Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Lời xin lỗi mẹ của một kẻ giết người trước lúc về trại giam

09/08/2012 15:17
Tuệ Minh
(GDVN) - “Con sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Con bị án như thế là nhẹ rồi, con cứ tưởng là sẽ bị xử chung thân. Con có lỗi với mẹ!”
Ngày 09/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người và gây thương tích trên phố Đội Cấn (Ba Đình, HN) khiến 1 người tử vong đầu năm ngoái. Bị cáo trong vụ án này là Tống Quang Tiến (SN 1980, ở Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội). Còn bị hại là Lê Chí Tiến (tức “Tiến ma”, SN 1981, ở Đại Yên, Ba Đình, HN) và anh Trịnh Tiến Hoàn (bạn của Lê Chí Tiến).
Trước khi xảy ra vụ án mạng, do có mâu thuẫn trong tranh chấp bán hàng tại khu vực gầm cầu vượt phố Văn Cao – Hà Nội, ngày 12/2/2011, Tống Quang Tiến bị một nhóm đối tượng gồm Lê Chí Tiến, Lê Ngọc Hà (SN 1984, ở Liễu Giai, Ba Đình, HN), Nguyễn Văn Điệp (SN 1984, ở Phú Thượng, Tây Hồ, HN) đánh bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Xanh – Pôn. 

Tống Quang Tiến tỏ ra hết sức ân hận vì "cái đầu nóng" của mình
Tống Quang Tiến tỏ ra hết sức ân hận vì "cái đầu nóng" của mình

Bực tức do bị chém gây thương tích nên sau khi ra viện, Tiến đã tìm nhóm của Lê Chí Tiến để đánh trả thù. Khoảng 16h ngày 23/2/2011, Tống Quang Tiến đem dao chọ tiết lợn đến ngõ 279 phố Đội Cấn thì thấy nhóm của Lê Chí Tiến gồm Nguyễn Văn Điệp, Trịnh Tiến Hoàn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Hà và Hoàng Quốc Đạt đang ngồi uống nước tại đây. 
Tống Quang Tiến đi về phía nhóm này và giơ dao chém. Thấy vậy, Điệp đã dùng điếu cái vụt vào đầu Tống Quang Tiến một cái đồng thời cả nhóm bỏ chạy. Tống Quang Tiến đuổi theo dùng dao đâm vào lưng trái rồi quay ra chém Trịnh Tiến Hoàn khi anh này bị vấp ngã. 
Sau khi gây án xong, Tống Quang Tiến đã bỏ trốn. Hậu quả: Lê Chí Tiến tử vong ngay sau đó do bị thương quá nặng. Còn anh Hoàn bị gây thương tật 4%. Đến ngày 2/5/2011, Tống Quang Tiến đã đến cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, Tống Quang Tiến đã thành khẩn khai nhận đồng thời tỏ ra hết sức ân hận về những hành vi phạm tội của mình. Trong lời nói sau cùng, Tống Quang Tiến đã quay xuống xin lỗi các gia đình bị hại và bày tỏ muốn được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Tống Quang Tiến 20 năm tù về tội giết người, 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng cộng là 21 năm 3 tháng tù. 
Bên ngoài hành lang, trong khi chờ xe bịt bùng đến để đưa về trại giam, nhận điếu thuốc lá từ người anh rể, Tống Quang Tiến xúc động dặn dò những người thân của mình. Giọng nghẹn ngào, Tiến nói: “Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe và nộp tiền thi hành án cho con, tiền bồi thường cho nhà Tiến (Lê Chí Tiến – PV). Con sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Con bị án như thế là nhẹ rồi, con cứ tưởng như vậy là bị xử chung thân (tù chung thân – PV). Con có lỗi với mẹ!”…
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh