn đường giết vợ cũ vì “ghen”

21/09/2012 07:51
Theo Tường Vy (An Ninh Thủ Đô)
Khi hai xe dừng lại, gã bước đến cạnh vợ cũ và lạnh lùng cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ.
Theo cáo trạng, Trần Thành Trung (tự Thành, SN 1979, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) và chị Trang Thanh Tâm (SN 1981, ngụ khu phố 8, thị trấn Củ Chi) kết hôn từ năm 2003. Mặc dù đã có 2 mặt con nhưng vì Trung thường nợ nần do cá độ đá banh và hay đánh đập vợ nên chị Tâm làm đơn ly dị chồng. Sau khi chia tay, chị Tâm cùng 2 con về chung sống với cha mẹ ruột tại thị trấn Củ Chi. Tuy nhiên Trung vẫn thường đến, kiếm vợ cũ sinh sự.

Khoảng 7h sáng 21/7/2011, chị Tâm chở các con đi học. Khi chị đang đưa con gái vào trường mẫu giáo thì Trung kêu đứng lại nói chuyện về việc Trung cho rằng, chị Tâm đã có người đàn ông khác.

Sợ trễ giờ học của con trai, Tâm không đồng ý và điều khiển xe máy bỏ đi. Tức giận, Trung lên xe chạy theo vợ cũ. Thấy con dao của người bán trái cây đi ngang, Trung chụp lấy rồi tiếp tục đuổi theo Tâm. Khi bắt kịp vợ cũ, Trung ép xe chị Tâm vào sát lề.

Khi hai xe dừng lại, gã bước đến cạnh vợ cũ và lạnh lùng cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ. Tâm vùng vẫy bỏ chạy nhưng chỉ được vài mét chị ngã gục xuống đường. Sau đó chị Tâm được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ngày hôm sau đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Riêng Trung sau khi gây án đã lên xe tẩu thoát. Khi biết Tâm bị thương tích nặng, gã đã đến công an đầu thú ngay trong đêm gây án.

Với nhận định bị cáo Trần Thành Trung bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi, ngoài ra bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thảnh khẩn khai báo, gia đình có công cách mạng… ngày 20/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Thành Trung mức án 17 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Tường Vy (An Ninh Thủ Đô)