Khi nữ sinh mang tâm hồn của quỷ

03/06/2012 10:38
Trong những năm gần đây, không ít những vụ cướp, giết xảy ra mà thủ phạm lại chính là những nữ sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Chỉ vì một chút mâu thuẫn hay thích đua đòi, các em đã sa vào vòng lao lý.

Nữ sinh đâm chết bạn ngay trong trường học

Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, cô nữ sinh lớp 9 đã thẳng tay cầm dao đâm thẳng vào hai cô bạn, khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h10 ngày 30/5, tại trường Trung học cơ sở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Lê Thị Thanh Trang, 15 tuổi, học sinh lớp 9B gọi hai bạn học là Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 1997, ở xóm 11, thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm) và Trần Thị Hoài (SN 1997, cùng ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) ra ngoài lớp để nói chuyện do mâu thuẫn trước đó.

Sau hồi cự cãi, Trang mở cặp lấy 1 dao nhọn chuẩn bị sẵn đâm 1 một nhát mạnh vào ngực Ánh làm cháu tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu Hoài cũng bị Trang đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Lê Thị Thanh Trang đã bỏ trốn, đến 16h cùng ngày đối tượng này đã đến Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Trang khai do mâu thuẫn nói xấu nhau nên đã gây ra án mạng trên.

Theo một giáo viên, Trang là một trong những học sinh cá biệt, thường vi phạm nội quy trường về cách ăn mặc. Nữ sinh này từng bị tạm đình chỉ học vì gây gổ đánh nhau.

Nữ sinh dìm chết bạn dưới ao

Thấy hai cô bạn thân hay đi cùng nhau mà không quan tâm đến mình, nữ sinh lớp 9 đã dìm chết cô bạn gái dưới ao.

Sáng 12/5, gia đình anh Đặng Văn Kiểu (SN 1970, ở thôn Dương Thượng, xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) phát hiện con gái là Đặng Thị Thùy (SN 1997) đi chơi cùng Nguyễn Thị Giang (SN 1997) nhưng chưa thấy về nhà. Đi tìm và liên hệ các mối quan hệ thân quen để tìm nhưng đều không nhận được kết quả liền trình báo lên công an xã.

Khoảng 16h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện xác cháu Đặng Thị Thùy chết nổi dưới ao nước ở thôn Dương Thượng.

Ngày 16/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, tạm giam Giang để điều tra hành vi giết người.

Khi nữ sinh mang tâm hồn của quỷ, An ninh Xã hội, nu sinh, trong an, an mang, vu an, giet nguoi, cuop cua, nu sinh dim chet ban, cuop giat, nu sinh giet nguoi, nu sinh danh nhau

Giang tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Giang, Thùy và bạn gái tên Nguyễn Thị Ngoan vốn học cùng lớp và chơi thân với nhau. Nhưng Thùy và Ngoan lại hay đi cùng nhau nên Giang hậm hực, có cảm giác như người thừa.

Tối 11/5, trên đường đến nhà Ngoan để rủ đi ăn kem, Giang đã dùng tay kéo mạnh Thùy khiến cả hai cùng ngã xuống ao làng Phù Đỉnh. Giang thấy Thùy ngoi lên mặt nước liền dùng hai tay ấn Thùy xuống nước. Một lát sau thấy Thùy nằm im, Giang buông Thùy ra. Giang đi vào gần bờ rồi ngụp xuống nước để tự tử nhưng không thành. Sau khi lên bờ, Giang đã ném xe đạp của Thùy xuống ao đình.

Do quá hoảng sợ, tối hôm đó khi về nhà, Giang không ăn cơm cùng bố mẹ. Sáng hôm sau, nữ sinh này đi học bình thường.

Nữ sinh lớp 12 bóp cổ ông nội cướp tiền

Nửa đêm, nữ sinh lớp 12 lẻn vào nhà dùng gối đè lên mặt và bóp cổ ông nội cho đến khi bất tỉnh rồi lục túi lấy tiền.

Theo đó, khoảng 0h45 ngày 20/3, Trần Thị Lan (SN 1993, trú tại thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) vào nhà riêng của ông nội là Trần Hữu Tào, 81 tuổi, ở cùng thôn, rồi dùng gối đè lên mặt và lấy tay bóp cổ ông nội đến lúc bất tỉnh. Sau đó, Lan lục tung trong túi, ví, đồ đạc của ông Tào, lấy đi 4,4 triệu đồng và vẫn mặc ông đang bất tỉnh.

Khi nữ sinh mang tâm hồn của quỷ, An ninh Xã hội, nu sinh, trong an, an mang, vu an, giet nguoi, cuop cua, nu sinh dim chet ban, cuop giat, nu sinh giet nguoi, nu sinh danh nhau

Người ông đau buồn khi biết người hại mình chính là cháu gái (Ảnh: An ninh thủ đô)

Khi tỉnh lại, phát hiện tiền bị mất, ông Tào đã tri hô kêu cứu và ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tức ở cổ, ngực, khó thở và máu chảy ra ở tai. Lan bị Công an huyện Tuyên Hóa bắt giữ ngay sau đó. Được biết, Lan là học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Trực, huyện Tuyên Hóa và thường bỏ bê việc học, tụ tập chơi bời cùng bạn bè.

Ngày 25/4, TAND huyện Tuyên Hóa đã mở phiên tòa lưu động tại xã Tiến Hóa, xét xử bị cáo Trần Thị Lan về tội cướp tài sản. Xét thấy hành động của Trần Thị Lan thể hiện rõ sự suy thoái về nhân cách, đạo lý làm người, gây tâm lý bất bình trong nhân dân, tuy nhiên, do bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 36 tháng tù giam.

Nữ sinh đâm chết bạn rồi gọi điện khoe mẹ

9h sáng ngày 12/11/2011, một vụ án mạng đau lòng khác đã xảy ra tại trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Hung thủ là nữ sinh Trần Thị Cẩm Thu (SN 1996, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hương) đã dùng dao đâm cô bạn khác lớp là Lê Thị Thu Thảo (SN 1996, ngụ ấp Thân Đức, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành).

Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an thị trấn Tân Hiệp và công an huyện Châu Thành đã bắt khẩn cấp Thu để điều tra, xử lý.

Theo những học sinh có mặt tại hiện trường vụ án mạng, trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi học đã diễn ra cuộc đôi co giữa Cẩm Thu và Thu Thảo ở góc hành lang tầng 3 của trường, Thảo tát vào mặt Thu và bất ngờ Thu rút dao ra đâm vào đùi trái của Thảo. Vết dao oan nghiệt làm đứt động mạch chủ.

Một số học sinh khác còn cho biết, lúc đó không ai dám lao vào cứu Thảo bị thu dọa giết. Nạn nhân chỉ được "giải cứu" sau khi các giáo viên trong trường phát hiện ra sự việc. Tuy nhiên do mất quá nhiều máu, Thảo đã tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi xuống tay đâm bạn, Thu không những không hoảng sợ mà còn bình tĩnh đem dao vào nhà vệ sinh rửa sạch máu rồi ra hành lang gọt táo ăn. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, Thu thậm chí còn điện thoại về cho khoe: “Mẹ ơi, con đâm chết nó rồi”.

Được biết, Thu sống trong một gia đình giàu có, lại được cha mẹ nuông chiều nên từ nhỏ cô đã không coi ai ra gì. Trong khi đó, gia đình Thảo lại rất khó khăn, mẹ làm công nhân, còn cha làm đủ nghề để nuôi chị em Thảo ăn học. Thảo và Thu là bạn thân từ hồi học cấp 2. Nhưng trước vẻ kênh kiệu và khinh miệt của Thu, cộng với mặc cảm về gia đình mình nên không bao lâu, Thảo quyết định không chơi với cô bạn này nữa. Điều này khiến Thu vô cùng tức giận và nung nấu ý định “dạy cho Thảo một bài học”. Và cũng chỉ vì một phút bồng bột của tuổi học sinh đã dẫn đến hậu quả đau lòng.

Ngày 22/3/2012 vừa qua, TAND huyện Châu Thành đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Bản án 4 năm tù giam là cái giá mà Trần Thị Cẩm Thu phải trả cho những gì đã gây ra.

15 tuổi rủ bạn trai đi cướp để... sắm quần áo mới

Thấy nhóm diện những bộ đồ đắt tiền mà Trang, một học sinh lớp 9 vốn thích ăn chơi, lêu lổng đã chủ động rủ bạn trai đi cướp lấy tiền mua sắm cho bằng bạn bè.

Ngày 5/5/2010, Nguyễn Thùy Trang (SN 1995, ngụ quận Bình Tân) rủ bạn trai là Nguyễn Bá Cường (SN 1989, ngụ quận Bình Tân) đi chơi. Khi đến đoạn đường Lương Minh Nguyệt, quận Tân Phú; Trang phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Thuy đang ghé xe bên đường mua trứng vịt lộn, trên tay chị Thuy cầm một ví da màu nâu. Trang chỉ cho Cường thấy và rủ Cường giật chiếc ví của chị Thuy, Cường đồng ý.

Cường điều khiển xe ép sát nạn nhân, còn Trang ngồi sau xe, dùng tay giật ví của chị Thuy, chị Thuy tri hô nhưng cả hai bỏ trốn được ngay sau đó. Đến đường Kênh Hiệp Tân, Trang mở ví thì thấy có 70.000 đồng và một chiếc điện thoại, Trang chia cho Cường 30.000 đồng, điện thoại Trang đem bán được 200.000 đồng, chia cho Cường một nửa rồi mua một biển số xe giả gắn vào xe.

Ngày 25/8/2010 Cường và Trang bị bắt và khai nhận hành vi cướp giật trên. Ngày 6/1/2011, TAND quận Tân Phú tuyên phạt Nguyễn Bá Cường 3 năm tù, Đinh Nguyễn Thùy Trang 1 năm 6 tháng tù giam. Ngày 17/5/2011, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm và tuyên phạt Đinh Nguyễn Thùy Trang 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cướp giật tài sản.

Theo Minh Khuê (Đất Việt)

Điểm nóng

Hà Nội: Cháy rụi siêu thị đồ trẻ em trên phố Sơn Tây

Chủ xế hộp tiền tỷ bốc mùi trứng thối…thua kiện

Vợt châu chấu, hốt bạc 60 triệu đồng/tháng

Những qui định có hiệu lực từ tháng 6/2012

Nỗi đau sau ngày nữ sinh lớp 9 đâm chết bạn

Rùng mình với mốt chơi...xăm sẹo của teen

Báo Phụ nữ TP.HCM: Ai lá cải? Ai đơm đặt? Ai dựng chuyện?