Hà Nội: Một chủ tiệm tạp hóa bị cắt cổ tại nhà

06/03/2012 18:07
Tuấn Nam
(GDVN) -Chiều nay, một người dân phát hiện thi thể bà Nội nằm gục trên vũng máu ngay tại nhà riêng.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 14h15 ngày 6/3 tại thôn Thanh Quang xã An Thượng huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là bà Phạm Thị Nội, tên thường gọi là Hộ (SN 1954) đã bị cứa cổ và tử vong tại chỗ. Theo nhiều hàng xóm, vợ chồng bà Hộ sống tại căn nhà này đã nhiều năm. Bà Hộ sống hiền lành, chưa từng xảy ra va chạm với hàng xóm.

Hiện trường vụ giết người. Thi thể bà Hộ được phát hiện sau chiếc tủ kính để hàng. Theo quan sát của phóng viên, phía sau tủ kính có sự lộn xộn của đồ đạc. Nhiều người cho rằng rất có thể đã có 1 cuộc giằng co trước đó xảy ra.
Hiện trường vụ giết người. Thi thể bà Hộ được phát hiện sau chiếc tủ kính để hàng. Theo quan sát của phóng viên, phía sau tủ kính có sự lộn xộn của đồ đạc. Nhiều người cho rằng rất có thể đã có 1 cuộc giằng co trước đó xảy ra.
Con gái của bà Hộ đang khóc thương mẹ mình
Con gái của bà Hộ đang khóc thương mẹ mình
Nhiều người dân hiếu kỳ kéo tới xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Nhiều người dân hiếu kỳ kéo tới xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường


Hai vợ chồng nạn nhân sinh sống bằng nghề bán hàng tạp hóa. Hiện lực lượng chức năng đang thực hiện khám nghiệm hiện trường.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến mới của vụ án.

                                                                                   


Điểm nóng
Luật sư của ông Vươn: Kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra quân đội
Nội Bài ngập trong sương mù, hàng loạt chuyến bay trễ lịch
Uẩn khúc vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử giữa đường ray Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Vụ đại gia trả dâu vì "không còn trong trắng": Có dấu hiệu hình sự Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi

Tuấn Nam